1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt nhạnh niềm vui mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nholakhong, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Kỳ này không bị jetlag. Chỉ hơi khác chút xíu là từ 7g tối là mắt bắt đầu sụp xuống. Lái xe mà thấy mọi thứ cứ mờ mờ phía trước. Về đến nhà là tắm rửa rồi chui vào chăn ngủ một giấc không biết trời trăng gì cả.
    Để rồi 4g sáng dậy, bụng đói cồn cào. Đi hâm cơm, bới một tô to, cho 2 cái cánh gà chiên nước mắm vào, thêm ít chà bông. Vừa đọc báo vừa nhâm nhi. Lúc này ăn nhiều, mong sẽ tăng được vài ký.
    Cái A có thuyết phục mình chơi golf. Còn bảo chỉ cần mình gật đầu, chuyện đăng ký và mua gậy gộc sẽ được A lo tất. Lại biết mình thích lãng du, đưa ra viễn cảnh Đà Lạt, Mũi Né, Thailand,... tới những sân golf nhất nhì Châu Á. Định hối lộ mình đây mà. Hứ. Nhưng mà thiệt tình là mình đang muốn chơi một môn thể thao nào đó. Lớn tuổi rồi, sợ nhất là thấy da thịt bở ra, lỏng lẻo. Bơi lội tuy mình thích nhất nhưng không có điều kiện mỗi ngày. Tuần này nhất định phải giải quyết cho xong cái vụ này.
  2. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thấy lo lo cho QT. Bên ngoài thì vui vẻ hạnh phúc, nhưng không có dấu hiệu gì của ''gắn kết dài lâu''. Ngồi trong xe nhưng GT cứ đăm đắm nhìn ra bên ngoài. Mình đoán trong đầu hắn là sự tiếc nuối, mơ hồ, lo ngại và cả xa lạ với một đất nước và cuộc sống quá khác biệt này. Nhưng QT thì rỏ là ngày càng có cảm tình hơn với GT. Lúc 2 người nắm tay nhau đi vào nhà, mình thầm mong GT sẽ không làm QT của mình tổn thương như 5 năm về trước nữa. Nhắc 5 năm mới nhớ. Lần đầu tiên GT qua VN, mình cho 2 bạn ấy tá túc nhà mình. Lúc ấy mình độc thân. 5 năm sau gặp lại, cũng y rứa. Điên đếch chịu được .
    À, nghe ai đó nói, người nhiệt tình thì mau chán. Đúng không nhỉ???
  3. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lạ bắt đầu một ngày mới sớm tinh.
    Hôm qua xem phim Mamma Mia - nhạc hay, vui nhộn. Nhưng đó không là bộ phim mình muốn xem lại lần thứ 2. Vẫn bị ám ảnh máy bay khi ngồi trong rạp. Ngọ nguậy, xoay trở qua lại, hì.
    Quyết định ở SG cuối tuần này. Có thể mình không đi, là đi qua một cơ hội. Người ta chờ mình kia mà. Và người ta cũng chính là dạng người mình rất thích. Nghiêm túc làm việc. Thông minh. Sáng tạo. Và điên khùng. Lý trí thấy thế, nhưng trái tim thì ù lì. Lười.
    Cafe lang thang cuối tuần với CT vậy. CT có vẻ buồn, và giận. Nhưng mình tin chắc luôn, mọi thứ sẽ trôi qua như chưa từng có. CT vẫn mãi là chàng trai mình không chê vào đâu được về taste và mình thích ngắm CT chạy xe. Lái như không lái, dứt khoát, lãng tử. So ẹnoyable to watch. Mình đúng là người phự nữ ''sâu sắc'' .
    Hôm nay nhìu việc để làm. Phỏng vấn, họp hành. Mua quà sinh nhật cho cô bạn. Tối tụ tập bạn học cũ. Một tuần trôi qua nhanh thật. Mình đã kịp làm gì cho kế hoạch ''trùng tu bản thân'' đâu :-). À, đã nói chiện với H hôm qua. Muốn giữ lại một người có năng lực, và cũng là niềm vui tí tẹo hàng ngày của mình.
    Giai đoạn này, chẳng có gì đề ưu tư phiền muộn, nên cuộc sống và những điều tâm sự khá là ...2D. Nhưng mà thấy quý như thế này lắm. 3D chi, trên đây đầy ra rồi :-)).
  4. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe CT nói. Dịu dàng khuyên. Xiết chặt bàn tay to lớn ấy một lần cuối. Mong CT hạnh phúc. Thật lòng như thế, không một chút lợn cợn.
    Nói không buồn là nói dối. Nhìn CT đi, thấy trong lòng nôn nao thế nào.
    ''You are not honest to me''...
    Lần sau, sẽ không bao giờ như thế nữa. Sẽ không bắt đầu như thế, kết thúc như thế, và phải nghe như thế.
    Chủ nhật có gì vui đâu...
  5. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ''Đêm nay nếu có trăng M sẽ không ước cho M, mà ước cho bà đó. Bà cần nhiều thứ hơn M. Điều ước duy nhất của M, để từ từ cũng được''.
    Người bạn từ thời đi học này mình yêu quý như gì.
    Trung thu đầm ấm!!!
    Được nholakhong sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 14/09/2008
  6. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    "Người ta phơi phới ra kìa, em ở đó mà hạ thấp bản thân với chẳng trả giá,..''''.
    Không bị nói nặng chắc còn lâu mới sáng mắt. Thôi nhé ông trời. Nếu có trả, tôi cũng trả đủ rồi.
    Tôi thôi trò ủy mị này đi là vừa.
    Ngủ.
    Được nholakhong sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 17/09/2008
  7. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là an ủi cho B, nhưng em gái tỏ ra cứng cỏi, đáng học hỏi. Nếu mình lấy ai đó, mà mẹ mình đùng đùng đòi tự tử, la hét, khóc lóc phản đối, mình sẽ điên lên mất vì áp lực. Hoặc sẽ bỏ đi thật xa, thu lu một mình. Thế mà B lại làm khác đi, làm một đứa con người lớn an ủi bà mẹ trẻ con. Dù thế, chắc em ấy buồn nhiều. May mắn là em lấy được người chồng mà dù có phải trải qua khó khăn gấp nhiều lần hơn thế em cũng thấy xứng đáng.
    Cả ngày hôm nay trôi qua thật nhanh. Họp hành. Lại sinh nhật.
    Mà sao cứ thấy bất an. Lo lo.
  8. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ''The one...''
    A là the one của B. B là the one của C. C là the one của D. D không là the one của A.
  9. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vui vì đã làm lành với Mít và Chie, sợ lắm sợ đánh mất hạnh phúc mình đang có, sợ mất những ng quan trọng vs mình. May quá điều đó chưa xảy ra
  10. nholakhong

    nholakhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    SG kẹt xe cũng có cái thú. Trốn trong quán vắng. Nghe nước chảy róc rách.
    Một ngày của bất ngờ.

Chia sẻ trang này