1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt nhạnh niềm vui mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nholakhong, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Xem bài phát biểu của phu nhân Barack Obama, nể ghê. Làm sao có thể hào hứng nói liên tục không hề bị vấp, không hề do dự suy nghĩ như thế nhỉ (dù là có thuộc bài). Khán giả ngồi nghe cảm động lau nước mắt. Đáng nể.
    http://www.youtube.com/watch?v=ca97xiDYFD8&feature=related
    Được nholakhong sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 28/08/2008
  2. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ăn tối no nê. Lại chếnh choáng say. Chỉ bao nhiêu ấy người mà uống hết 4 chai rượu sake Nhật, trong đó có một chai to phải hơn cả lít. Quán ăn trang trí theo phong cách Ipod hiện đại. Ở các phòng ăn riêng, có cả thảy 10 loại ánh sáng khác nhau cho khách tự chọn lựa. Thích màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu vàng, hay màu trắng,... thì cứ mở lên. Toilet của họ cũng thế, là mỗi ngăn riêng biệt, trang trí y hệt như trên phi thuyền. Ăn salmon sashimi, rưng rưng sung sướng. Nhớ Sushi Bar và Sushi Epxress nhà mình khủng khiếp.
    Thế mà tối về chẳng thể nào ngủ được. Sau cuộc điện thoại, không thể nào dứt ra khỏi đầu. Đến sáng, ngủ lúc nào không biết, chìm vào những giấc mơ đuổi bắt.
    Khi có nhiều hơn một sự lựa chọn. Bi kịch xuất hiện .
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tìm kiếm niềm vui trong sự đau đớn của thể xác.  Có thể nói là hành xác cũng được!
    Tuần nào cũng hai lần như vậy, đều như bắp.  Đau rồi lại khỏi, rồi lại đau, lại khỏi.
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    mô phật!
    Thể xác này là của bố mẹ sinh ra
    Ko đc quyền hành hạ như thế
    Tìm nguồn vui khác đi anh
  5. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    What a lazy week. Sáng dậy trễ, chẳng cần đi học đúng giờ. Sinh viên đã vào học nên cả campus của trường đầy nhóc người qua lại. Thích quan sát họ. Giáo sư thì mặc vest, mang ba lô. Sinh viên đến từ đủ các nước, ăn mặc thoải mái, cười nói hối hả.
    Cái project cũng đã làm xong rồi. Lúc nãy ngồi xem bạn cùng lớp mình thuyết trình. Nội dung xúc tích, trình bày chặt chẽ, sáng tạo, hóm hỉnh. Bạn ấy giỏi thật.
    SM xẹt đến tặng quà trong giờ giải lao. Ngạc nhiên chưa!!!. Tối 2 chị em không muốn tham gia với lũ con trai rượu chè, rủ nhau đi ăn. Tâm sự mấy tiếng đồng hồ về có hay không một tình bạn giữa nam và nữ. Nghe câu hỏi biết có chuyện nên mình hỏi dò thêm. Thế là được kể đủ vấn đề từ văn phòng bên kia, từ cuộc sống của SM. Người phụ nữ đã có 3 con, rất thương chồng. Nhưng cảm giác như tình vợ chồng đã trở thành tình bạn, không còn sự lãng mạn, không còn yêu đương hay nhung nhớ. Một người đồng nghiệp, cùng nhau làm việc, chia sẻ thành công thất bại, hiểu nhau đến từng đường tơ kẻ tóc., giúp nhau tiến bộ trong công việc. Và cần nghe tiếng nhau ngay cả khi về nhà. Cả 2 đều nhận ra mình đang đứng ở cái ranh giới rất mỏng manh của tình bạn và một thứ tình cảm hơn thế. Hhhmmm. Chẳng biết khuyên gì, ngoài một điều duy nhất ''cẩn thận''.
    Mua được món quà nho nhỏ nhưng rất đặc trưng. Chắc chắn người nhận nó sẽ rất thích cho mà xem .
  6. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng
    Ngày đầy gió.
    Thôi, em đi
    Anh đừng nhìn theo nữa
    Nước mắt anh
    Ám ảnh em
    Ừ, buồn lắm
    Nhưng có bằng ta lạc mất nhau
    Hẹn nhau chi 10 năm sau tìm lại
    Khi đời này ta chẳng thể quên nhau.
  7. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài. Đêm cũng dài. Bây giờ đã là 2 giờ sáng.
    Đêm nay trời mưa lất phất. Hiu hiu gió. Dịu dàng lành lạnh.
    Thấy trong lòng cũng dịu dàng. Cám ơn nhiều lắm, những tình cảm như thế.
    Ngày về nhà đã gần lắm rồi. Về nhà thôi.
    Chờ tớ nhé, Sài Gòn.
    Được nholakhong sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 30/08/2008
  8. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ thật ngon. Về nhà thích thật. Ăn quá chừng cơm, thèm ghê lắm.
    Nhưng có buồn một tí tẹo vì kế hoạch bị thay đổi. Cái số mình nó thế, làm gì cũng bị trục trặc. Chắc bị quả báo quá :-).
    Lén vào đọc email của Quá Khứ. Thấy có mail draft mà không gửi. Đọc chơi cho vui, chứ chẳng tin. Cái gì thuộc về bản chất thì bó tay. Nghe quen ghê nhỉ.
    Được nholakhong sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 01/09/2008
  9. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần phải cái gì cũng nói ra nhỉ. Ngốc thật.
    Được nholakhong sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 01/09/2008
  10. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá. Chắc bị ảnh hưởng của bão. Hôm nay sẽ phải đi nhiều. Mai cũng thế.
    Đêm nào cũng mơ. Lần này mơ thấy bạn, kỳ lạ. Bạn vừa có đứa con thứ 2.
    Dù gì. Mong về quá. Đầm ấm Sài Gòn. Tha thiết chờ đợi.

Chia sẻ trang này