1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt "sạn" hay chuyện về những bài hát có ca từ siêu chuối

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Voldo, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nhặt "sạn" hay chuyện về những bài hát có ca từ siêu chuối

    Những lời hát... chọc vào tai

    Những ngôi sao ca nhạc vụt lóe sáng hay chưa kịp lóe sáng, những nhóm nhạc chưa thành lập đã tan rã, những nhạc sĩ copy nhạc mà chẳng cần đến một chút sĩ diện nào cả - tất cả những điều đó đang tạo thành một bức tranh "hổ lốn" của bộ mặt nhạc trẻ hiện nay ở nước ta.

    Chưa bao giờ các nhóm nhạc lại trở nên nhiều vô số và thiếu bản sắc như hiện nay. Những nhóm nhạc thời kỳ đầu thì bắt chước theo phong cách của các boy-band, girl-band thế giới phần nào tạo được "cú hích" vào thị trường nhạc trẻ. Và thế là hàng loạt những nhóm nhạc khác ra đời và trong đó chẳng mấy nhóm nhạc có được phong cách riêng. Nhạc thì "sáng tác" theo kiểu "Nhạc Hoa lời Việt", "Nhạc Thái lời Việt", "Nhạc Hàn lời Việt"? Những sáng tác theo đơn đặt hàng cũng được tung ra thị trường trước nhu cầu "khát bài" của những nhóm nhạc và những ca sĩ trẻ. Sản phẩm làm vội thì chất lượng thấp. Tuy nhiên một sản phẩm mang tính văn hóa thấp cũng không khỏi khiến cho ta phải suy nghĩ.

    Về phần nhạc, thị trường âm nhạc hiện này hiếm ca khúc hay và có cá tính, đọng lại trong lòng người nghe nhạc. Nhưng nói về phần âm nhạc thì khó thuyết phục bởi mỗi người một cảm xúc. Vậy tôi xin nói về phần ca từ của một số bài hát tương đối "nổi" để cho thấy được phần nào tính chất "hàng chợ" của một số ca khúc hiện nay.
  2. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Album "[i]Hứa thật nhiều? thất hứa thật nhiều" của ca sĩ Ư.H.P thể hiện tương đối đầy đủ chất "hàng chợ". Xin đơn cử bài hát "Nếu ta còn yêu nhau" mà ca sĩ này hát cùng nữ ca sĩ Q.A có đoạn lời "thô" hết sức: "Nếu em chẳng tin anh, thôi chẳng cần. Muốn yêu thì hãy nhớ, phải tin vào đối phương người hỡi". Không hiểu sao cú mỗi khi nghe đến đoạn này là tôi lại thấy? lạnh sống lưng vì lời nhắn nhủ của chàng trai dành cho người yêu nghe sao mà "chợ búa" quá. Không hiểu nhạc sĩ Q.H nghĩ gì khi "nặn[/i]" ra những ca từ như trên để nhét vào bài hát của mình.
    (Còn nữa)
  3. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1

    Bài này thì không mới lắm nhưng cũng có đoạn lời nghe rất buồn cười và vô lý: "Em như mây trôi dịu dàng tôi lang thang trên bầu trời, và mây đã xa tôi". Híc, sao lại "tôi lang thang trên bầu trời". Chắc "tôi" đã kịp học công phu thượng thừa kiểu "Lăng Ba Vi Bộ" rồi chăng???
    Còn nữa: "Có con chim đa đa hót lời nỉ non ... Để con chim đa đa, ngậm ngùi đành bay xa". Híc híc, chim đa đa không thể nào... hót lời nỉ non được mà nó chỉ gù như chim câu được thôi. Hơn nữa chim đa đa cũng chẳng thể nào thăng thiên "bay xa" được vì nó bay được một đoạn như... gà.
    Có bác nào bức xúc về lời ca thì lên tiếng lên cái nhẩy?
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    bác Voldo,theo em thì âm nhạc là một thứ nghệ thuật chứ không phải là một môn khoa học
    Em rất thích chủ đề này của bác,nhưng đoạn này thì bác quá khắt khe
  5. toiyeuhanoi

    toiyeuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy hay đấy chứ.... Chẳng thế mà ngày trước cũng đã từng có bài phê bình về cái câu: "Nay da em nâu tươi mầu suy nghĩ" của bài: "NGƯỜI ĐI XÂY HỒ KẺ GỖ" là gì? hi hi.... Chẳng hiểu cái nước "da nâu" có mầu "mầu suy nghĩ" là gì nữa...???
    Đó.... chuối nhưng vẫn hay mà...
  6. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    bác Voldo,theo em thì âm nhạc là một thứ nghệ thuật chứ không phải là một môn khoa học
    Em rất thích chủ đề này của bác,nhưng đoạn này thì bác quá khắt khe

    Quả là tôi có khắt khe, nhưng lời bài hát nếu không có vấn đề thì làm sao mà tôi khắt khe được? Dù sao cũng thanks phoipha nhìu!
    Tôi thấy hay đấy chứ....
    Bạn bảo là hay thì đúng là tôi xin bó tay!!!
    Xin mời các bạn thưởng lãm lời bài hát này! Liệu không thể không khe khắt được chăng???
    Tôi ngàn năm đợi
    Đêm cô đơn không còn ai lang thang ...
    Con fố lạnh thật buồn , có mình tôi miên man ,
    ánh trăng tàn ngõ vàng , có mình tôi miên man , ánh trăng tàn ngõ vàng ...
    Đêm hoang vu , yêu ngàn năm thiên thu ...
    Nơi góc bụi đường trần , tôi làm con thiêu thân đứng trước cổng đèn vàng .
    Em nhìn tôi trên cao , thương tình tôi hay sao ?
    Em thanh cao , tình em sáng lấp lánh như ngàn sao trên trời .
    Tôi ngây ngô , trồng cây cuối góc fố , (chắc cu này bị thần kinh???) ôm mộng mơ ...
    Em - trăng non sáng cho đêm tàn , như mây tan giữa không gian .
    Tôi ngàn năm đợi , dẫu tình xa vời , nỗi đau của tôi ...
    Đêm suy tư , trong tình yêu suy tư ...
    cơn gió nào lạc loài , cuốn tình tôi wa đây , bay như loài cỏ dại ,
    khiến mình tôi loay hoay , dốc đêm dài mệt nhoài
    (Quá tối nghĩa)
    Đêm cô đơn , muôn vì sao không tên , như đám bạn thật hiền ,
    thức cùng tôi thâu đêm , nhớ thương về một người ,
    khiến hạt mưa bay bay , đêm nằm nghe hay hay ... (Bác nào thấy buổi đêm có ngàn sao mà lại có mưa bay bay bao giờ chưa???"
  7. ruby_girl

    ruby_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hihi, đọc lại mấy cái lời trong mấy bài hát bạn post buồn cười thật. Nhất là cái bài "Tôi ngàn năm đợi" tớ thấy cái nhạc cũng đc, thích hát lắm nhưng mà sao mình hát mấy cái lời " hạt mưa bay bay đêm nằm nghe hay hay" cứ thấy ngượng mồm sao í
    còn nhiều bài cần nhạt sạn lắm bạn ơi, có khi phải đổi thành nhặt cơm mất thôi vì sạn nhiều quá, như bài " ôi tình yêu" nổi một thời chẳng hạn, còn UHP nghe cái bài gì hát với QA thì đúng là lời ca miễn bàn. Thế mà vẫn nhiều người khen hay, " đúng tâm trạng", tớ chịu ko thể hiểu đc.
  8. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bạn nào có lời bài "Yêu nhau xin đừng nói lời đắng cay" của ban AXN đang nổi không nhỉ? Post lên cho mọi người thưởng lãm phát? Tôi đa lưu giữ nhưng lại bị mất rồi!
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Thưởng thức siêu chuối:
    Không yêu xin đừng nói lời cay đắng
    (nói nhảm)
    Mình chia tay đi anh, em nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho hai đứa mình, anh có hiểu em không? thật lòng em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
    hát:
    Nói chi lời đắng cay, nói chi lời oán than, người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra, anh không muốn nghe
    Nói ra cũng thế thôi, nói ra cũng mất nhau, giờ này cương quyết hôm nay em phải bước đi, anh trắng tay.
    Đừng nói đã đến lúc ta không còn hiểu được nhau, đừng nói sao giờ đây em không còn hiểu được anh
    Tại sao em hiểu cảm giác của anh như thế nào, khi lòng anh biết anh sắp mất đi người yêu
    Điệp Khúc:
    Mất đi người yêu, anh thì sao .
    Mất đi người yêu, thì với anh cũng thế thôi.
    Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều , người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em .
    Mất đi người yêu, anh thì sao
    Mất đi người yêu, thì với anh cũng thế thôi .
    Còn yêu anh em sẽ không hề nói vậy, còn yêu anh em sẽ hiểu cho lòng anh . quá đau buồn. ..

    (nói nhảm tiếp)
    Tại sao lại như vậy, anh không muốn mất chính em, nhưng em muốn, em có hiểu không, anh còn yêu em nhiều lắm đó. Anh đừng làm như vậy , rồi cũng sẽ qua đi mà, rồi anh cũng sẽ quên cuộc sống không có em như ngày nào. Em, em không có hiểu anh nữa đúng không? Nếu còn yêu anh, em sẽ không hề nói những lời đó. Em nghĩ, chúng ta không cần phải có thời gian đâu. Nếu chúng mình là của nhau thì sẽ không có gì chia rẽ chúng ta đâu anh à.
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 11/06/2004
  10. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mình chia tay đi anh, em nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho hai đứa mình, anh có hiểu em không? thật lòng em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
    Không hiểu sao tôi ghét mấy vụ nói lăng nhăng trước khi vào bài hát thế! Từ cô nàng Phương Thanh, Lam Trường, Ưng Hoàng Phúc và giờ đến ANX đều có vụ này làm tôi ghét lây. Đặc biệt đoạn "lảm nhảm" này thường nghe không đâu vào đâu, sến không kể hết!
    Nói chi lời đắng cay, nói chi lời oán than, người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra, anh không muốn nghe
    Nói ra cũng thế thôi, nói ra cũng mất nhau, giờ này cương quyết hôm nay em phải bước đi, anh trắng tay.

    Sao anh lại trắng tay??? Bản lĩnh đàn ông của mấy chú nhạc sĩ viết cho teenpop này không hiểu ở đâu?
    Đừng nói đã đến lúc ta không còn hiểu được nhau, đừng nói sao giờ đây em không còn hiểu được anh
    Tại sao em hiểu cảm giác của anh như thế nào, khi lòng anh biết anh sắp mất đi người yêu

    "Tại sao em hiểu cảm giác của anh như thế nào, khi lòng anh biết anh sắp mất đi người yêu". Câu này quá tối nghĩa!
    Điệp Khúc:
    Mất đi người yêu, anh thì sao .
    Mất đi người yêu, thì với anh cũng thế thôi.
    Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều , người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em .

    Đoạn này thì lại ra vẻ bất cần. Thế mà lúc trên lại vừa rên "giờ này cương quyết hôm nay em phải bước đi, anh trắng tay". Vậy là sao đây???
    Mất đi người yêu, anh thì sao
    Mất đi người yêu, thì với anh cũng thế thôi .
    Còn yêu anh em sẽ không hề nói vậy, còn yêu anh em sẽ hiểu cho lòng anh . quá đau buồn. ..

    Híc, vừa giở giọng bất cần ở trên thì xuống đây lại rên: "quá đau buồn". Oẹ! Không hiểu thằng cu này có bị thần kinh không mà lúc vui lúc buồn loạn xạ xà ngầu cả lên thế này. Chắc cần phải đi khám thần kinh gấp!
    (nói nhảm tiếp)
    Tại sao lại như vậy, anh không muốn mất chính em, nhưng em muốn, em có hiểu không, anh còn yêu em nhiều lắm đó.
    Đoạn này hỏi vùa ngu vừa tối nghĩa thế thì con nhà người ta hiểu làm sao được???
    (Anh đừng làm như vậy , rồi cũng sẽ qua đi mà, rồi anh cũng sẽ quên cuộc sống không có em như ngày nào. Em, em không có hiểu anh nữa đúng không? Nếu còn yêu anh, em sẽ không hề nói những lời đó. Em nghĩ, chúng ta không cần phải có thời gian đâu. Nếu chúng mình là của nhau thì sẽ không có gì chia rẽ chúng ta đâu anh à).
    Đoạn này thì đúng là loạn thần kinh. Híc, thế nhưng bài này hình như cũng là một "hit" thì phải. Oẹ! "Giá trị đảo lộn hết cả, chả biêt đằng nào mà lần"

Chia sẻ trang này