1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạt nhẽo, nhạt toẹt các bác ah...em giờ chả muốn tán gái nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic9xvn, 02/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhạt nhẽo, nhạt toẹt các bác ah...em giờ chả muốn tán ai ==> Tên topic làm tôi hiểu rằng chủ topic tự ti vì mình (tán gái) kém, rồi mở miệng nói giọng AQ (giờ chả muốn tán ai.)

    Với thái độ AQ này, với trò rúc đầu vào cát như con đà điểu này, với sự không thừa nhận thực tế, thì chủ topic còn lâu mới cải thiện được trước hết là bản thân và tiếp đến là khả năng tán tỉnh các cô gái.

    Làm gì thì làm, đầu tiên phải thừa nhận thực tế, phải nhìn nhận sự yếu kém, rồi mới tìm cách khắc phục, rồi kiên trì khắc phục, chứ không phải là
    - không học giỏi tiếng Anh (ví dụ vậy) thì quăng sách la lên, Thôi, khó quá, học mãi mà không giỏi, ghét học rồi,
    - không giải được bài toán thì quăng vở la lên, Làm hoài không ra đáp số, thôi, không làm nữa,
    - kho không ra nồi thịt kho trứng thì vứt nồi đi la lên, Kho gì mà mãi không ra, vứt hết!
    - tìm việc mãi không có ai nhận thì vứt giấy tờ đi la lên, Tìm nữa cũng thế mà thôi, mệt!
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Lên giường đọc đã, mai hót tiếp
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Mọi người trên này bảo sao thì chủ thread làm vậy , nói gì cũng gật đầu ... , thế bây giờ chủ thread cưa hay các vị trên này cưa ? Chơi hay nghỉ ?

    Gặp đứa con gái hơi thích một tí thì nhặng hết cả lên , còn những người thân thiết với mình có khi ... chẳng bao giờ để mắt tới . Bây giờ ,học cách quan tâm đến những người xung quanh trước đã , VD: ông , bà , ba , mẹ , bạn bè .... Sự quan tâm ở đây không phải chỉ là lời nói mà còn là những cử chỉ sâu sắc . Khi nào hiểu được sự sâu sắc là thế nào thì khi đấy mới biết được cách quan tâm tới gái . Quan tâm làm sao để cô ta không thấy sến , không thấy phải khó chịu .

    Ban đầu , sự quan tâm có thể là hơi sến , chưa đúng mực , nhưng không phải lo , bới vì người bạn chọn quan tâm đầu tiên là những người thân của bạn . Họ đã có sẵn tình cảm với bạn rồi nên họ sẵn sàng đón tiếp sự quan tâm đấy của bạn . Rồi qua thời gian , dần dần ,bạn tự nhận ra và điều chỉnh được sự quan tâm thế nào cho phù hợp .

    Tôi thấy , hầu hết những cao thủ cưa cẩm ( các anh rể tôi ;)) ) đều là những người rất biết cách quan tâm tới người khác . Các anh này đều là " đánh đồn có địch" , nhưng cuối cùng đều vang lên " ca khúc khải hoàn " . Nói thật , trước khi làm anh rể tôi , tôi cảm thấy chẳng ưa gì mấy anh này . Nhưng đến khi làm anh rể thật rồi , tôi mới hiểu được " à , tại sao chị mình lại chọn người này " . Là vì , tuy 2 anh mỗi người một tính cách nhưng họ đều biết cách sống , đều biết cách quan tâm tinh tế , sâu sắc nhưng rất nhẹ nhàng . Và đấy là kết tinh của sự từng trải , là những gì mà tôi đáng phải học hỏi .

    Thế nhé , xuất phát từ A , muốn được tới Z thì phải đi qua B,C,D ... Muốn làm quen , quan tâm tới 1 người xa lạ thì hãy học cách quan tâm tới những người thân yêu trước đã . Khi đã biết cách quan tâm đúng mực thì chắc chắn sẽ có sự tinh tế và sâu sắc cần thiết . Và đấy chính là vũ khí mạnh nhất , chẳng cần bí kíp nào cả .

    Hỏi nhỏ chủ thread 1 câu " bạn biết thế nào là quan tâm tới ba mẹ chưa , kể một ví dụ nhỏ cho mọi người nghe coi " ?
  4. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nhận ra cái yếu kém của e là ko xác định mục tiêu định hướng rõ ràng...kiểu tán đc thì đc mà ko đc thì thôi . Còn phải là những mục đích gần như là sự lựa chon cuối cùng thì em mới toàn tâm toàn ý nỗ lực được hết mình.

    1 điều nữa là tùy vào tâm trạng em lúc vui vẻ thì em sống thoải mái lắm mà khi buồn thì kể cả gái có đứng trước mặt e cũng chằng buồn nói chuyện!

    Em ghét cái kiểu cố gắng trở nên vui vẻ để làm vui lòng người khác nhưng em cũng ko biết sở thích của mình có đc ng ta chấp nhận k?
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    An dễ mến ơi, lâu không tâm sự, cho phép mình ngồi bên tâm sự 2 cái ý nhỏ này An nhé! :x

    Cái khiên cưỡng là cái cách vào đề tỏ ra lãng mạn văn vẻ nhưng thực ra nó hơi khiên cưỡng nên hơi lộn xộn và nghe hơi ngang ngang ^ ^

    Còn cái thế dưới thì thực ra nó ko thể hiện ở cái kết quả của việc rủ dê, mà nó được nhìn nhận tổng thể dựa trên cách rủ dẫn đến kết quả của việc rủ dê. Còn thì thật ra anh em thừa hiểu một thực tế là với những gái khôn ngoan thì những lần đầu tiên rủ dê sẽ nhận được câu trả lời như vậy là hết sức bình thường. Đôi khi người ta ko đong đếm cảm xúc, ý tứ của gái qua việc nhận lời hay ko nhận lời mà là qua cách nhận lời hoặc cách từ chối

    Vấn đề của chủ thớt là nói thế nào để khi rủ xong mà gái thốt ra câu từ chối thì câu rủ của mình ko bị hớ. Như vậy thì cần phải sử dụng câu rủ 1 cách khéo léo hơn cơ. Chứ đằng này chủ thớt lại thẳng tưng đề nghị gái "xác nhận có đi hay ko" mà ko cho gái thỏa mãn cái sự làm hàng một chút. Vậy là cái sự xác nhận rất dễ xảy ra là "không" (kể cả trong nhiều trường hợp gái ko hề bận học). Và khi cái xác nhận là "không" trong khi trước đó gái đã ỡm ờ thả vài cái bong bóng thì có phải là chủ thớt bị hớ ko? Như thế là do cách rủ của mình đã làm chủ thớt thành chiếu dưới (theo cách nói của đồng chí bí danh F5) rồi.

    Còn cái câu "Hôm đấy em học sáng hay chiều?" sao tôi cảm giác nó giống cái kiểu cài cắm với câu "tối anh qua đón. 7h hay 8h em?", để gái theo phản xạ sẽ chọn 8h. Sao tôi thấy nó giống thế ko biết [:D] .
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Tôi còn nhớ 1 phim HQ sến có cảnh cuối là anh chàng hỏi thăm cô nàng ngày xưa từng cố gắng tán mình là, Em đã yêu ai khác chưa? Cô này trả lời, Yêu là gì hả anh? Là vào nhà hàng thì chọn món người đó thích dù mình không thích à? Nếu vậy, thì chắc là em đang yêu.

    2/ Tôi còn nhớ có lần tôi nhờ (nhờ thật, không kiếm ra cách gì khác thì đành phải nhờ) một anh bạn nhận lời đi chơi với tôi, để tôi có thể từ chối làm một việc mẹ tôi bảo tôi phải làm. Anh này nói, Em biết tính mẹ hơn anh, em tính sao thì mình làm vậy. Em cứ nói để anh biết trước.

    3/ Có lần tôi cãi nhau với mẹ tôi rồi tôi than thở với anh bạn trai. Tôi kể lể, bực bội lắm. Còn anh này cười hì hì, nói là, Trời, có vậy mà em không chịu nhường mẹ em. Như anh là anh nhường hết. Đã thương là anh nhường hết.

    Tôi định nghĩa tình cảm dành cho người khác là phần tình cảm bớt dành cho bản thân. Càng thương người kia thì càng nhận "phần thiệt" về phía mình. Có thương yêu nhiều mới chấp nhận "hy sinh" để làm vui lòng người kia. "Hy sinh" trong ngoặc kép bởi vì mình thật sự không thấy thiệt hại gì cả. Còn nếu lòng còn tính toán, lòng còn thấy "chả việc gì mình phải giả tạo với nó" thì rõ ràng là đâu có tình cảm gì. Đặt lên bàn cân thì cân nghiêng về phía "sự thoải mái của bản thân" hơn là "sự thoải mái của người kia."
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597

    An ơi, tớ rất sẵn lòng hi sinh hơn 1000 gold trong cái nick haitest kia để được nhìn thấy niềm vui ánh lên trong nụ cười thu hoạch của An, liệu có được không? Với An có lẽ sự thu hoạch này thực ra ko đáng là bao nhưng góp gió thành bão, còn với tớ thì nó là cả một gia tài. Liệu An có thể thả nick haitest kia ra để tớ có cơ hội thực hiện sự hi sinh đó không? An PM nhé! :x
  8. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Em thấy là các ví dụ của mợ và trường hợp của e không giống nhau
    1 bên là làm vui lòng một người thân của mình và làm vui lòng 1 người xa lạ.
    Mối quan hệ, sự hiểu biết giữa 2 người xa lạ với nhau có lẽ không phù hợp cho những quan tâm vì nó không được tự nhiên và người kia cũng chưa sẵn sàng tiếp nhận nó. Nếu cứ cố thể hiện ra có khi lại trở thành trò lố trong mắt họ...

    Em từng pha cafe, xào mỳ cho mấy đứa em gái ở trọ cùng ăn mà có lăn tăn gì. Còn em thấy mình thật sự vụng về trong việc thể hiện sự quan tâm qua lời nói...

    Bạn bè khi đi hát em thường chọn bài hộ bạn em vì em biết những bài mà bạn em thích. Chỗ nào khó hát ko đc thì chả phải bảo em cũng nhảy vào hát song ca vs nó luôn..Những điều đó chỉ có người hiểu nhau mới làm cho nhau được

    Gà em tự nhận thấy bản thân mình không phải loại người vô tâm, lạnh lùng mà chỉ là em ko biết thể hiện qua lời nói . Và cũng tùy vào mối quan hệ và hoàn cảnh mà em thể hiện
  9. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Giờ chủ thớt phải thật đểu với gái thì em nó mới có 1 ánh nhìn khác về cu cậu, ví dụ sau:

    Sau khi rủ trung thu không thành, hoãn ra 1 vài tuần rồi mới có ý định cưa đồn. Nếu gặp gái thì vui vẻ mà phán:
    -Áo em bị thủng thì phải
    Gái:
    -Tại anh nhìn thấy hở nhiều chỗ :D


    Sau đó dăm bẩy ngày sau xài đòn này:
    Sang thẳng phòng gái, chìa thẳng 2 cái vé xem phim vào mặt gái:
    -Tối nay em rảnh không?
    -- Tối nay em bận rùi
    - Vậy à, sáng anh đọc tin tức thấy trên Vilcom đang chiếu bộ ResEvil thể loại kinh khủng nhưng mà hay. Phim hot của tháng em à

    -- tối nay em có hẹn/ em bận học/ em đi thăm bạn / em đi chơi với bạn/ rồi, khi khác mình đi nha anh
    - Ồ không, anh sang hỏi thăm em dạo này thế nào thui. Tối nay anh đi xem cùng bạn rùi. Em ăn tối vui vẻ nhé


    Rồi tỉnh bơ cắp mông về, tối đi xem cùng ghẹ # đã hẹn trước

    Vài hôm sau bắt đầu sang hỏi han linh tinh, chuyện học hành công việc
    Đảm bảo gái "thân" hơn lúc nhạt bây giờ !!

    Bài trên trình k cao là ăn thẹo liền à nha ;;)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    à quên, trước khi hỏi han linh tinh

    Và sau vụ hỏi đểu trên, thì nếu gặp gái cứ phải táng câu này vào mẹt:

    Tối nay đi xem phim cùng anh nhé
    rồi cười ha hả
    nếu gái đồng ý thì lại cho ăn bơ lác tiếp
    sau đó mới vui vẻ làm bạn được !!
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Sorry chủ thớt, lạc chủ để kể chuyện luyên thuyên tí.

    Lại nói chuyện đêm qua xem bộ phim trên kên DIVA, tên phim là Play The Game. Thế nào tình cờ lại đúng về chủ đề bài vở đẽo gái mới khoái. Thằng giai là một thằng chơi bời, loăng quăng lắm gái, chả yêu con nào thật lòng cả. Cũng giống kiểu đọc bí kip Quark ker, công nhận bài vở hay phết. Hắn dậy ông nội 1 số bí kíp dê gái rôi rủ ông nội đi xem hắn thực hành. Ông nội cứ đứng há hốc mồm ra xem thằng cháu thực hiện bài hiệu quả ko chệch 1 li nào với kịch bản.

    Đại khái bước 1 là tạo điều kiện cho gái phát hiện ra mình ^ ^. Hắn bước từ quầy bar ra đứng gần trước mặt một cô gái và sau đó loằng ngoằng thế nào làm ly rượu của gái tóe loe lên con vest của mình. Thế là gái cuống quýt xin lỗi và tìm cách lau sạch áo.

    Bước 2 là tỏ ra thông minh bằng bốc phét về một điều gì đó mang tính chuyên môn cao và phải bốc phét một cách tự tin để gái cảm thấy dường như rất đáng tin để gái ko tìm cách xác minh lại (xác minh lại là toi :)) ). Thế là hắn bảo gái lấy ít nước lọc pha muối để lau áo, và áo sạch thật. Gái sướng quá hỏi sao giai biết điều đó thì hắn bắt đầu bốc phét bằng một loat công thức hóa học nhố nhăng, Nhưng vấn đề là hắn đọc luyên thuyên các công thức và sự tương tác với một thái độ tự tin trơn tru nên gái cứ tròn mắt ra phục sát đất. =))

    Bước thứ 3 là tạo cơ hội cho đối phương mời mình cùng tham gia một điều gì đó bằng cách là: hắn bố trí một thằng bạn giả vờ làm bồi trong quán mang tới cái phong bì, trong đó là phần thưởng của trò chơi gì đó của quán từ tuần trước. Đó là 1 cặp phiếu ăn miễn phí ở một nhà hàng nào đó (đại khai thế). Hắn mở ra và thốt lên sung sướng và nói với gái rằng ở đó có những món rất ngon và mẹ hắn chắc chắn sẽ rất thích. Nhưng sau đó khi xem ngày được mời đến ăn trong tờ phiếu thì hắn tỏ ra tiếc rẻ và nói rằng phiếu này ăn vào ngày Chủ nhật, mà mẹ hắn thì hôm đó lại về quê mà hắn thì sẽ ko đi ăn 1 mình. Hắn chép miệng rồi đưa luôn cặp phiếu cho cô gái và bảo rằng cô gái hãy rủ bạn của mình đi cùng cho vui. Thằng bạn của hắn đang đứng với ông nội hắn liền thì thầm vào tai ông kia "Tại sao anh ko đi ăn cùng em cho vui, vì cái phiếu này là của anh mà". Y như rằng vừa dứt lời thì gái quay sang thằng giai kia và nói hệt như vậy =))

    Bước tiếp theo là tạo cho đối phương cảm giác sắp mất đi điều mình vừa có và cảm thấy nó chợt trở thành khó khăn để kích thích sự đột biến ^ ^. Tự nhiên thằng giai xem đồng hồ và bảo rằng phải về. Gái hỏi giai sao ko uống thêm chút nữa. Giai nói rằng phải về ngay vì ko muốn trễ giờ hẹn với bạn gái. Thế là gái cố tình rót luôn đầy ly rượu của giai và gần đầy ly của gái và ép giai uống tiếp. Theo kế hoạch đến đây là thành công đúng theo kịch bản.

    Vụ tiếp theo hắn lại thực hiện với một em xinh tươi khác. Kịch bản trót lọt cho đến đoạn đưa cặp phiếu ăn cho gái này và bảo gái hãy rủ một người bạn của gái đi cùng. Ai ngờ gái này cảm kích cầm 2 phiếu cảm ơn rồi ôm giỏ quần áo tạm biệt làm giai đứng đần mặt =)) (Kịch bản lần này diễn ra trong bối cảnh cửa hàng giặt quần áo). Rồi loằng ngoằng sau này thằng giai bày trò rồi cũng ngủ được cả gái một đêm. Tưởng đã ngon, sau đó gái thổ lộ là đang thầm yêu và tìm cách thổ lộ với thằng khác cùng công ty. Giai chán mất vài hôm. Cuối cùng giai thấy yêu gái thật sự rồi tình cách tỏ tình thật sự. Trải qua muôn vàn khó khăn đau khổ rồi mãi cũng thành công.

    Cuối cùng là gì? Té ra con bé kia mới là người áp dụng đúng cái bài 4 bước đó và chọn thằng bé làm con mồi từ trước khi thằng cu này chọn con bé làm con mồi =)) Mọi chuyện con bé thực hiện chuẩn ko sai một ly so với kịch bản. Chết cười! Cái kết bất ngờ vãi!

    Ý nghĩa của câu chuyện là gì? Là các anh em cẩn thận khi rất có thể chúng ta đã, đang hoặc sẽ chính là những nạn nhân của chị em với những bí kíp trong này. Nguy hiểm thật! =))

    Không ngờ bí kíp của ông Quác đã bị bọn gián điệp nước ngoài đánh cắp rồi tuồn sang tận trời Âu. :))

Chia sẻ trang này