1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt nhạnh góp vui

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sweetbabyman, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hận đời phụ bạc,
    Hận kẻ phụ tình
    Cắt máu xăm mình,
    Xăm lên 4 chữ
    Khoan - cắt bê tông;
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Con gà mà ỉa ống bơ
    sau đây tiết mục ngâm thơ bắt đầu
    ------------------
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng thích thò ra thụt vào
    Gần bên như ở nước Lào
    Ai ai cũng thích thò vào thụt ra
    Xa xa như ở bên Nga
    Ai ai cũng thích thò ra thụt vào
    ----------------------
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà
    Đồ nhà tuy có hơi già
    Nhưng là đồ thật, không (phải) là Đồ Sơn
    --------------------
    Chưa đi chưa biết Bà Đen
    Đi rồi mới biết ... đen hơn bà nhà
    ---------------------------
    Thuý Kiều cùng với Thuý Vân
    Ăn no tắm mát ra sân đọ đùi
    Đùi Vân vừa trắng vừa to
    Đùi Kiều đã nhỏ lại còn lắm lông
    ----------------------------------
    Sống ở rừng có nhiều cái khoái
    Giúp cho ta đi đ-ái rất gần
    Đ-ái đầu hè, đ-ái ngoài sân
    Bạ đâu đ-ái đấy chẳng cần đi xa
    không như khi vẫn ở nhà
    Muốn đ-ái một phát phải ra tận vườn
    ----------------------------------------
    Xã hội bất công nuôi ta lớn
    Người đời bạc bẽo dạy ta khôn
    -------------------------------------------
    học hành vất vả
    kết quả như b`..
    thôi đành buông xuôi
    đút b`.. vào học
    -------------------------------------
    _Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi.
    _Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
    Bay vào vũ trụ một tuần về ngày
    _Hoan hô anh Lã Văn Cầu
    Cánh tay bị đứt mà đầu vẫn nguyên.
    _Chị em nô nức đá cầu
    Lông bay phần phật trên đầu các anh.
    _Bắc Ninh có cậu Nguyễn Trùng
    ********* khoẻ quá cả làng thất kinh.
    -----------------------------------
    Chim khôn chim đậu trên cành
    **** khôn **** đậu trên đầu con chim.
    ----------------------------------
    Ngày xưa 1 cối, 1 chày
    Ngày nay 1 cối .... 10 chày giã chung
    -----------------------------------
    Sưu tầm
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Con gà mà ỉa ống bơ
    sau đây tiết mục ngâm thơ bắt đầu
    ------------------
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng thích thò ra thụt vào
    Gần bên như ở nước Lào
    Ai ai cũng thích thò vào thụt ra
    Xa xa như ở bên Nga
    Ai ai cũng thích thò ra thụt vào
    ----------------------
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà
    Đồ nhà tuy có hơi già
    Nhưng là đồ thật, không (phải) là Đồ Sơn
    --------------------
    Chưa đi chưa biết Bà Đen
    Đi rồi mới biết ... đen hơn bà nhà
    ---------------------------
    Thuý Kiều cùng với Thuý Vân
    Ăn no tắm mát ra sân đọ đùi
    Đùi Vân vừa trắng vừa to
    Đùi Kiều đã nhỏ lại còn lắm lông
    ----------------------------------
    Sống ở rừng có nhiều cái khoái
    Giúp cho ta đi đ-ái rất gần
    Đ-ái đầu hè, đ-ái ngoài sân
    Bạ đâu đ-ái đấy chẳng cần đi xa
    không như khi vẫn ở nhà
    Muốn đ-ái một phát phải ra tận vườn
    ----------------------------------------
    Xã hội bất công nuôi ta lớn
    Người đời bạc bẽo dạy ta khôn
    -------------------------------------------
    học hành vất vả
    kết quả như b`..
    thôi đành buông xuôi
    đút b`.. vào học
    -------------------------------------
    _Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi.
    _Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
    Bay vào vũ trụ một tuần về ngày
    _Hoan hô anh Lã Văn Cầu
    Cánh tay bị đứt mà đầu vẫn nguyên.
    _Chị em nô nức đá cầu
    Lông bay phần phật trên đầu các anh.
    _Bắc Ninh có cậu Nguyễn Trùng
    ********* khoẻ quá cả làng thất kinh.
    -----------------------------------
    Chim khôn chim đậu trên cành
    **** khôn **** đậu trên đầu con chim.
    ----------------------------------
    Ngày xưa 1 cối, 1 chày
    Ngày nay 1 cối .... 10 chày giã chung
    -----------------------------------
    Sưu tầm
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ấy cũng sưu tầm loại này à. Để tớ góp thêm một tẹo vui vẻ nhé.
    Chị em nô nức đặt vòng
    Hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn
    Anh đi công tác bản Mường
    Tè xong một cái lên đường về quê
    Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi về mới biết nó to thế này
    Anh đi công tác Pờ Lây
    Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Email anh viết thật bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm.
    Con đò dịch đít sang ngang
    Bên kia có một cái làng thò ra
    **** đồng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
    Mời anh vào quán kara-
    OK em đã mở ra sẵn sàng
    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 22/12/2004
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ấy cũng sưu tầm loại này à. Để tớ góp thêm một tẹo vui vẻ nhé.
    Chị em nô nức đặt vòng
    Hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn
    Anh đi công tác bản Mường
    Tè xong một cái lên đường về quê
    Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi về mới biết nó to thế này
    Anh đi công tác Pờ Lây
    Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Email anh viết thật bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm.
    Con đò dịch đít sang ngang
    Bên kia có một cái làng thò ra
    **** đồng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
    Mời anh vào quán kara-
    OK em đã mở ra sẵn sàng
    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 22/12/2004
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, tò mò tí cuối cùng ra là I, hình như nhầm ng thì phải, cái này có khi phải là của bác ixx thì hợp hơn , khà khà
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, tò mò tí cuối cùng ra là I, hình như nhầm ng thì phải, cái này có khi phải là của bác ixx thì hợp hơn , khà khà
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hoá ra có người hâm mộ cậu. Sướng nhé.
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hoá ra có người hâm mộ cậu. Sướng nhé.
  10. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia với nào em cũng copy được một ít
    Bà con toàn thể xã ta
    Ðồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê
    Dái dê to mập dài ghê
    Nãm sau ta cứ dái dê ta trồng
    Ở trong hang đá đi ra
    Vươn vai một cái rồi ta đi vào
    Nếu hết sữa, ấy thì cho bú
    Hết vú này đến vú bên kia
    Sữa nhiều ta phải phân chia
    Hôm này vú nọ, hôm kia vú này
    Trung thu là tết thiếu nhi
    Mà sao người lớn lại đi là nhiều
    Đi nhiều rồi lại làm liều
    làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
    Ước gì em biến thành trâu
    Để anh là đỉa anh bâu vào đùi
    Ước gì anh biến thành chầy
    Để em làm cối anh Giã ngày Giã đêm
    Hôm nay học cả một buôi
    Ăn một quả chuối gọi là tĩnh dương (tĩnh dưỡng)
    Không vô không biết bút tre
    vô rồi mới biết muốn tè ra ngay
    Chưa ăn chưa biết cu đơ
    Ăn rùi mới biết nó đờ cu ra

Chia sẻ trang này