1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhất nhẫn vạn sự thành...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi black_hawk_down, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lạ một điều là nếu mà không biết kiên nhẫn thì mọi công việc đều thất bại ! Ông cha ta thường truyền miệng với nhau rằng : Có Công Bổ Củi Có Ngày Mẻ Dao .
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Ha ha! xem phường vô học trưng thư pháp latinh kia!
    lại thêm vài thầy đồ thúi giảng chữ nữa...

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Egoist ơi ! cậu có biết vì sao anh chàng điên kia ngày nào cũng ra đường ngồi lẫm nhẫm một mình thế này không ? : " Em ơi, về nhà với anh em nhé, về nhanh lên để anh còn đến trường đón con nữa "
    :)) chắc là hiểu quá chứ gì , thế mà có người hiểu câu ấy, nhưng không hiểu mình ,
    Suốt đời mắt hướng vào trong
    Bắt một con giáp để trên vai mình
  4. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    đúng là hết thuốc chữa rồi..
    em đành chịu... (PS với bác là cái tranh kia là em thấy hay và đúng chủ đề thì post lên, nhưng không phải là tác giả ạ, có tên tác giả đàng hoàng ở trong đó ).. Mà nói chuyện với bác chỉ bực mình , đek nói nữa vậy, kẻo có người chủ mình ngu, "đàn gảy tai trâu" )
    Không phải là KTC mà là hồn ma oan khuất của KTC !!!!
    Little_Panda - Yêu em cả khi chít đi rồi !!!
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nhắn chú KTC, có ngứa miệng thì cứ bàn về Đan Trường, Lam Trường của mấy chú, đừng mang mấy miếng giấy chùi ...có chữ ra trưng bậy ..OK!

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hơ, đó là tác phẩm của người khác ạ, kô phải của em ( mà bác có biết cái giấy chùi... đó là cái gì không vậy ?? Bác xem mấy tờ lịch Thư pháp của Hội Thư pháp Tp Hồ Chí Minh , có in mấy cái chữ Nhẫn này đó bác, bác vào chửi mấy ông ấy nhé, đừng chửi em )
    hơ, em thích M.L.T.R cơ bác ạ, Lam Trường với Đan Trường em không có ham bác ơi
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    MLTR và DT, LT cũng là một duộc phân cả thôi, vênh vang nỗi gì chú KTC

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  8. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    theo như tôi biết và nếu tôi không nhầm, thì bạn là sinh viên khoa CNTT - Điện tử Viễn thông của ĐH Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng
    thế mà bạn có vẻ vênh váo nhỉ ??
    chúng tôi TN hết ĐH rồi đấy , bạn ạ..
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  9. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Sắtlix này giỏi hỉ , phải đang bực đây !
    Suốt đời mắt hướng vào trong
    Bắt một con giáp để trên vai mình

Chia sẻ trang này