1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạt Nhẽo Cuối Tuần !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DepTrai_DaMan, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em cũng chăng giầu có gì mà cũng chẳng có cái xe mà đi thế đâm ra nhiều cô mới chết điêu chết đứng . NẾU NGƯỜI NÀO ĐI CÙNG TA TỪ LÚC KHÓ MỚI ĐÁNG NHỚ CHỨ ĐÚNG KHÔNG

    Nghia
    [/size=4
  2. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi thấy tối thứ 7 cô đơn chống trải thật . Đành phải đi những con đường quen thuộc mà hồi trước mình đang đi và đầy ắp kỷ niệm lúc đó nghĩ lại cũng thấy vui vui . Vì mình đã 1 lần được yêu rồi phải không

    Nghia
    [/size=4
  3. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cô đơn 1 minh lủi thủi mà bất chợt gạp 1 hình bóng quen thuộc của người yêu cũ của mình đang đi với 1 người khác đang vui cười giống những ngày mình và cô ấy vẫn con yêu nhau thì có vui không nhỉ ? cũng vui phết đúng không . Em đã ra đi để lại cuối phố 1 chàng lông ngông hehhehhe

    Nghia
    [/size=4
  4. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    từng ngày trôi qua cũng thế thôi đâu có gì khác với những ngày khác đâu nếu như em đã đi anh cũng chẳng cần em nữa nhưng mà thât sự anh vấn nhớ em lắm chỉ có em hiểu anh chỉ có em mới thông cam được cho anh và chỉ có em mới cùng anh vượt qua được tất cả em thật là quan trọng đối với anh . Chẳng biết đến khi nào anh mới tìm thấy 1 người như em nữa nhưng anh vẫn hy vọng 1 ngày nào đó em đọc được những dòng chữ này em sẽ hiểu anh . Em sẽ hiểu anh và em biết làm sao mà ngày trước anh lại ra đi như thế anh quá kém cỏi phải không anh không dám đối mặt với sư thật phải ko . Anh đến bây giờ anh đã hiêu sao anh lai nuối tiếc em đến như vậy. Em còn nhớ hồi đầu anh gặp em không . Tối hôm nay anh đã nghĩ về em rất nhiều nhiều lắm nhớ về 1 em như 1 sư nuối tiếc như 1 sự hối hận . Anh đã làm khổ em phải không em đã chịu quá nhiều đắng cay và sự buồn tủi đúng không . Anh vẫn biết em bây giờ em đã có người yêu mới nhưng em biết không những lúc anh nghe thấy cô ban thân em nói chuyện với anh cô ấy bảo em suốt ngày em khóc cứ gặp cô ấy là em khóc . Em bi người yêu em đánh à . Anh vẫn thương yêu em nhiều nhiều . Sao những lúc anh gọi điện cho em thì em lại ko muốn gặp anh em nghét anh à !!!!!!!!!!! anh sẽ nhắc lại chuyện của anh và em nhiều nhiều để nhớ đến em như nhớ đến 1 ký ức

    Nghia
    [/size=4
  5. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em có biết những ngày gần tết này buồn thế nào không em anh biết hồi trước làm sao chúng ta yêu nhau được lâu thế rồi chúng ta cùng hoàn cảnh giống nhau phải không em và anh cũng vậy . Những ngày tết hay những ngày lễ đều phải ơ 1 mình phải không anh biết chúng ta luôn luôn phải dựa vào nhau mà sống đúng không khi đó chúng ta ko cô đơn phải không

    Nghia
    [/size=4
  6. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 30 tết rồi đây em có sắm sửa được gì nhiều không em có mua bán được gì không trong hôm nay anh cũng muốn nhăc lai những chuyện cũ anh chi chuc em tết này em và gia đình sống thật hạnh phúc như những ngày minh còn yêu nhau vậy

    Nghia
    [/size=4
  7. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là mùng 3 đấy em à em có nhớ không nhớ hồi nào ý anh vẫn phải cõng em xa ơi là xa mệt ơi là mệt nhưng mà sao hồi đấy vui thế mà anh cũng chẳng thấy mệt tí nào cả . Hôm nay anh nhớ em nhiều lắm em à

    Nghia
    [/size=4
  8. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em a hôm nay là mùng 4 tết bất chợt anh nghe được tin về em .Anh thương em nhiều em à sao em lại như thế có cần phải tự dằn vặt mình như thế không có đáng không em anh vẫn sẵn sàng giúp em cơ mà sao lại như vậy. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm em à

    Nghia
    [/size=4
  9. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi anh vẫn biết rằng khi thiếu em coi như anh không còn người hiểu đuợc anh nhưng mà anh vẫn hi vọng sẽ có người hiểu anh được anh buồn em à . Anh biết em đã gọi điện cho anh sao em không nói gì cả sao em làm thế . Anh vẫn đợi em nói . Rồi đến khi anh nói anh hỏi em có phải em không sao em lai khóc anh vẫn nghe thấy tiếng khóc của em anh thương em nhiều nhiều lắm anh biết anh làm em khổ nhiều anh sẽ làm mọi việc để bù đắp lại những gì mà anh đã gây ra đối với em mong em hiẻu anh nhiều . Anh vẫn còn yêu em cho dù em ở đâu hay thay đổi thế nào đi chăng nữa

    Nghia
    [/size=4
  10. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết đã từ bao giờ anh có thói quen ngồi trên mạng đợi em như ngày nào anh đi xa anh vẫn ngồi trên mạng đợi em . Câu đầu tiên em hay nói với anh là ê cu nghe buồn cười thật

    Nghia
    [/size=4

Chia sẻ trang này