1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhất quỷ....nhì ma.....thứ ba học trò

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi kingofdark, 20/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingofdark

    kingofdark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhất quỷ....nhì ma.....thứ ba học trò

    Nếu ai đã từng 1 thời là học sinh hẳn rất quen thuộc với câu nói này và hiểu rất rõ tại sao lại có câu nói này nhưng những trò quỷ đó thì có những<<học trò>> đó mới biết mà thôi.Tôi cũng là 1 học sinh không ngoan gì cho lắm<<chỉ vừa đủ xài>> ở thời điểm đó thì cái gì cũng mới lạ đối với mình.Khi cha mẹ cho ta đến trường đều mong muốn con mình ngoan và học thật giỏi nhưng mấy ai trong chúng ta đáp ứng được yêu cầu đó.Bẩm sinh bản chất của con người là cả 1 sự sao chép(ADN) nên khi ta được sống trong môi trường nào thì sẽ đào tạo ra con người phù hợp với môi trường đó.Đây có thể là 1 bài trắc nghiệm mà tôi muốn gửi đến các bạn khi đọc xong bạn có thể tự mình kiểm chứng là mình đã từng bao giờ trải qua chưa.(Xin các bạn đừng nghĩ tất cả những trò tôi kể dưới đây đều có sự tham gia của tôi nha)<<[hl]Thiện tay thiện tay bần tăng ăn chay nhưng phạm giới>> .
    ***Điều 1:Đôi mắt luôn được học sinh quan tâm nhiều nhất hơn các bộ phận khác trên cơ thể vì nó quyết định cả<<tương lai và sự nghiệp>>
    +++dẫn chứng:Dùng để làm máy quay trong các cuộc thi lớn,nhỏ
    và phải là hàng VN CHẤT LƯỢNG CAO.
    ***Điều 2:Những tiết học nào làm cho bạn căng thẳng đừng lo vì đã có giải pháp tốt nhất<<cúp cua>>.Tôi đã phỏng vấn 100 người và đều được kết quả như mong muốn 100 đều đậu với kết quả"rất cao"
    +++dẫn chứng:khi vào quán càfê phần lớn đều là học sinh chỉ có khác nhau về độ tuổi và giới tính.
    ***Điều 3:Những mối tình lãng mạn đến mau chóng và ra đi cũng vội vã chỉ từ những buổi sinh nhật,liên hoan hoặc chỉ từ những lá thư với nét chữ của học trò.
    +++dẫn chứng:vào những dịp lễ,tết thường xuất hiện thêm nhiều cặp "đẹp đôi" và những vụ chia tay đầy nước mắt -----+học hành bị xuống dốc.
    ***Điều 4:Con người cho dù còn bé hay lúc lớn lên đều rất mê âm nhạc nhưng thay vì còn nhỏ ta nghe những câu hát ru thì khi lớn ta lại tìm đến những bài hát sôi động.Vì vậy ta lại đi đến với sàn nhảy để gặp gỡ với bạn bè và để giải tỏa sau những kỳ thi lớn<<tự thưởng cho mình>>.
    +++dẫn chứng:ngày nay khi đọc báo ta đều biết lứa tuổi học sinh đến với sàn nhảy ngày càng trẻ,càng bạo,càng "mát mẻ " hơn những đàn anh đàn chị đã đi trước.
    ***Điều 5:Chúng ta sống là để ăn nhưng thay vì ăn ở nhà thì đằng này lại ăn trong lớp,được ăn với<<đồng đội qua những giờ phút chiến đấu căng thẳng và mệt mỏi>>thì rất ư là ngon và bổ.(đủ các thứ cóc,xoài,ổi,bánh trángchỉ cần nghe kể là các cô đã thèm).Người ta thường nói<<ăn không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc>>nên định luật đó luôn luôn đúng" khỏi cần kiểm nghiệm không có tác dụng phụ"
    +++dẫn chứng:Tai sao các xe bán trái cây hay đậu trước các trường tiểu học,trunghọc,đại học lại bán rất đắt.
    Đây là những điều mà tôi chỉ mới<<mắt thấy,tai nghe,tay chân làm thử>>.Mong được sự góp ý của các bạn để mắt và tai tôi được thấy nhiều hơn nữa,rất chân thành cám ơn vì đã theo dõi bài viết này.
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Mèo thì rất là dzị ứng với các sàn nhảy,hơi cổ hủ nhưng chỉ là tốt cho mình thôi,vì thấy các tệ nạn hầu như bắt nguồn từ những nơi tối hù,không thể thấy đường như nó,nguy hiểm lúc nào cũng cận kề,hông lường trước được.
  3. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    mô phật....thiện tai..thiện taiiiii.....
    sao những điều ở trên đều dính dáng đến mình hết khi còn khoác áo học sinh thế.....và ngay đã là sinh viên rồi mà vẫn còn vướng vào....MÔ PHẬT ....THIỆN TAI...THIỆN TAIIIIIIIIIII
  4. Touch

    Touch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mèo thì rất là dzị ứng với các sàn nhảy,hơi cổ hủ nhưng chỉ là tốt cho mình thôi,vì thấy các tệ nạn hầu như bắt nguồn từ những nơi tối hù,không thể thấy đường như nó,nguy hiểm lúc nào cũng cận kề,hông lường trước được.
    [/QUOTE]
    hix hix .. v ậy mà mèo đi nhảy dzới zopo.. tin nỗi hông choài
  5. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Bậy bạ à,hông có đi nhảy à nha,chỉ đi coi nhạc Rock thui mờ... Touch phát ngôn bửa bãi

Chia sẻ trang này