1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạt nhẽo, nhạt toẹt các bác ah...em giờ chả muốn tán gái nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic9xvn, 02/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý tôi là tôi đồng tình với bạn và từ post đầu tiên của tôi thì tôi đã ghi những ý giống như sau này bạn đã ghi. Tôi được cái lợi là làm người đầu tiên trả lời chủ topic (post tôi nằm ở vị trí số 2 trong topic) nên tôi mới nói trước được là những ng muốn khuyên chủ topic thì chỉ có thể khuyên đại loại là gì. Và tôi nói trúng.

    Đến khi bạn khuyên đường lối chung thì tôi lấy đó ra làm bằng chứng cho chủ topic hiểu là ai cũng chỉ có thể khuyên chung, chứ như chủ topic thì ai mà cầm tay chỉ từng động tác nổi.

    Tóm lại, superdream ạ, quan điểm tôi giống quan điểm bạn, chi tiết thì tôi ghi ở post số 2 của topic này. Do đó, bạn giải thích thêm cho rõ thì cũng tốt cho chủ topic, nhưng lại thừa với tôi, vì, nhắc lại lần thứ 3, là tôi đồng tình với bạn, như tôi đã ghi từ trước (ở post 2.)
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Các chiên da chém như đúng rồi.
    Với cái tuổi còn khá lãng mạn, hơi ẩm ương và đang đi học như gái thì bắt chuyện và đối thoại như kia là ổn rồi. So với rất nhiều gà làm quen em nó (có thể có) thì cách bắt chuyện này khác lạ nhưng không lố nên dễ tạo ấn tượng; nội dung vui vẻ, hóm hỉnh; rủ đi chơi một cách rất tự nhiên và không nằm ở thế dưới; gài độ đc vụ đi chơi khác khi gái mắc bận; kết thúc hợp lý khi nd nc vừa đủ để gái không cảm thấy nhạt hoặc thớt chưa kịp phạm sai lầm nào; nd tin cuộc nc ngắn gọn nhưng khai thác được một số thông tin về gái và tạo được dấu ấn đối với gái ===> ok. Nói chung làm rất tốt.
    p/s: cách nt và hành văn kiểu này rất quen:-??
  3. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    K biết tài năng thế nào nhưng nghe 92 mà đòi ăn 90 thì hơi khó. Cố gắng đợi 5-6 năm nữa thì có thể được.
  4. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Bạn nói chuyện như thế thì đến cả trai còn cảm thấy chán chứ đừng nói là gái.

    Cũng chủ để như bạn có thể nhắn như sau

    Bạn: Trăng sáng thế này, ước gì có ai nói chuyện cùng nhỉ?

    Gái: He, anh chưa ngủ à?

    Bạn: Ngủ sao được khi còn đang bận nhắn tin để trả lời 1 người. Trung thu em vui chứ?

    Gái: Eo ơi chán lắm. Ở nhà cả ngày. A về quê lên chưa?

    Bạn: A mới lên rồi. Người như anh ở nhà cả ngày còn có lí. Chứ như em mà cũng ở nhà cả ngày à vô lí quá?

    Gái: Vô lí gì hả anh. Có ai rảnh rỗi mà chở em đi ngắm trăng. Có chở e cũng không đi.

    Bạn: Anh vừa mới biết 1 người rồi đấy. Tiếc là em không muốn đi.

    Gái: Ai vậy? Anh hả? Em không thích đi. Với lại cũng không có ai sẵn sàng chở em đi mọi lúc, mọi nơi đâu.

    Bạn: He he...thế là anh đoán được lí do em chán rồi nhớ. Em thích đi những đâu nào? Hôm nay trung thu biết đâu nghĩ ước lại thành hiện thực thì sao?

    Gái: Em thích....

    Bạn: ....
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Tôi mà là gái , tôi loại những gã như này đầu tiên .
  6. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    May bạn không phải là gái. Vì có là gái thì tôi cũng chả bao giờ tán những loại như bạn.
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    - gà ạ.mợ anxi khuyên chú như vậy để sau này đi lừa những con cáo cực non (so với chú) nhưng hiện tại là phải tán được em này. các gà thường quan niệm rằng khi rủ gái đi chơi là phải nói rõ ràng "Vậy thì thứ 4 tuần này xe ôm muốn đi xem film, em có muốn Đi cùng ko" ======> hết sức sai lầm. rủ gái đi chơi à nó phải vui vẻ nhận lời, thậm chí rủ mình đi.
    với những em gái ngoan, được gia đình dạy bảo đến nơi đến chốn thì cho dù nó kết chú đến đâu thì cũng không dám nhận lời mời của chú (cái này thuộc về tư tưởng mà cha mẹ tiêm chích vào đầu các em)
    anh kể cho chú nghe 1 chuyện. ngày trước anh cũng tán 1 em sn 93. xinh xắn ngoan ngoãn, nhà hà nội. anh quen chị họ nó. nhưng rủ nó đi chơi rất khó.
    một hôm anh gọi điện tâm sự rằng:"ở cty có 1 em thích anh, anh nói là có người yêu rồi nhưng em ấy không tin. hay là em giả làm người yêu anh, cùng anh đến cty ngồi ướng nước để em ấy tin rồi anh đưa e về luôn". em ấy hơi lưỡng lự (ngại) nhưng anh,chị họ nó nói giúp và nó đồng ý liền.
    vậy là hôm sau đưa em ấy đến cty ngồi 1 lúc rồi anh nói: " à em này, hôm nay ở công viên hòa bình có ABC!@#$%%^ hay lắm, chũng mình qua đó 1 lát rồi về cũng được"
    em ấy lưỡng lự 1 lúc rồi ngồi lên xe đi chơi. hôm ấy vui thật, lần sau anh rủ là em ấy đi liền.
    để nghĩ ra những trò như này thì phải đầu tự suy nghĩ chú ạ, nó tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể. cố lên
  8. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em nhận ra bao năm mình không biết yêu
    Sống u buồn từng ngày cô đơn héo khô
    Rồi người đã đến, em yêu đắm say
    Ôi tình đời vì sao ngang trái...[r32)]

    Nếu là điều tốt đẹp nhất mà em có thể làm thì cũng chỉ là nhắn tin nhạt toẹt..rủ gái đi chơi

    Để mong rằng sẽ cố lấp đi khoảng trống mà em đã tạo ra với mọi người, với cái xã hội mà em đang tồn tại...Vì thật sự rằng em đang mang nợ một vài thứ mà em cho rằng nó làm em ko đc vui vẻ trong cs . nhưng cs vẫn là của mình mà..có thể chia sẻ với ai.

    Em tự nhủ rằng khi nào trả hết nợ em sẽ lại vui vẻ với cs kia mà sao lâu quá. Tháng sau em đi làm rồi, chỉ mong rằng công việc sẽ giúp em sống tốt hơn, giúp em có giá trị hơn trong cuộc sống.. Mà sao cuộc đời lại mang 1 cô gái đẹp đến trước mặt em??? để em lại phải suy nghĩ.


    Trong những lúc khó khăn em biết tâm trạng mình ko vui vẻ , nhưng những ng con gái thì chả ai thích 1 kẻ ko vui..vậy là em lại phải cố tỏ ra, đến trước mặt cô kia và ăn nói luyên thuyên để tỏ ra mình đang tồn tại. Thầm nói với cô ta rằng em đừng yêu ai nhé vì có 1 kẻ đang ở đây và đang mong đợi ty của em đó.


    Nói vài câu ko thể làm cho các bác hiểu hết v đề, về những cuộc nói chuyện của em là vì sao em lại nói câu này mà không phải 1 câu chuyện khác thú vị hơn. Nhưng đố bác nào ngồi im đc khi hàng ngày em gái kia cứ lượn lờ trước mặt...Em thì cs dạo này khá đơn giản hàng ngày lên trường ôn lại kiến thức vs trả nợ vài môn để c bị đi làm, chỉ có chiều hoặc tối mới về nhà chạm mặt gái, vài hôm mới nc trực tiếp 1 lần.


    Nói toẹt ra là tình hình của em chả khác nào cái cảnh "Ngồi trong toilet gào thét tên em ấy" các bác cứ tưởng tượng ra thì biết
    :))

    Tâm trạng quá em ra nghe nhạc cái đây.


    http://www.youtube.com/watch?v=8SsqEt-gNeM
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ------------------------------------------------------------------------------


    Gái giờ như 1 bài toán khó trước mặt e vậy, khó quá...mà trốn đi thì ko biết trốn đi đâu đc, nên e phải giải quyết.
    Dạo trước cũng có 1 chú gần nhà sang tăm tia gái, chắc cũng tầm sàn sàn tuổi gái thôi mà nó cứ suốt ngày sang đóng cọc bên phòng gái, lúc thì nhìn tường, khi thì cười hô hố ầm ĩ hết cả lên...thế là em cũng xác định ngang ngửa với vệ tinh đó chữ chả chịu kém. Tuần e sang chơi vài lần nhưng quyết ko có ngồi im nhìn tường và ko cười ầm ĩ lên trong phòng gái...rồi thỉnh thoảng viện cớ lý do này nọ sang đưa đẩy vài câu chuyện ko đậm mà cũng chả nhạt

    Mấy hôm trc gái có nc với e bảo dạo này ko thích nhắn tin vì ng ta đòi hỏi này nọ khi nt với gái (thời điểm này gà e chưa thẩm du tin nhắn nhé) Thế là dạo này thấy chú kia tịt hẳn chả thấy sang gì.


    Dạo này thì e vẫn cứ triển khai đều đều nhưng mà thấy hoang mang quá. "Em nói chuyện vs gái cứ như liên xô nói với khựa ấy ạ" em tìm mãi chả ra đc điểm chung nào, gái thì chả phát biểu ý kiến cá nhân, em hỏi gì thì trả lời vì nói chung cs của gái ở đây cũng mờ nhạt, mới lên nên chưa có cs riêng chỉ sáng đi học rồi về phòng nghe nhạc cả ngày


    Nếu phải bác nào cao tay thì tình hình đã khá hơn, chứ nó lại phải tay em nên em mãi chả đi sâu đc vào thế giới nội tâm của gái thật chả khác gì "Iran chơi với Bắc Hàn"
    :-??
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Hôm nay bật bung rồi hả bạn? Không kệ ai muốn hiểu thế nào thì hiểu nữa rồi hả? :))
  10. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    =D>

Chia sẻ trang này