Nhặt nhạnh dọc đường Nhặt nhạnh tí. Hôm trước lên Discovery, điên tiết với bọn quản lý. Chúng nó cứ thấy nhóm nào đông là cho lèn lên trước, bọn ngồi lẻ 2,3 đứa thì dù có cắm rễ từ bao giờ chúc nó cũng dồn hết xuống dưới. Phản ứng thì chúng nó cử ngay một thằng đỏ với mấy thằng nhân viên cử chỉ có vẻ lịch sự nhưng giọng lưỡi sặc mùi xã hội đen. Buôn bán cái kiểu này thảm nào dạo này thấy ít khách, trên sàn thì một nửa là đội trai dẫn của sàn với mấy bà, mấy chị đi nhảy một mình. Cạch mặt cái sàn đáy luôn. Thà xuống tầng 2 xem đám thanh niên học dance còn dễ chịu hơn.
Hờ hờ. Thế mới đáng ngưỡng mộ Có VIP thì phải phân chia khu vực VIP chứ, ai lại để khách thường ngồi nhầm chuồng thế xong rồi lại mất công đuổi.
MK. Xăng tăng từ 21/2. Điện tăng từ 1/3. Cái khung nhà bảo tăng kinh quá, chi phí cho điện kinh quá. Quần áo thì kêu thế này cắt giảm hết. Cái bếp than bảo điện tăng chẳng ảnh hưởng mấy. Chủ nhà thuê bảo, tăng là tốt, tăng thì mấy đứa thuê nhà mới sắp xếp lại cách dùng điện. Dùng hợp lý hơn, giờ đờ pờ sẽ tăng. Tự dưng thèm chửi quá. Con ngựa sắt yêu quý của tôi chắc là cho treo lên, rồi trùm nilon thôi, mua xe đạp. Thôi thì đành phải è cổ đạp xe, tiết kiệm tiền xăng để đóng tiền điện.
Hôm qua tự dưng phởn chí rủ ny loăng quăng mua quần bò. Mới vào đc có 5p thấy ny gọi í ới, quay ra thấy mẹt ny nhăn nhúm khó chịu. Định thử cái quần thế mà tự dưng lại cụt hứng. Đi về. Tự dưng thấy buồn ghê. Dằn dỗi: - Chồng mình đưa em gái đi mua đồ cả ngày ko sao, chờ vợ xem cái quần có mấy phút mà đã khó chịu... - Trời thì lạnh (chẳng lạnh tí nào), vợ toàn kiểu la cà, ko có kế hoạch. Mà em gái ng ta cả năm về có 1 lần... - .... Uh, còn vợ thì có thể sống cả đời bên cạnh mình Im lặng đi về, ý định nail niếc cũng dẹp. Xém tí khóc. Nhưng thôi.
Mua quà? xe 'ìa hì?nh hof̣c xe 'àp 'iẶn, tf́c 'ươ?ng ta phi lĂn vì?a hè?. Vư?a nhanh vư?a 'ơf phà?i 'Ặi mbh.
Chiều nắng vàng rực rỡ, trà đá vỉa hè Đặng Dung. Vèo,..... Zìn,.... Vài phút lại thấy có xe dừng lại tại các quầy hàng sát nhau sít sìn sịt. Chủ xe toàn những cô cậu mô đen sành điệu. Tóc không vàng thì nâu, quần không đục chỗ này thì cũng thủng chỗ kia. Mua bán, trao đổi điện thoại nhanh như mua mớ rau. Thiên hạ giàu thật. Mua được cái điện thoại rẻ như bèo, hí ha hí hửng khám phá. Inbox có msn "Ai nhặt được điện thoại này, làm ơn cho tôi xin". Im như thóc, vội vàng cất điện thoại vào túi quần. Đem trả lại cửa hàng còn bị cho ăn đòn nữa là trả lại người mất. Đành đắc tội.
Vinamilk 100 phần trăm nguyên chất. Rót ra cốc còn 90%, 10% còn lại là mẩu tạp chất dài ngoằng đen sì. May mà rót ra cốc chứ không ngửa cổ tu.