1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nhặt sạn", "bới lông tìm vết"

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi pna, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    "Nhặt sạn", "bới lông tìm vết"

    Hà hà, để làm tăng chất lượng bài viết được post lên diễn đàn Tuyên Quang, xin lập ra Chủ đề này để chúng ta cùng nhau ?ođâm bị thóc, chọc bị gạo? với tinh thần giúp nhau cùng tiến và vui vẻ cả làng.
    Thực tế thì không phải lúc nào mọi thành viên cũng có thể có đủ thời gian để soát lỗi chính tả cũng như kiểm chứng độ chính xác của thông tin mà mình đưa ra, vì vậy, những bài trong chủ đề này sẽ chỉ ra những chỗ buồn cười như thế trên box Tuyên Quang, nhưng không phải là để ?ochê? nhau, mà để lần sau rút kinh nghiệm, nếu sai thì sai cái khác?

    Tôi xin bắt đầu bằng bài viết của bác ?oRất oai?, tại vì bác này để thành viên chờ đợi lâu quá?

    ------------------------------------
    Chào các bạn Tuyên Quang,
    Vậy là hôm nay ngày 28/07 Box Tuyên Quang đã được mở,
    Xin chúc mừng tất cả các bạn, những ai sinh ra và lớn lên, tất cả các bạn yêm mảnh đất và người Tuyên Quang.
    ----------------------------------------

    Bác Rất oai chắc là đang đi với người yêu nên vội, nhầm cả dấu phẩy, dấu chấm.
    Bác này lại viết: "các bạn yêm mảnh đất" mà không viết là ?oyêu? thì không biết là có ý gì đây.

    Hà hà, ví dụ thế bác đừng giận, trên diễn đàn, đầy người nhầm?Nếu sai thì sửa, sửa rồi lại sai...
  2. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú PNA này sang đây làm loạn hả? Về ngay không anh bảo?
    Chú phê bình người ta mà chú viết những câu như thế này à ? Anh đọc xong anh tí ngất vì hết hơi .

  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Anh biết ngay chú GU RU CU nhà ta sẽ nhảy sang đây chọc anh mà. Anh thấy chú phê rất đúng, câu ấy hơi dài, nhưng có mấy cái dấu phẩy ngắt đoạn đàng hoàng đấy.
    Anh vừa làm thơ tặng chú em đâý, đọc chưa. Xem thơ ấy có sạn không nhé...
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Đây là của ku Pờ ná bắt bẻ:
    Một trái tim để giải quyết, một cái sắp xếp đầu
    Định nghĩa mấy chữ tôi tô màu thử xem!
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    em cũng bắt bẻ chữ ký của anh pna đấy
    một đôi tay để thực hành <--------------cắt nghĩa giúp em với
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chú "Chim sun mãi" à. Chú có cái đầu... không vậy.
    (Không có câu gì bậy, chỉ có cái đầu nghĩ bậy)
    Cái đầu để sắp xếp công việc, tổ chức gia đình, vân vân và vân vân...
    Trái tim để giải quyết ư? Làm gì cũng phải có tình người, người yêu người sống để yêu nhau mà. Vậy nên, hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim, khi cái đầu còn đang băn khoăn...
    Đôi tay để thực hành à. Nếu các em (cả Đá nữa) mà làm việc tốt, thì không chỉ có cái đầu, phải giỏi (tay nghề ấy), thì người khác mới phục. Vậy nên, có trái tim, có cái đầu biết suy nghĩ, phải có thêm cả chuyên môn cao nữa.
    Còn nữa, đôi tay khéo léo của anh, em ngày nào cũng khen còn gì, Đá?
    Hà hà. Tất nhiên còn mấy lời giải thích nữa anh chưa nói hết
    Anh đi ấy cái đã...
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Em thông cảm cho chú ấy, vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm, nhất là kinh nghiệm đường đời!
    Đây cũng là rắc rối trong TV, ví dụ:
    Hỏi 2 câu, ai trả lời thì vote cho tôi 1x5*. Đúng tôi trả lại gấp ba lần:
    Câu 1:
    - Làm thế nào để đập vỡ một bức tường bằng một quả trứng?
    Câu 2
    - Làm thế nào để đập vỡ một quả trứng to bằng một bức tường?
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chú "Chim sun mãi" này. Anh vừa mới chưởi chú xong, anh lại thấy chú lòi cái kém thông minh rồi.
    Chú nhắn tin thế thì ai mà hiểu. SUN fờ lao là MOT box TN của anh đấy. Chú bảo SUN kém thông minh mà chú lại viết "khoa học đã chứng monh" thì anh phải hỏi chú là ai thông minh đây.
    Anh cho rằng hai chú đều kém thông minh.
    Nhân đây anh nhắn chú: anh khoái cái vụ pam pam lắm. Chú đi đâu cho anh đi cùng cho rôm rả.
    Anh phải đi ấy đây...
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chú đố anh trò trẻ con này sao. Thằng con trai anh nó đọc xong, nó bảo để nó giải, Bố không cần Giải vào chú Chim sun mãi.
    Thế là thằng con của anh nó bảo nó Giải vào chú. Chú nghe nhé
    1-một bức tường (A1) to = một quả trứng (B1)?
    2.- một quả trứng (B2) to = một bức tường (A2)?
    Thằng con anh giả sử thế này:
    Có A1 là "chim sun mãi" xây, chỉ bé bằng quả trứng B1 (ví dụ trứng gà, 1000đ một quả, vỡ không tiếc)
    Lại có Quả trứng B2 (nó ví dụ trứng của vợ Chim sun mãi) to bằng bức tường Bec-lin
    Xong, nó lấy B2 đập vỡ A1. lấy A2 (hoặc A1 cũng được) đập bốp B1.
    OK. Con trai anh đã giải vào mặt chú cả hai câu rồi đấy...
    Anh phải đi ấy đã...

  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Câu 1: Bức tươ?ng chi? to bă?ng qua? trứng chứ gi?, lấy búa ma? đập
    Câu 2: Đập vơf một qua? trứng to, lại bă?ng bức tươ?ng: Câ?m qua? trứng ném vào bức tươ?ng chắc chắn vơf

Chia sẻ trang này