1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạt nhẽo, nhạt toẹt các bác ah...em giờ chả muốn tán gái nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic9xvn, 02/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác!
    Em mới xin đc sdt của 1 e ở gần phòng e để bắt đầu cái việc nhắn tin cưa cẩm...Vì trước đó em cũng hay lân la sang làm quen nc rồi rủ đi chơi mà rủ 2 lần rồi..lý do khách quan mà gái ko đi đc.
    Vậy là e chán chả muốn rủ đi đâu nữa rồi e xin sdt để chuyển sang giai đoạn thẩm du tin nhắn...
    Thăng e cứ nghĩ mãi bao nhiêu chiêu chò để xin đc sdt nàng ai dè...khi đang nc em phọt ra 1 câu: "hình như a chưa có sdt của e nhi?" thế là gái cho luôn :-??

    #Gái này cũng xinh nhưng mới lên đây học nên chả có vệ tinh nào [:D]
    Đêm trung thu mây mù giăng kín lối.. gà em thì lạc lõng trong những cuộc chơi no say với bạn bè...về đến nhà lại chợt nghĩ đến gái, chả biết giờ này gái đang ở đâu, làm gì, đang ngồi ngắm trăng với thằng nào hay ko???

    E chả biết nhắn gì đành phọt ra như thế này:

    Em : "Mây buồn, dấu nắng ở đâu để mưa nặng hạt... em đi đâu chưa về ?"

    Gái : "He. a chưa ngủ ak"

    Em : "Uh a chưa ngủ. E về chơi trung thu vui chứ"

    Gái : "Eo ơi chán lắm. ở nhà ka? ngày. A về quê lên chưa"

    Em : "Khiếp ngoan thế, fai? kiếm chú xe ôm nào chở đi ngắm trăng rằm chứ. A lên rồi"

    Gái : "Trời. có ai rảnh rỗi mà chở em đi ngắm trăng.hj có chở e cũng ko dj. he"

    Em : "ghê vậy hả em, lý do gì vậy?hay là em thích đi xe đạp :))"

    Gái : "Hj. tại vì em ko thích dj. vs lại cũng ko có ai sẵn sàng chở em đi mọi lúc moi nơi đâu b-)"

    Em : "Yeu cầu cao thế hả. Có ng sẵn sàng nhưng phải có đk đó nha"

    Gái : "K cao. hj' Ủa mà fai? có đk nữa cơ ak. dk gì vậy a"

    Em : "Thi đun ko*m cho ng đó ăn chẳng hạn, vì xe ôm chỉ thích cho? những ng đảm đang, khéo léo =]]"

    Gái : "Thế hả. oy chuyện nhỏ?
    chuyện nhỏ? hehe"

    Em : "Vậy thì thứ 4 tuần này xe ôm muốn đi xem film, em có muốn di cùng ko"

    Gái : "Thick thế. nhưng thứ 4 ko biết có đi đc ko. Vay chi T vs chi L cho o nha ak. he"(2 đứa chị ở cùng gái)

    Em : "Xe ôm chỉ chở đc 1 ng thôi. đề nghị e xác nhận để a còn mua vé , hôm đấy"em học sáng hay chiều?"

    Gái : "E ddj ka? ngày :-p. hj' thuj để dịp #"

    Em : "Vậy là e ko muốn đi ?"

    Gái : "Dau . e dj học cả ngày thật mak. nên mai e mới fai? ra"

    Em : Uk thôi a ngủ :-"


    Thế đấy các bác, em cứ mong muốn có thể gẫn gũi với gái hơn cơ, mà rủ đi chơi thì tạch lia lịa...sang phòng gái chơi mà nhìn 4 bức tường thì em chịu...Gái nó đã ít đi chơi rồi suốt ngày kêu chán mà e thì lúc nói chuyện chả biết nói gì...thật sự là bế tắc ~X

    Chốt lại là từ ngày quen gái đc hơn 1 tháng thằng e chả tiến thêm đc bước nào các bác ak.
    Tự cảm thấy bản thân mình nhạt nhẽo quá, chả mang lại đc cho người khác điều gì..dù chỉ là sự vui vẻ trong 1 câu chuyện.

    Các bác thử phán xem tình hình của em liệu có khả quan ko với ah. Nếu ko đc thì em "sống bình thường" cho nó lành chứ cưa với chả cẩm chả đi đến đâu với đâu chỉ tốn tiền bạc của cải cho xã hội mà lại làm phiền ng ta[r2)]
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái nhạt nhẽo nó nằm trong suy nghĩ, tầm hiểu biết, tính cách.

    Vậy nên ai ở đây cũng chỉ khuyên chung chung được là bạn nên siêng học hơn, siêng đọc sách báo hơn, siêng đi làm thêm hơn, siêng tham gia các hoạt động đội nhóm, siêng gặp gỡ, làm quen với nhiều người, siêng tập thể thao hơn...

    Lâu dần (tính bằng năm và thập kỷ) thì tầm hiểu biết của bạn sẽ cao hơn, suy nghĩ của bạn sẽ sâu sắc và chững chạc hơn, tính cách bạn rõ ràng hơn, chứ không còn nhạt nhòa (nhạt nhẽo) như thế này nữa.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Còn đặt nặng cái chủ thể lên người khác quá nhiều. Không bao giờ ép buộc ng` khác làm 1 điều gì đó, nhất là người mới quen. Thay vì nhẹ nhàng đẩy đưa chủ đề sang 1 lĩnh vực khác "Thứ 4 em học nhiều chắc mệt lắm." thì ông lại đè lên đôi vai mỏng manh của gái "đi hay không để anh còn mua vé." nên không có gì ngạc nhiên cả. Thường quen nhau tính bằng tháng, mà không có bước đột phá nào xuất hiện, như nắm tay, cười đùa rúc rích, thì coi như toi. :-< chia buồn nha.
  4. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    trachs bản thân mình trước đã, ông bạn nói chuyện như 2 cô gái rủ rê nhau vậy. Mà con gái rủ nhau cũng gợi cảm hứng nhiều hơn kiểu chày cối thế kia. Từ lời rủ rê đã chán rồi thì buổi đi chơi vs ông bạn sao mà vui được. đặt mình xem lúc gạ gẫm gái đang nghĩ gì mà xoay sở. Dù sao còn nhiều em khác, tha hồ mà tập :))
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đêm hôm qua xem trên kênh DIVA có phim Play The Game hay phết. Có bạn nào xem ko? Rất phù hợp với chủ đề của box Tvty. Công nhận ý nghĩa!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đêm hôm qua xem trên kênh DIVA có phim Play The Game hay phết. Có bạn nào xem ko? Rất phù hợp với chủ đề của box Tvty. Công nhận ý nghĩa!
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1

    Đỏ 1: Chú mày học trường nào mà thơ văn lởm vậy. Đang thơ văn thì lại hỏ em đi đâu về. Anh đọc mà tụt hết cả huyết áp. Gái thì chắc là hạ đương huyết. Anh khuyên chú, nếu chú là người thô thiển thỉ chơi chân phương thôi. dở rắm dở rít ra thối quá.
    Đỏ 2: Sang nhà gái chơi mà chú không nhìn nổi 4 bức tường, không biêts nó chuyện gì, không biết cách lôi nó ra khỏi nhà thì quá nhạt nhẽo. Và nhũng biểu hiện của chú anh thấy giống mấy thằng choai choai lớp 7 lớp 8 quá.
    Đỏ 3 là kết quả tất yếu. Nếu theo chú kể thì chú có đến 40 tuổi cungc không đẽo được gái.
    Đỏ 4: Ca của chú không có một tý gì khả quan cả. Anh thấy con người chú chưa được khai sáng về mặt tình cảm, tinh yêu, và các mối quan hệ. Nói chung chú bắt đầu bước vào thế giới tình yêu với hai bàn tay trắng và cái đầu rông tuếch.
    Nếu cứ "sống bình thường " như chú thì ngay cả công ăn việc làm cũng là khó đối với chú, chứ chưa nói gì đến việc ong **** đẽo gái.
    Giả pháp: Từ ngày hôm nay hãy thay đổi bản thân: Đọc nhiều báo trí, xem phim ảnh để có những hiểu biết cơ bản về vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa xã hôi. Có như vậy thì khi gặp gái còn có cái để mà nói chuyện. Tích cực giao lưu bạn bè nói chuyện, giao lưu tăng thêm sự hiểu biêt và cũng là để thể hiện bản thân. Chú em đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Hay tu luyện thêm ít nhất 1 năm nữa mới hạ sơn được.

  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đây nè, tôi nói đâu có sai.

    Người ta cũng chỉ khuyên chung chung về đường lối dài hạn, chứ đâu có ai chỉ nổi từng bước từng bước chủ topic phải sms lúc mấy giờ, câu gì, gọi lúc mấy giờ, nói câu gì, hỏi câu gì, trả lời câu gì, chọn địa điểm đi chơi thế nào, chọn thời điểm đi chơi thế nào, mặc áo quần gì khi đi chơi...đâu.

    Cái thiếu hụt của chủ topic không dễ gì bù đắp được chỉ qua vài lời mách nước trên mạng, mà phải do tự chủ topic cố gắng nhiều năm để cải thiện.
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đang đối thoại tự nhiên làm phát "Uh thôi anh ngủ", tự nhuyên như đi trong ngõ cụt cộc đầu vào tường. Kết thúc câu chuyện hơi bị lãng xẹt. Mở đầu đối thoại thì lãng đãng, lại thêm từ "dấu nắng" càng tăng thêm phần loãng mạng. ^ ^
  9. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đỏ 1: Dài hạn là dành cho đối tượng freshman. Trong tay chưa có gì, nắm trong tay con số không tròn chĩnh. Cần phải bắt đầu lại từ dầu. Muốn học hỏi cũng cần phải có căn bản. Muốn học được toán lớp 10 thì cái tối thiểu là phải biết cộng trừ nhân chia. Cao hơn một tý là giải phương trình bậc hai của lớp 7 hay 8 gì đấy. Nếu không biết mấy cái đơn giản đó thì ai bảo nổi.
    Đỏ 2: Áp dụng cho những đối tượng có nội công căn bản, tuy nhiên trong quá trình đẽo gái thi triển sai thế võ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Dẫn đến lốp xe chưa kịp móc đã bị gái đá tung tít hoặc gái cho móc lốp nhưng phải móc bằng tay, không được sử dụng công cụ hỗ trợ. Kết cục là móc được cái lốp xe thì cũng thân tàn ma dại. Những đối tượng có căn cơ tốt, xương cốt vững chắc thì các cụ trên này sẽ tâm huyết dạy thêm độc chiêu móc lốp xe tăng nữa. Sau này xuống núi tha hồ bắt vịt.
  10. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với chú chủ thớt.
    Lý thuyết là khi rủ đi chơi mà bị gái từ chối thì ok một cách lạnh lùng bình thản nhưng phải thật tự nhiên, khiến cho cáo thấy mình vẫn thoải mái. Đằng này đang rủ rê, nói chuyện luyên thuyên, chú bị cáo từ chối một cái đã "Uh, thôi anh đi ngủ" nghe cực kỳ cộc lốc, bất lịch sự, lộ rõ thái độ cay cú.
    Dự là lần rủ đi chơi tiếp theo 99% chú sẽ bị từ chối :))

Chia sẻ trang này