1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạt nhẽo, nhạt toẹt các bác ah...em giờ chả muốn tán gái nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic9xvn, 02/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ru di choi lam gi ha ong. gan nha thinh thoang chay xang ma choi, noi no nau com an chung,thinh thoang di qua dap cua phong no cai...
    nhieu cach lam, [:D]
  2. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    À có một số người không hiểu những gì tôi viết nhưng lúc nào cũng thích diễn giải nên tôi mới phải nói thôi. Ở đoạn chat trên tôi chưa nói hết để thử xem những gì người khác hiểu thế nào? Y như rằng có một số bạn hiểu rất hay...

    Chat trên khai thác được kha khá thông tin rồi, gái tưởng lên mây xanh rồi thì ta kết thúc 1 câu để kéo nó về mặt đất.

    Là:

    Cảm ơn em nhé, anh đã có đủ thông tin cho thằng bạn anh rồi. Anh đi ngủ đây. Chúc em ngủ ngon.

    Gái nó sẽ nhớ bạn cả đêm đấy.
  3. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cách nào hả ông? chỉ tôi vài chiêu với =]]
    Nhưng đừng bảo sang ngồi chơi nói chuyện tào lao cả buổi nhé, tớ thua ko làm đc :D
  4. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    @Chú Top: Làm gì mà đã chán nản nhanh thế. Lá Mít còn phải đi hái, tán gái đâu phải dễ dàng:)>-. Cứ bình tĩnh rồi đâu vào đấy thôi. Mà cũng đừng vội tủi thân vì bị các cao thủ trên này ném gạch, đạt được yêu cầu của các vị ấy khó lắm.

    Tớ thì không phải cao thủ, nhưng từng yêu nhiều, rất nhiều. Tớ thấy rằng khi đi tán đừng đặt nặng vấn đề được-mất quá. Cứ bình thường thôi, trăm đuốc sẽ bắt được ếch. Vào box này cũng chỉ để tham khảo, còn cơ bản vẫn là mình. Có tiềm chất Sói thì không vào đây cũng hóa Sói, còn Gà bẩm sinh thì vào đây chỉ bớt gà chứ không thể thành Sói được.

    Tớ tán gái chẳng theo bài nào bao giờ, bằng trực giác, bằng bản năng thôi. 1 ví dụ về bản năng nhé: con Sói săn mồi, có thể đi theo con mồi cả ngày, mặc dù bụng đói nhưng nó ko lao vào vồ ngay, mà nó theo dõi tìm kiếm sơ hở...gái cũng vậy, thèm khát lắm nhưng cũng có lúc phải kìm nén. Tùy từng thời điểm mà thể hiện tình cảm với nó sao cho phù hợp, ( cái này là độ nhạy của mỗi người, không cao thủ nào dạy được), lúc thì tồ tồ, lúc thì tí tách gái mới không biết đằng nào mà lần:D

    Chú cảm thấy mình nhạt, vậy làm cho mình đậm đi:D. Đàn ông có 1 niềm đam mê, ví dụ chơi cờ tướng, đọc sách...thì không bị nhạt trong mắt gái. Tìm nhiều việc để làm hơn là cứ gái gái suốt. Hoặc có thể tán vài em 1 lúc mình sẽ đỡ xoắn hơn. Nhớ hồi sv tớ thích 1 em, sau khí biết em ấy ko thích ng hút thuốc tớ biến luôn 2 tuần rồi lò dò đến. Gái hỏi sao mất tăm 2 tuần thì tớ bâng quơ bảo định bỏ thuốc mà ko bỏ đc. Thực ra 2 tuần đó tớ đi câu em khác.

    Tớ xem nhiều pic, thấy nhiều người khuyên fb với ym, dt là trẻ con, là ko nên ...blo...bla. Tớ thì nghĩ khác, có gái tán từ xa lại dễ đổ hơn đấy. Nên tán xa( ddt, ym) hay gần( trực tiếp) hoặc lúc xa lúc gần lúc mất tăm là tùy từng gái thôi. Thấy hợp cách nào thì cứ thế mà giã, đừng sợ.

    Tối kỵ là chăn dắt theo kiểu lên lịch: 2 ngày nt, gọi điện 1 tuần rủ đi chơi:D. Nên đọc sách để khỏi bí từ và tăng khả năng diễn đạt. Khi nào nói chuyện liên tục 10h đồng hồ mà không bị lặp câu và trùng chủ đề thì gần thành cao thủ rồi đấy>:)

    Chúc chú top sớm thịt được con cáo non kia nhé.
  5. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ong k biet chem gio cho no vui ak. biet ke chuyen k, ke chuyen ma cho no nghe, ke chuyen hai hai vao

    vd phong e truoc a thay may achi noi co ma day.
    kieu gi no chang no e khong tin
    roi chem lam sao cho no cuoi...

    di dau ve dap cua phong no cai, hay lay cai copse cua no vut di[:D]
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Hầu hết mọi người trong đây nói chuẩn rồi cha nội.

    Tạo được dấu ấn gì với gái kia? Dấu ấn là vào đề bằng một tin nhắn tỏ ra lãng mạn một cách khiên cưỡng, cứng nhắc và nội dung trong cùng một câu chả ăn nhập gì với nhau? Hay là tạo dấu ấn là kết thúc cuộc nhắn tin một cách vụng về và tỏ ra là yếu đuối, thiếu kiềm chế cảm xúc?

    Gái đã là gì của chủ thớt mà lại hỏi cái câu rất ghê rợn và đầy tính uy hiếp là "Vậy là e ko muốn đi ?". Và gái đã là gì cuả chủ thớt mà sau khi gái thanh minh là mai phải đi học cả ngày thì chủ thớt phang câu
    "Uk thôi a ngủ" như kiểu trẻ hờn vú mẹ vậy? Đó là kết thúc hợp lý hả? hô hô!

    Gài được cái gì kia? ko nằm ở thế dưới ha? Như vậy là bị nằm ở thế dưới rồi. Vì ko chủ động dẫn dắt được vấn đề, bị đưa vào tình huống hăm hở hỏi dồn như nó sắp mở mồm đồng ý đến nơi rồi ấy, rồi bị từ chối. Thế là 1-0 cho gái rồi. Gài được thì phải là ko mở mồm ra hăm hở hí hửng hỏi dồn dập như vậy mà vẫn thu được kết quả là gái tự nói ra cái câu "thôi để lần khác".

    Sau khi gái từ chối thì tỏ ra hờn dỗi là thành 0-2 cho chủ thớt!

    Khai thác được thông tin gì qua cuộc chat chit này? là những lời nói đưa đẩy chém gió à? Là gái chưa có ai rủ đi chơi hả? Chú F5 có nhiều thóc giống cung cấp cho chủ thớt nuôi gà ko mà lại nói vậy =))


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    =)) Ai bày cho bạn những điều đó vậy?

    Thôi có khi ra đường ngắm gái một lúc cho đỡ ù đầu. Trong này nhiều ù đầu quá! Mọi người tranh luận vui vẻ nha! [:D]
  7. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    lan sau dung co nt nhu the. nhat vl
    chu phai ? no co mang qua trung thu len k, chuan? la phai the
    kieu gi no chang noi la quen k mang, chu chay xang dua no cai banh trung thu
    lan sau no se nhin chu voi 1 anh mat khac:-??
  8. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bác này cứ lăn tăn cái vụ tin nhắn của e quá...Thật ra đoạn cuối thì chỉ là xã giao lịch sự nên e ko muốn tả thêm mà ghi bừa vào câu đó.
    Chứ thực ra đoạn cuối ko phải như thế đâu ợ [:D]
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Tôi ghi chú trước là tôi k hề ẩm ương và tôi k đang đi học.

    2/ Tôi không thấy cuộc nói chuyện này có tí nội dung gì và hẳn nhiên là k hề vui vẻ, mà đúng như chủ topic nói: nhạt toẹt, nhạt nhẽo.

    3/ Cách rủ rê này, trong ngữ cảnh cụ thể của cuộc sms kia, thì không có gì quá khiên cưỡng và lúc rủ thì không có gì ở thế dưới cả.

    4/ Cái thế dưới nó chỉ hiện ra khi cô gái từ chối và hẹn xã giao "dịp khác", chứ không phải là "thứ Tư em bận thật, nhưng thứ Năm thì em rảnh."

    Cái thế dưới này k có mẹo đối thoại nào chữa được cả. A (thèm) muốn đi chơi với B. B từ chối và hẹn xã giao "dịp khác." Cả A và B đều hiểu tình thế này, chẳng ai có thể gạt bỏ sự thật này cả.

    5/ Kết thúc hợp lý: Hợp lý không phải vì những lý do nêu ở post trên, mà vì lý do duy nhất của cuộc sms là "rủ đi chơi" và sau khi rủ thì đã bị từ chối, thậm chí không đổi hẹn thành ngày khác, vậy thì đó đã là kết thúc. Vậy thì phải kết thúc. Đó là sự hợp lý.

    6/ Tạo dấu ấn? Ừ thì tạo. Các dấu ấn sau đây:
    a/ Gã con trai này bày đặt học đòi 1 sms sến rện để bắt chuyện vì k biết cách bắt chuyện tự nhiên lẫn không đủ tự tin để bắt chuyện trực tiếp, mà phải mượn một mẹo sến.
    b/ Gã con trai này muốn rủ mình đi chơi, nói lòng vòng mãi, đưa đẩy mãi, bóng gió mãi, thì cũng đã rủ thẳng.
    c/ Nhờ có rủ thẳng mà mình có cơ hội từ chối thẳng. Và mình không hẹn lại.
    d/ Và gã thấy không "ăn" được nên đã tức tốc kết thúc ngay. Tóm lại là gã không thỏa mãn đc thì gã cũng chuồn ngay.

    :))

    Cô gái kia thì có thể chỉ nghĩ đến vậy mà thôi. Riêng tôi thì còn có thể nghĩ thêm là "Lạy trời, hy vọng nó hiểu ra để mà không bao giờ rủ rê gì mình nữa hết." ^:)^

    Cá nhân tôi sẽ nhớ đến ai phun ra câu này như sau:

    1/ Thật là một đứa đùa vô duyên, thô thiển. Câu đùa hay là câu đùa làm cả 2 cùng cười, cùng thấy hài hước, chứ không phải để một đứa ra cái điều "tao cao hơn mày, tao ngon hơn mày, tao cóc cần đứa như mày." Bình thường đã thô thiển, còn tán gái, muốn làm đẹp lòng cô gái, mà thô thiển kiểu này thì càng dại.

    2/ Thật là một đứa tự ti đến độ phải tỏ ra tự tin thì mới thấy an tâm được.

    Hôm trc tôi ngồi nói chuyện với 1 anh bạn, bạn thôi nhé, và anh này nói về việc đàn ông đi "bia ôm, karaoke ôm" và kể là "chỉ với 1 số tiền nhỏ mà có cả 1 dãy các cô đẹp đều đều nhau cho mình lựa, trong khi đó nếu ở ngoài đời thì có khi tán cả tháng mà không cưa đổ 1 cô xinh đẹp như thế." Tôi biết VD trên là nói chuyện, không phải là đùa. Điều tôi muốn nói là anh này không có cái kiểu hợm hĩnh tỏ ra mình oai, mà thừa nhận ngay là mình sướng vì mình có đc cơ hội chọn người đẹp trong 1 dãy người đẹp, thừa nhận ngay là không dễ gì tán tỉnh nổi 1 ng như vậy trong thực tế, nếu không phải là bỏ tiền ra mua vài giờ của người đẹp. (Anh này trước nay không thiếu các cô xinh đẹp, xinh xắn, và đẹp theo.)
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Không những thành cao thủ mà còn thành sư phụ của bác Phi Đen Cát Tơ Rô :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thế thì mừng cho chủ thớt và chia buồn với F5 ^ ^

Chia sẻ trang này