1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật thực I của Trần Thu Hà

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi genisys, 14/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Nhật thực I của Trần Thu Hà

    Album ''Nhật thực I'' của Trần Thu Hà bị cấm sản xuất?
    (15:24:00 13-12-01)

    Ca sĩ Trần Thu Hà
    Album mới mang tên ''Nhật thực I'' được cả ê kíp gồm ca sĩ Trần Thu Hà, nhạc sĩ Ngọc Đại và nhà thơ Vi Thùy Linh chuẩn bị trong suốt một năm qua, dự định phát hành vào khoảng giữa tháng 12 cùng với chuyến biểu diễn xuyên Việt của ca sĩ Trần Thu Hà để giới thiệu về những ca khúc trong album. Thế nhưng, cách đây ít giờ, nhà thơ Vi Thùy Linh cho VASC Orient biết: ''Album này bị Cục Nghệ thuật biểu diễn cấm tiếp tục sản xuất vì nội dung của lời bài hát quá đồi trụy''.

    Báo chí đã không ít lần ''sốt'' vì những ý kiến trái ngược về việc cảm nhận thơ của Vi Thùy Linh. Có người cho rằng, thơ của cô là một dạng thơ mới, một tài năng xuất chúng trong lĩnh vực thơ, nói được lên bằng thơ những điều mà trước đây chưa có nhà thơ nào dám nói. Nhà văn Nguyễn Trọng Tạo là một trong số đó, ông đã không tiếc lời khen ngợi, bênh vực và giúp đỡ cô trên con đường nghệ thuật. Nhưng bên cạnh đó, có những nhà phê bình, lý luận văn học đã không ngừng phản bác thơ của cô, họ cho rằng đó là một trường phái thơ lập dị, trái khoáy, quá thô thiển và... không giống ai...

    ''Khỏa thân trong chăn''

    ''Thèm chồng. Thèm có chồng ở bên. Chỉ cần anh gối lên đùi
    Mình ôm lấy anh ôm mình
    Biết sự bình yên của mặt đất...''

    (Trích bài thơ ''Chân dung'' trong tập Linh của Vi Thuỳ Linh)

    Với tuổi đời quá trẻ (sinh năm 1980) nhưng Vi Thuỳ Linh đã có tới 2 tập thơ: Khát (Nhà xuất bản Thanh niên - 1999) và Linh (Nhà xuất bản Thanh niên - 2000). Không biết vì sự tò mò của độc giả hay vì thơ của cô hay, nhưng sau khi phát hành một thời gian ngắn, toàn bộ số lượng tập thơ được bày bán tại các hiệu sách đã không còn một cuốn nào. Đây quả là điều hiếm thấy!

    Cách đây không lâu, Vi Thùy Linh đã trò chuyện với VASC Orient về sự gặp gỡ của cô với nhạc sĩ Ngọc Đại. Tuy có người châm biếm: ''Đúng là những người lập dị gặp nhau!'' vì Ngọc Đại cũng đã được biết đến như người theo đuổi một dòng nhạc khó hát, khó nghe. Ngọc Đại đã phổ thơ của Vi Thuỳ Linh từ khi chưa biết cô và sau khi họ gặp gỡ, nhạc sĩ này đã phổ nhạc cho hầu hết các bài thơ của cô. Và rồi người ta lại ầm ĩ bàn tán suốt một thời gian vì ca sĩ Trần Thu Hà đã ''mua đứt'' bản quyền 2 bài hát của Ngọc Đại là Dệt tầm gai và Nghi ngại với giá 20 triệu đồng. Tiếp sau đó là việc cả ba cùng bắt tay quyết tâm cho ra một đĩa nhạc của riêng họ cho ''ra tấm ra món''.

    Vi Thùy Linh nói: ''Mỗi lần nghe đĩa nhạc này là một lần tôi khóc vì nó đã khơi lại một cách nguyên vẹn cảm xúc của tôi khi sáng tác ra nó''. Có thể nói, những người làm album này đã rất dũng cảm và tâm huyết với ''đứa con tinh thần'' của họ, dù biết rằng nó rất ''phiêu lưu''. Ca sĩ Trần Thu Hà đã tâm sự: ''Khán giả sẽ khó chấp nhận nó ban đầu nhưng tôi muốn đĩa nhạc này mang đến một cảm xúc thật mới, và điều hy vọng của tôi là thay đổi quan niệm về sự thưởng thức với một phong cách nhạc khác hoàn toàn so với những gì từ trước tới nay họ đã được nghe''. Chuyến biểu diễn đã được lên hết kế hoạch như diễn ở đâu, diễn mấy buổi, mời tài trợ như thế nào... Khâu chuẩn bị kỹ nhất là thiết kế mỹ thuật, bởi nghe đâu nhạc sĩ Ngọc Đại đã thuê hai họa sĩ thiết kế rất quy mô cho sân khấu và đầu tư rất lớn, sao cho sân khấu này khi biểu diễn sẽ khiến cho khán giả thấy như mình đang ở... thiên đường.

    VASC Orient đã phỏng vấn anh Lê Nam - Trưởng phòng quản lý biểu diễn và băng đĩa thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc này và được trả lời như sau: ''Chúng tôi chỉ tạm thời đình lại chứ chưa phải là cấm tiếp tục sản xuất, vì cách đây ít lâu đã diễn ra một cuộc hội thảo nói về thơ của Vi Thuỳ Linh và đã có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau. Chúng tôi đang rất cân nhắc bởi với những lời thơ của Vi Thùy Linh, khi được phổ nhạc thành bài hát và phát hành, có nghĩa là sẽ rất gần gũi với công chúng và chưa biết thái độ của họ sẽ ra sao. Hiện chúng tôi đã gửi công văn để chờ ý kiến các cơ quan liên quan và có thể chiều mai, chúng tôi sẽ nhận được ý kiến chỉ đạo cuối cùng của Bộ VHTT về việc có tiếp tục cho sản xuất album này hay không...''.

    Vậy, điều đáng nói là nếu đã cho ra mắt hai tập thơ của nhà thơ Vi Thùy Linh thì tại sao lại không cho phép phát hành đĩa nhạc được phổ thơ từ chính những dòng thơ đó. Và nếu cần suy xét thì tại sao đến giờ phút này, sau khi đã cho phép thu thanh, cấp giấy phép biểu diễn lại đột nhiên đình lại. Câu trả lời ngã ngũ còn cần phải chờ đợi, nhưng chắc chắn việc này sẽ lại tiếp tục gây không ít bàn cãi giữa những người có liên quan và những ý kiến trái ngược nhau từ phía khán giả.

    (Nhật Mai - VASC Orient)





    If you don't study today, what will you do tomorrow?
  2. tomo

    tomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    la`m sao mua duoc tap tho cua nha` tho tre? na`y....
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    nghe thuat mới luôn phải trả giá cho moi sáng tạo
    Hasta La Vista

Chia sẻ trang này