1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nhạt

    thỉnh thoảng viết để thỏa mãn
    một nhu cầu rất nhỏ nhoi thôi
    cảm xúc rất thật là ...không gì cả
    không cả **** trắng bay qua trong đời
    như hôm nay ngoài kia ảm đạm
    ra đường ướt tóc vài hạt mưa rơi
    vậy thôi !

    tât nhiên cũng có chút gì hoài niệm
    cũng có mảnh mai dáng mỏng qua chiều
    cũng có nụ cười thiên thần tươi quá
    cũng có khoảnh khắc tiếng lòng ta reo
    thích nhất tự hỏi là thương hay yêu?

    Ô thì ...anh cũng chẳng biết
    hồn nhiên cứ hồn nhiên mà
    chẹp chẹp ,dăm ngày có vài ba bận
    còn toàn đứng nhìn từ xa.
    (Haha)

    ờ em ấm ớ thì biết thế thôi
    ờ anh ma mãnh giả làm khờ khạo
    cứ tưởng biết rồi , lòng vẫn xôn xao...


    thôi để ngàn năm em làm hoa trắng
    anh dành 1 đời giữ cánh không rơi

    dĩ nhiên em chỉ là của riêng tôi
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Giống một ông già khi còn rất trẻ
    Giống điều mới mẻ đã nhuốm rêu phong
    Giống như Cái Bang lang thang áo mới
    Và giống như một điều chẳng hề mong đợi
    Vẫn cứ đến vẫn cứ phải ... nghĩ suy

  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà đời anh vô duyên
    thì em cũng nên bạc phận
    hahahaha ...Khiếp nhỉ ...việc gì phải càu nhàu thế chứ
  4. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nhạt à? Anh cho chú Cẩu thêm tí muối nhá!
    [​IMG]
  5. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm mới lại thấy caunem mở chủ đề mới ở Thica. Đánh đông dẹp bắc chán lại về mảnh vườn nhà mình cày cuốc đấy à. Gửi tặng em mấy câu thơ của Dương Kỳ Anh như là một chút sẻ chia tâm trạng:
    " Đôi khi tự thấy đời buồn nhạt thếch
    Đợi màu sắc lạ bén tình nhân gian
    Anh thương thương những chiều lỡ dở
    Anh thương anh thương những chiều không em..."
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    MM_Ngoc :
    " giống 1 ông già ..." ... buồn cuời thật .Nói như đúng rồi mà sượt qua tóc mới tài
    chú Chợ :
    có lẽ không ăn thua .
    anh TaiCuc :
    cũng lâu lắm rồi , từ lúc mất cái phone cũng chả liên lạc với ai . Cám ơn anh về khổ thơ
    cái câu [ anh thương anh thương những chiều không em ...] đọc loằng ngoằng . Rất hợp vị bây giờ !
    Giờ thay đổi vài cái nên nhạt nhẽo quá , thơ thẩn càng nhạt hơn .Chứ lượn ra vào vẫn đều đều
    ----------------------------------
    dạo này quanh quẩn ý nghĩ
    em ở đâu , ở đâu?
    lẩn gì mà lẩn như trạch
    dễ tuột tay là dễ xa nhau
    anh tính anh cũng lẩn nốt
    giống như con trạch í mà
    khi thấy bên ngoài yên ắng
    không chịu nổi là chui đầu ra
    như vậy lại thành thi gan
    mà anh thì... thì... lắm lắm !
    đâu ai được như em
    cứ làm sao lại... im lặng
    rồi chìa cái mặt buồn buồn
    anh cũng chẳng tức nổi luôn
    không muốn rồi thì cũng phải
    mang hai cái chữ si tình

  7. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cho tuyetlanh tham gia với nghen!
    Nhạt ân tình nhạt nắng đất phai phôi
    Để sao trời trách mãi chuyện đổi ngôi
    Để tôi yêu mãi một người mà nên tội
    Để chút vu vơ buồn có gội rửa được đâu
    Chuyện vui buồn chớm nhạt có đôi câu
    Mà sao cứ gây nỗi sầu cho cả hai ấy nhỉ
    Vẫn mang mãi một mối tình bi luỵ
    Sớm hợp rồi lại quá sớm tan ra
  8. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, 3 xìa muối tướng mờ vưỡn nhạt á? Chú Cẩu ăn mặn ghê. Lài thì cho hẳn 1 đống muối nữa xem sao. Thỏa mãn chửa?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mờ giờ mới thấy chú Cẩu có tiếng tăm ghê, anh chứ gọi là ghen chết lên được í. Chả biết "đánh đông dẹp bắc" ở đâu, quay về nhà được ngay mod tái cực vốn uy danh lững lẫy (hí hí) như thế vưỡn phải lại vấn an, hí hí!!! Nghe mod ca tụng, anh cứ tưởng chú là vĩ nhân chứ chả chơi.
    Ghen tị thế, hí hí!!!
  9. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    hí hí! Bác đầu trần chân ấy bớt ghen tị cho nhà cháu nhờ, sau đây nhà cháu có ảnh minh hoạ cho chú Cẩu Nem. Chuyện thế này này :
    Chú caunem sau một năm đi đánh thuê tầu viễn dương về, mẹ Miza dẫn đứa con kiss bé bỏng ra đón.
    Miza: Con yêu, bố con vừa đi thuyền bé về đấy, gầy hơn nhiều con ợ.
    kiss: Mẹ yêu, bố con hoành tráng thế? chắc trên tàu được dùng đồ ngoại nhiều.
    Miza: Không phải đâu con, ông ấy phì đấy, chẳng làm ăn jì được đâu.
    Chú caunem đến gần hai mẹ con nhà Miza rồi tự nhủ: Miza bé bỏng của anh tình cảm quá, ra tận bến đón anh cơ đấy. Dưng mà sao có thằng oắt nào ở đâu chẳng giống ai thế kia?
    Đêm ấy.
    Chú caunem: Em này, sao con chúng mình da nó khác thế?
    Miza: Anh ứ biết thì thôi, hồi thế kỉ 19 kị ngoại mình gốc Ăng lê đấy. Em đưa gia phả cho anh đọc mãi rồi mà chẳng nhớ jì cả?
    Chú caunem: ???
    Còn đây là ảnh minh hoạ ạ!
    [​IMG]
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    anh chán các chú quá .Để im chú Chợ trêu tí tí , gọi là nhạt nhẽo như cái title thì anh còn thấy bình thường , có khi còn tung hứng .
    Chứ cái thằng Tuấn Anh chú cứ biếm họa thế làm gì ? anh cũng chẳng giọng kẻ cả thương hại bẩn đâu .Nhưng tỉnh ra đi , nỡm nó cũng nên có mức độ , nó nhạt 1 tí . Còn cứ thích đậm đà tự dưng hoá ra như kiểu chú đang há mồm duới đít anh í .
    Anh thì được cái nói thẳng và thật , chả hơi đâu tốn thời gian nghĩ ngợi châm biếm như chú cho mệt nguời .Vì tầm chú , khi nói chuyện anh nghĩ không nên viết cái gì đọc lên mà phải suy nghĩ
    Thôi dừng đi , để anh có chỗ thi thoảng nghịch tí .
    Anh cũng ngại dọn dẹp lắm

Chia sẻ trang này