1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhát...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ffvn, 18/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ngửi thoang thoảng thấy mùi pháo
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Các bro ném đá ghê quá ... e thấy cái này có gì ghê ghớm đâu nhỉ ...
    Ở đời e cũng thấy vài bác bảnh bao khi đi tán gái thì rõ hay , rõ kinh nghiệm nhưng khi bị gái nó tán ngược , phải cái đứa mình ko thich thì ko nói chứ phải cái đứa mình cũng có cảm tình thì ú ớ ko biết nên làm thế nào cho nó hay , cho nó phải , cho nó chuẩn ...
    Bác gì bảo khi gái tán mình thì sướng cứ đè hôn , đổ cái rụp hay phọt ra luôn " A bấn gái nắm rồi mà chưa đc , em tán a đổ luôn " ... thì sai lòi luôn đấy ...
    Về cơ bản cũng giống như khi các bác tán gái , gái nó ko kiêu kỳ một chút , tán ko khó tí mà gái nó dễ dãi nó đổ luôn thì các bác cũng mất hưng thú vãi ra ý chứ ... Cái kiểu " Mịe sao mà đổ nhanh thế , sao mà dễ dãi thế , bố mài chưa đổ mấy giọt mồ hôi nào đã ngửa ra rồi ... khéo bấn quá rồi mình ko tán thì bạ thèng nào tán cũng rứa ... Chết thật ... "
    Gái nó tán các bác mà các bác gật luôn thì khéo nó cũng chán luôn , cứ phải để có tí khó khăn trắc trở , có tí mơ mộng , có tí lạnh lùng phớt đời , cành cao lá dài , có tí bánh bơ , lúc nóng lúc lạnh , lúc xa lúc gần , cũng có giá như ai ... thì nó mới tò mò , mới thèm , mới có hứng thú , nó mới thấy quý , thấy đáng mang cái thân con gái đi tán chứ ...
    Nhiều bác đi tán gái nó quen đến lúc bị gái tán lại chả bị bất ngờ ối ra ý chứ ... chỉ biêt cười trừ thôi ... hoàn cảnh , vị thế đối thủ lúc đó nó khác , có hót líu lo hay đàn ca sáo nhị nó phải khác nhiều lúc mình đi tán chứ ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 19/01/2009
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Chắc là con gái không hợp sở thích của bạn rồi.
    Có lẽ sở thích của bạn là đàn ông chăng?
  4. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Thử vào ttvnol tập chém gió đi. Chém càng nhiều, càng giỏi thì tán gái càng siêu. Bác cứ lượn một vòng quanh tvty này rồi sẽ thấy đấy. Thực ra cũng ko hẳn là chém mà là tự PR, là nói được tình cảm trong lòng mình.
  5. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Oài, nhất thế còn gì, ở trên này thấy nhiều bác đưọc gái tán nhỉ, từ nhỏ đến giờ tớ chưa biết cái cảm giác bị gái tán nó thế nào Cơ mà tớ cũng nhát gái
  6. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    topic nài sang bên tâm sự khéo hợp hơn
  7. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý bất ổn, quan điểm hok thông nhất.Đặc biệt chưa biết mình là ai, tới đâu.
    Ra ngoài đời mà học hỏi thôi bác chủ ạ
  8. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Đấy, bạn này là mẫu người lí tưởng có tớ này. Con trai nhút nhát, hiền lành, chả miệng lưỡi xun xoe, chứ bác HKGH thì tớ chả thích (tự hỏi có gì hay đâu mà gái bu thế nhở, nhảm). Mà bạn thấy kì kì khi bị gái tán là điều dễ hiểu. Thường giai dạng này sẽ có 2 lọai:
    Lọai 1: rất dễ tán, gái nào bạo tí, nhảy vào tán là ông này đổ liền, nhưng khổ nỗi đổ vì ...yếu bóng vía chứ chưa chắc là vì tình iu.
    Loại 2: Cực khó tán, gái cứ bay vào là lại dội ra ngay. Lọai này thì nên ngồi chờ...sung rụng bạn ạ, tức là ngồi chờ gặp đúng đối tượng, tán 1 phát là bạn chết lên chết xuống với gái í.
    Dù bạn thuộc dạng nào, thì cũng chúc bạn mau chóng tìm được người thích hợp nhá. Có lẽ tớ hợp với bạn đấy, hị hị...
  9. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Gần tết rồi nhở.Ngồi 1 mình buồn quá cơ
    Chúc các bạn năm mới Chim nhau thành công
  10. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Gái đâu đến nỗi khờ dại để giai chúng ta nói chuyện mây gió trời biển nhăng nhít.
    Để có bạn gái em phải phát triển nam tính. Đó là các khả năng lập kế hoạch cho cuộc sống, khả năng ra quyết định và thực hiện kế hoạch đến cùng bất chấp những gì cản trở.
    Khi em đã thể hiện nam tính ra bằng việc sống độc lập, có trách nhiệm và tôn trọng người khác thì em sẽ thấy nhiều bạn gái đợi mong được làm bạn gái em.


    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp.
    Professional web design and marketing.

Chia sẻ trang này