1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt những mảnh vỡ ghép thành bài thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sen_ha, 17/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Yêu gì tựa nước biển đông
    Yêu gì những ngóng ngày trông rồi chờ
    Yêu gì để biết ơ hờ
    Yêu cho say đắm làm thơ tội tình
    Yêu từ những buổi bình minh
    Yêu quên tiếng gọi lòng mình thiết tha
    Yêu như khúc hát lời ca
    Yêu như tha thiết bao la đất trời
    Yêu như ánh sáng mặt trời
    Yêu cho chói lọi rạng ngời trong tim
    Yêu cho cảm giác lặng im
    yêu như bất chợt con tim tỏ tình
    Yêu cho thấy rõ lòng mình
    Yêu ai ai muốn ân tình dửng dưng......?
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Này tuyetlanh152 này.
    Đầu tiên có lời cảm ơn cậu vì trước cậu cũng có ghé topic mình chơi và họa ở đó 1 số bài. Hồi đó cũng định họa lại cậu đáp lễ, sau nghĩ: đôi khi mình có cảm xúc còn chả viết được nữa là vặn mình theo ý tưởng người khác.
    Thằng VTA nói đúng đấy, cậu muốn làm thơ cứ làm hẳn 1 bài độc lập. Hay dở chưa bàn chứ dạo này tuyền thấy cậu đi họa lại người ta trông rất phản cảm.
    Cứ viết đi đừng ngại mặc dù fonzi nó làm cậu bực mình đến mấy ngày, tớ biết. Nó có ý tốt từ đầu nhưng cậu quote dở quá nên...
    Ai cũng bực khi bị người khác chê điều gì, con người làm thơ nhạy cảm lắm. Hồi xưa thằng VTA nó chê thơ tớ sến, đọc lại thấy thế thật. Bực nhưng vẫn phải cảm ơn nó, dạo này có vẻ ghét nhau rồi.
    Hé lộ cậu chuyện này, bí mật nhé. Nó có nick khác là Mot_Mot_la_Mot đấy và hôm qua nó lại chê tớ sáo và sính chữ. Điên lắm. Từ hôm qua đến giờ nó lập ra 1 đống topic toàn thơ dở ẹt, đọc chối kinh khủng. Vì tớ nói là không spam với nó nữa nên không biết xử trí ra sao. Và bây giờ mà nó còn chửi bậy, tớ sẽ không nhịn nữa, cũng đang điên mất rồi.
    Cứ cho thơ nó trước hay đi nhưng bây giờ thoái trào rồi, cậu vào ném đá nó đi cho nó biết mình là ai. Nhớ đặt mình ở phía độc giả nhé.
    PS: nhưng có ai chê thơ mình lại là 1 điều tốt đấy, kể cả khi chê sai.
  3. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vị này hoàn toàn không điên tí nào. Vừa quân tử, vừa tiểu nhân, vừa ném đá không giấu tay, vừa rung cây nhát khỉ, vừa ra vẻ độ lượng, vừa tự nâng mình lên một cấp cao hơn... Nhiều mặt gớm!
    Fonzi
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, quá khen.
  5. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã góp ý, tl đã nói rồi, các bạn khô g thích thì cứ ý kiến, tl là tl chẳng thể nào thay đổi được, thông cảm nhé, tl sẽ không làm phiền trong topí của mấy bạn đâu, chỉ vì ....một chút riêng tư thôi!
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Có ai bảo cậu là phiền với không phiền đâu?
    Ý tớ là cậu cứ vào đọc, hay dở cứ góp ý thẳng thắn. Còn cậu muốn làm thơ ở đó cũng chả ai cấm nhưng có điều cậu làm hẳn bài riêng của mình. Tớ thấy hay hơn.
    Nhưng nếu cậu vẫn bảo tl là tl thì thôi, tớ không nói nữa.
  7. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    To Tuyetlanh152 and Codaikhongten
    ĐEN HAY TRẮNG ​
    Khi học cấp I, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế tôi không nhớ chúng tôi đã cãi nhau vì cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi.
    Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng: tao đúng, mày sai, và bạn tôi cũng nhất quyết: mày sai, tao đúng!.
    Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên. Cô bảo mỗi đứa ngồi một bên cạnh bàn, chiếc bàn có một quả bóng nhựa rất lớn. Quả bóng màu đen xì. Thế mà khi cô giáo hỏi: Em thấy quả bóng màu gì? Thì cậu bạn tôi đáp: Thưa cô, màu trắng.
    Tôi không thể hiểu nổi nó đang nói gì. Mắt nó bị mờ hay đầu óc nó bị điên? Hay nó muốn trêu tức tôi? Thế là tôi bật lên cãi: Màu đen chứ, đồ ngốc!.
    Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau về màu sắc của quả bóng. Đến lúc này thì cô giáo bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này khi cô hỏi tôi: Quả bóng màu gì? Tôi đành phải trả lờI: Màu trắng ạ. Bởi quả bóng đó được sơn hai màu khác nhau ở hai phía. Từ chỗ tôi ngồi ban đầu thì nó màu đen, còn chỗ bạn tôi thì nó màu trắng. Vậy mà chúng tôi đã gân cổ cãi nhau vì một điều mà cả hai đều chắc chắn cho là mình đúng mà không biết tại sao người kia nói ngược lại ý kiến của mình.
    Đừng bao giờ tự cho mình là hoàn toàn đúng. Bạn phải đặt mình vào địa vị và hoàn cảnh của người khác để đánh giá sự việc, tình huống trong cuộc sống theo quan điểm của chính họ thì mới có thể thật sự hiểu họ được.
    -------------------
    Sen_ha ơi có nên khóc không đây ???
    SH mới vào ttvnol nên còn lạ nước lạ cái. Thấy trong này thơ như biển, mem như cát, ý kiến như sao?. nên chưa dám lên tiếng góp ý hay hoạ thơ của ai.
    Nhưng hôm nay vào trở lại với những mảnh vỡ thấy buồn quá, đúng là toàn mảnh vỡ nhưng không sao ghép lại thành bài thơ được
  8. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì tl cũng chẳng biết nói gì hơn, mỗi người có một ý kiến riêng, nếu ai không thích tl hoạ hay đối thơ lại thì cứ nói, tl sẽ chẳng bao giờ làm như thế nưa, tl đã nói rồi, sao các bạn cứ nặng về những vấn đề đó thế, hãy coi như đây chỉ là nơi thư giãn và giải toả tâm lí căng thẳng của mình đo.Hãy để cho ttvnol vẫn là một diễn đàn tuyệt vời như đã từng có....các bạn có hiểu không? chín người mười ý mà...!
  9. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Giọt nước,
    run rẩy
    rơi xuống
    .
    .
    .
    vỡ tan!
    Im lặng!
    Im lặng!
    Gió thổi ... lạnh,
    Lòng em ... lạnh.
    Chia tay!!!
    (chia tay)
    --------------------
    Thao thức chi nữa hỡi trái tim rỉ máu
    Ngủ đi thôi đời đã khép cửa rồi
    Nhức nhối chi kỷ niệm đã xa xôi
    Khi hiện thực còn quá nhiều ngang trái
    Ta đã yêu và đã từng rung động
    Trước cuộc đời quá đỗi thương đau
    Ta trải rộng tình thương khắp chốn
    Để nhận về khiêm tốn một nhát dao
    Ta đã mệt, đã buông và đã chết
    Có còn đây một cái xác không hồn
    Đêm rụng cánh xuống đời ta lê lết
    Ta oằn mình rên xiết gọi bình minh
    Hiện thực đấy lại trở về điên dại
    Lại giết ta trong ngục tối khổ đau
    Nếu như đời còn có những kiếp sau
    Xin làm Đá để ngàn đời trơ...
    (hận)
  10. sen_ha

    sen_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Viết Cho Nhỏ
    Nhỏ ơi nhỏ sao cứ buồn hoài vậy?
    Nhỏ nghĩ xem trời lúc nắng lúc mưa
    Cũng như cuộc đời sóng gió đẩy đưa
    Cuộc sống vẫn vậy lúc thăng trầm chìm nổi
    Có chi đâu mà nhỏ hoài nhức nhối
    Ở ngoài kia cuộc sống vẫn êm trôi
    Nhỏ nhớ xem những mơ ước xa xôi
    Hôm nào đó nhỏ đã từng ấp ủ
    buộc vào đêm bằng những dòng thơ cũ
    Để làm diều nhỏ gửi lên trời xanh
    Có lẽ nào lòng nhỏ đã quá lạnh
    Ước mơ hôm nào nhỏ đành bỏ thật sao?
    Nhỏ coi kìa trăng sáng tỏ trên cao
    Đang soi rõ đường nhỏ đi lầy lội
    Nhưng nhỏ ơi dù khó khăn, loạn lối
    Đường gập ghềnh nhỏ hãy gắng bước qua
    Làm gì có con đường nào trải hoa
    Đưa nhỏ tới bến bờ hạnh phúc
    Nếu như cuộc đời xô nhỏ ngã gục
    Hãy đứng lên mỉm cười với thế gian
    ----------------
    Đời xô ta gục buồn không trách
    Vẫn đứng lên mỉm cười với thế gian ...

Chia sẻ trang này