1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạt nhẽo, nhạt toẹt các bác ah...em giờ chả muốn tán gái nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic9xvn, 02/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Câu cú tối nghĩa quá! Ko hiểu chú nói gì cả.

    Hiệp Khách Giang Hồ à? Lẽ nào lại thế? Ko giống, không giống..!!!


  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ha ha, thì ra là thế! Anh vừa gúc trên net ra một câu thơ hay phết:
    “Mây buồn, giấu nắng ở đâu
    Để mưa nặng hạt em lâu trở về"

    Còn đồng chí romantic đã biến nó thành của mình một cách ung dung như này:
    "Mây buồn, dấu nắng ở đâu để mưa nặng hạt... em đi đâu chưa về ?"

    Chú Trước đã hiểu vấn đề chưa? Lại là cái dấu chấm, dấu phẩy. Bỏ đi một cái là nghe nó khác ngay, trở thành ngô nghê ngay. Chú thấy tác dụng của việc viết đúng chính tả chưa? Nhớ về ôn bài hôm nay anh giảng ở topic kia nhé!

  4. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    => cai vut copse hom qua to voi chua kip noi het chutop ak. [:D] vut xong thi de den mai qua phong e ay ke chuyen vi sao vut cai day cua no di.
    nhieu cach noi lam. vd hom qua di qua phong e k biet cai gi roi vao mat, a tuong ran nen voi cam cai duoi no vut di, con ran to lam cam lai mem mem nua[:D]...
  5. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đệt...Em bực mình quá các bác ah.
    Vừa xong em chỉ muốn ra đấm cho cái alo của gái vài phát chứ ko đùa.
    Vãi cả ong già 3` ngoại gái chứ ko biết nó cố ý hay ko mà 2 hôm nay cứ sang trước cửa phòng em buôn chuyện đt với giai khác (phòng e gần ban công thoáng mát.)

    Em thì đang ngồi trong phòng làm Practice mà làm mãi ko deploy đc c trình làm đầu óc em loạn hết cả lên mà gái lại cứ đong đưa đt ầm ầm bên tai ..làm em ức chế quá thể.
    Bực lắm nhưng e cũng tỏ ra bình tĩnh ra ngoài xen vào gái và cái alo kia cho bõ tức

    Em: "Lại ngồi đây buôn hả e, kiểu này a phải thu vé ở đây mới đc"
    Gái: "ậm ừ hỏi anh...thằng alo kia thì cũng thắc mắc...gái bảo a gần phòng..."
    Em: "Để a mang cái ghế cho em ngồi buôn cho thoải mái"
    Gái: "Thôi a ah"
    Em: "Ơ thế cứ tự nhiên đê"

    Gái nó vừa cười tủm tỉm cắp ass về phòng rồi
    Ngồi ngơ ngơ lúc e tự hỏi mình rằng trc đây e có làm phải chuyện gì bất nhân bất nghĩa tày trời hay ko mà ông trời lại đày em đến cái kiếp nạn này.
    Vẫn biết e ko tán đc gái thì thôi cớ gì lại mang gái với thằng alo kia mà trêu ngươi trc mặt e..thật là tức nổ mắt lun ko chiụ đc.

    Lần sau mà sang chỗ em nữa là e đuổi về chứ ko đùa. Em đã ko đụng đến gái thì thôi, chứ gái mà cứ thế này có ngày e nói cho ko thương tiếc. Còn tán vs tiếc gì nữa vứt hết
  6. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    BQT cho post lại bài của e đi..Sai chỗ nào e sửa
    Chứ phốt này mà ko chia sẻ đc vs các bác thì em còn bực lắm
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597

    =)) Ai cần chú trích dẫn cái bài của HKGH lên làm gì? Anh hết tiền lẻ rồi! =))
    Anh đang nói về vấn đề khác. Anh nói về vấn đề dốt chính tả của chú nó sẽ tai hại thế nào ấy. Còn anh quan tâm mấy cái câu tối nghĩa của chú làm gì :))

    Hunter hả? Đừng gọi nữa! Từ ngày phát hiện ra chú lộ đuôi gà, chú hunter đã bỏ nick thay nick khác sống cuộc đời ẩn dật trên diễn đàn rồi. Vì trước đây chú ấy lỡ coi chú Trước là thần tượng. Ối giời ơi! Chết cười! =))

    P/s: Cái bài bị ẩn của chú Romantich chắc chắn là do lỡ mồm chởi chú Trước. Anh đoán thế! =))


    Đau bụng quá! =))
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Trời! Quay qua pic kia mới biết chú Trước vừa được đi an dưỡng. Biết thế thì đã ko tâm sự với chú! Vắng chú Trước kể cũng hơi buồn :)) Thi thoảng nhớ viết thư về cho anh em nha! Trong thời gian an dưỡng thì nhớ tranh thủ học thêm chính tả nhé! Anh biết chú viết sai chính tả nhưng mà chú dại quá, lại đi bốc phét là cố tình thì chả ra nông nỗi này! Tạm biệt nha! =))


    Chia sẻ cái gì vậy đ/c? Chia sẻ lại xem nào! Cưa mạnh lên chứ! Hôm nào thích mà thấy nó rảnh thì qua thẳng phòng rủ nó đi xem. Có 2 con bé kia thì rủ đi cùng luôn cho chúng nó sướng! Sẽ có lợi ở chỗ là như vậy gái nó sẽ đỡ ngại (nếu nó ngại), và một cái lợi nữa là lấy lòng được 2 con kia. Đi được lần này rồi thì lần sau sợ gì không rủ được nó đi riêng. Đó là chiến thuật bước ngắn bước dài, một trong ba mươi sáu kế tán gái của Tôn Tử.

    Chứ nhắn tin đưa đẩy vài ba câu rồi nó nói thế mà đã ôm lap ngồi than thở thế thì thiếu bản lĩnh quá, cưa gái sao được?
  9. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Anh có đọc bài của chú trước khi bị ẩn, chắc là do văng bây 1-2 chữ, cứ post lại cũng đc.
    Chú đối đáp với cáo thế là ổn rồi, có điều cái mặt chú lúc đấy nó thế nào, nhăn nhở vô tư hay hằm hằm, hậm hực. Nếu hậm hực thì hỏng :))
  10. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là tình huống hôm trước của em nó nt này...
    Lúc đó em bực lắm nên có hơi quá khích còn bây giờ e cảm thấy cũng chả có gì nên tường thuật lại cho các bác coi.

    Chả là sau vụ nhắn tin hôm trước thì em cũng định bơ đi vài hôm cho tình hình nó yên ổn cái đã ạ.
    Nhưng phải lúc gà em đang tĩnh tâm luyện code thì gái lại ko để cho thằng em được yên tý nào. Mấy hôm nay em đang quay cuồng trong đống Practice mà chưa tìm thấy lối ra, đầu óc thì như tẩu hỏa nhập ma chính tà bất phân mà gái thì 2 hôm nay cứ rình đúng cái lúc trăng tròn gió lộng mà ra đứng trước cửa phòng e buôn với trai khác ah.

    Vì chỗ em gần cái ban công thoáng mát nên đứa nào gọi đt cũng thích ra đấy đứng...ngồi nghe gái nó alo tán tỉnh chim chuột mà bụng em cứ sôi sùng sục như vừa uống vài ca nước muối >"<

    Lúc đó em bực lắm những cũng cố ra vớt lấy vài câu mong đuổi gái về.
    Em: "Lại đứng đây buôn hả e, cứ thế này có khi a phải thu vé mới được"
    Gái : "Hj..vầng anh ạ...thằng alo bên đầu dây kia thì lẩm bẩm..gái bảo là anh hàng xóm ạh "
    Em : "Mà sao đứng thế kia, để a lấy cho e cái ghế ngồi buôn cho tiện ha"
    Gái: "Hj.. thôi ạ"
    Em: "Ơ thế thì cứ tự nhiên đê"

    Rồi em quay sang phòng đứa bạn chơi 1 lúc thì gái cũng về...cảm thấy vẫn còn gì đó bức xúc trong lòng nên e mới nhắn cho gái vài đoạn tin như t này:

    Em: "Đã ngủ chưa thế hả e "

    Gái: " Hj . e chưa"


    Em: "Lần sau có đong đưa gì qua điện thoại bên cửa sổ thì nói nhỏ thôi nhé e, chả a nghe thấy hết đấy :-p "


    Gái:" Hj. nc pé thì nghe làm sao. a thông kam? nke'. hì"


    Em: "Có gì mà thông cảm e, thỉnh thoảng e qua đó buôn đt a nghe cho vui tai "


    Gái: "Hj. chả có ai nc nên buôn đt cho zui ấy mà. hi "


    Em: "A giờ lạc hậu mất rồi. thấy các bạn trẻ nc làm a nhớ tuổi thơ quá :-j"


    Gái: "Hjhj. pj jo anh vẫn kon` trẻ mà. mún như thế kung đc mà . hì


    Em: " mún đc gì cơ hả e =]]. chak an bỏ học máy tính đi học chém gió qua đt mất thôy"


    Gái: "Hjhj. thì a học cả 2 kung đc mà. lo gì a"


    Em: "Chỉ lo học xong mà chả có ai để thực hành. Chak tuần sau a chuyển nhà rùi e, chắc sẽ nhớ mọi ng lắm "


    Gái: "O*. sao lai chuyen di. pun nhi? "


    Em: "Nhieu ly do lắm e. cái chính là a giờ muốn sống tự lập thôi, mà ở đây giờ chi phi ngày càng tăng "


    Gái:
    "Vay a ở chung vs pạn ak, chan nhj "

    Em: "uh a ở vs bạn. Chán khi? gì e. A mong được có cơ hội sống vs khả năng of mình, còn e thì đc thoải mái buôn đt ko sợ ai nghe thấy =]]"

    Gái "Hj. Buon đt cho zuj mà. a đj ui kung buồn nhỉ, còn có vài ng ở đây"

    Em: "Nếu muốn gặp nhau thì vẫn đc mà. A thấy đâu cần fai? ở gần nhau mới vui. e ở lại giu gin sk"

    Gái "Hj a chuyen cho # uj chack la it gap nhau rui. a kung giu gin sk "

Chia sẻ trang này