1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt nhiệm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhặt nhiệm

    Topic dành để đăng những bài phiếm luận về chuyện cuộc đời, thời thế,...góp nhặt trên báo đài.

    Ai dám...

    - Chưa hết chuyện đạo nhạc lại đến chuyện đạo ảnh. Giới văn nghệ gần đây phức tạp quá.

    - Bác tưởng các giới khác không phức tạp à? Không biết chuyện kết thúc thế nào rồi nhỉ?

    - Kết thúc thì chưa biết, nhưng tác giả Nguyễn Trung Kiên đã có thư chính thức xin lỗi tác giả Trần Thế Long và xin tự rút lui giải thưởng.

    - Xin lỗi và rút lui. Đơn giản đến thế à?

    - Nghe nói Cục Văn hóa Thông tin đề nghi Bộ thu hồi giải nhất.

    - Xử lý vậy thì nhẹ hều. Sao mấy tay ăn cắp thép bị bắt, còn người chiếm đoạt một sản phẩm tinh thần thì không?

    - Nhưng bác ơi, đây là chuyện nghệ thuật. Người ta cũng chỉ ?omượn tạm? để chế biến ra một tác phẩm tương tự.

    - Đấy là cách nói màu mè văn chương. Thực ra thì cũng là... ăn cắp. Ăn cắp thì phải xử theo luật hình sự.

    - Thôi đi bác ơi! Trong nghệ thuật người ta vẫn ?ođạo hà rầm?. Tiền đâu có được bao nhiêu. Cái gì cũng xử lý hình sự như bác thì bố ai dám làm... nghệ sĩ.

    PHÚ THÁI
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    "Uẩy ta" toalét

    Ông Sự hơi bị ngạc nhiên khi thấy gã đài phường gần đây hướng sự ngưỡng mộ của mình sang Trung Quốc mà gã tuyên bố xanh rờn là mình chỉ cần đuổi kịp TQ là đã sướng lắm rồi.
    - Cậu đã đi TQ bao giờ chưa?
    - Em chưa, nhưng bác xem quần áo trên người em, đồ đạc trong nhà, thức ăn thức uống, toàn là đồ TQ. Hình thức chả kém gì ai, chất lượng vừa phải, nhưng bù lại giá rẻ đến mức ai cũng yêu mến. Dân quèn như chúng em là yêu mến cái giá rẻ lắm đấy.
    - Nhiều người cũng chê hàng TQ chưa bằng Mỹ - Nhật.
    - Dào ôi! Mỹ - Nhật thì cái gì chả khen được. Nhưng TQ cũng "uẩy ta" lắm bác ạ!
    - "Uẩy ta" là gì?
    - Là vĩ đại. Không phải vĩ đại là người đông nước rộng đâu. Em chỉ xin kể một chuyện bé nhất là chuyện toalét.
    - Ề, thôi đi, nói chuyện thơm tho một chút nào.
    - Thì muốn thơm có thơm. Bác nhớ TQ là nước đầu tiên trên thế giới đăng cai Hội nghị thượng đỉnh về nhà vệ sinh và sắp sửa tổ chức The World Toilet Expo, tức là triển lãm đầu tiên về toalét toàn cầu đấy. Triển lãm này sẽ diễn ra tại Thượng Hải từ 8 - 10/5/2005, sẽ có trưng bày tất cả các loại toalét hiện đại nhất của toàn thế giới.
    - Đắt bỏ mẹ, ai dám sờ!
    - Có đắt có rẻ. TQ còn thiết lập đường dây nóng về toalét để ai cũng dễ dàng tìm thấy chiếc toalét công cộng gần nhất. Bác có biết ở Thượng Hải có tới 3.900 chiếc toalét công cộng không? Năm nay họ sẽ nâng cấp 500 chiếc và 2/3 để dành riêng cho phụ nữ. Thế là "uẩy ta" quá đi chứ.
    - Có vẻ hay đấy. Nói thật với cậu, tớ ở Hà Nội đã hai... thế kỷ mà cũng chỉ biết có 2 cái WC ở bờ hồ và ga Hàng Cỏ.
    - Thế là cũng "uẩy ta" lắm rồi! Dân ngoại tỉnh hay khách du lịch đến Hà Nội nói riêng và nước ta nói chung đều rất bí khi muốn toalét và rất khó chịu về nạn phóng uế bừa bãi. Nhưng họ cũng chẳng trách chúng ta đâu. Làm gì có đủ toalét như Thượng Hải mà chả tè ra đường.
    (Theo LĐ)

    Ghi chú: Hiện nay thì nhiều toilet quanh các hồ HN lắm. Bác này chắc đi đường chẳng để ý, hoặc là già rồi mắt kém vì toilet toàn hình hoa tulip Hà Lan, đẹp hơn cả hoa thật
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không được so sánh thế!

    Gã đài phường hỏi ông Sự:
    - Giải "Mâm xôi vàng" là giải gì?
    - Là giải được công bố trước giải Oscar của Mỹ một ngày. Giải này chẳng ai dự thi nhưng vẫn có giải. Có thể nói cho cậu rõ bằng ví dụ cụ thể là ở ta, tờ báo cười ở TPHCM hàng năm trao giải "Cù nèo vàng" cho các cây thọc lét (ngoài Bắc gọi là cù nách), đồng thời họ cũng trao giải "Trái cóc xanh" cho các nhân vật dở ẹt, vô duyên nhất của năm.
    - Thế mà ở Mỹ họ dám trao "Mâm xôi vàng" cho tổng thống?
    - Ông Bush và các cộng sự của ông năm ngoái có tham gia một phim tài liệu về ngày 11/9. Chả hiểu họ vào phim thế nào mà tổng thống được bình chọn là "vai diễn tồi nhất trong năm". Chưa hết, ông Bush và bà Rice (lúc ấy là Cố vấn an ninh) còn đoạt giải "Cặp diễn viên chán ngắt", còn ông Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld được trao giải "Vai nam diễn viên phụ tồi nhất". Chưa hết, cô ca sĩ nhạc pop Britney Spears được trao giải "Vai nữ diễn viên phụ tồi nhất" trong một đĩa video khi vừa nhai kẹo caosu vừa tuyên bố tin tưởng mù quáng vào các chính sách của ông Bush.
    - Láo quá nhỉ!
    - Có gì đâu, kiểu Mỹ mà. Ai cũng hiểu là một trò đùa, cũng chẳng có ai đến lĩnh giải. Đùa thế thôi nhưng coi như không phạm pháp. Còn ở bên Mỹ mà đi tè bậy thôi là lãnh đủ.
    - Còn ở ta thì tuyệt đối không được đùa kiểu "phạm thượng" như thế. Dân ta quen tôn kính người già, người trên.
    - Nhưng cũng có thói quen hễ có điều kiện là mất trật tự vệ sinh liền, chỉ chấp hành kỷ cương khi có mặt công an hay thủ trưởng, vắng bóng công an thì đèn đỏ cũng cứ phóng ào ào.
    - Thế bác thích kiểu Mỹ hay kiểu ta?
    - Ơ hay cái thằng, sao cậu cứ so sánh kiểu "vấn nạn" tớ thế. Ta bao giờ cũng phải... là ta chứ, so sánh thế nào được. Có giỏi thử về hỏi vợ xem so với cô hàng xóm ai đẹp hơn xem. Có mà...!
    Lý Sinh Sự - Lao Động

Chia sẻ trang này