1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhát...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ffvn, 18/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leninteam

    Leninteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    kô phải là kiêu đâu, như thế gọi là đần
  2. Neo2008

    Neo2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình đuợc như anh ấy
  3. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Kén chọn , tâm lý phức tạp , chưa tìm được đối tượng phù hợp , nhanh chán <= phán thế không biết có đúng không
    theo tớ thì lo kiếm tiền , kiếm gái ngon yêu vớ vẩn rồi cái gì đến sẽ đến , không thì kiếm em tàm tàm xài cũng được
  4. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Việc gì đến ắt nó sẽ đến,bác chủ khỏi phải lăn tăn, đũa có đôi cả đấy.nồi tròn thì úp vung tròn mà.... Thế nhé!
  5. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    ko biết chủ topic nhát đến mức nào,nhưng hôm nào thử đi ọp với hội 85 xem,nhát thế nào cũng hết ngay.
  6. gunboy_1907

    gunboy_1907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    câu này em mưọn của mấy bác trong tvty;
    bác này chắc là đíu có trym hoặc giả là có trym thì mặc hơi nhiều sịp :))
  7. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Type đàn ông như bác chủ thớt bây giờ vẫn còn ạ, hơi quý & hiếm đấy nhé, từ từ rồi bác cũng sẽ tìm đước a half của bác thôi mà, bác không cần phải lo lắng đâu, cái gì để tự nhiên cũng sẽ tốt hơn. Tớ rất yêu quý type người như bác, mà hình như sắp tuyệt chủng rồi thì phải Khéo bác tham gia trong box tvty này một thời gian nữa thì chắc type đàn ông thế này cũng tuyệt chủng thật
  8. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt làm tớ liên tưởng tới phim " đến thượng đế cũng phải cười" - part I. Có anh nhân vật cứ đứng trước phụ nữ là đầu óc bị mất cắp. chứng đó gọi là Haust ( ko bít ghi có đúng ko). Nhưng mà cuối cùng thì chính điều đó làm cho anh trở nên rất dễ thương, và đã có đc TY. Tớ tính cũng giống chủ thớt, nhưng mà tớ là con gái.
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống hệt tớ ngày còn trẻ nhớ. Ngày xưa tớ cũng dát gái lắm cơ. Các bạn cứ đến ầm ầm mà tớ toàn phải tránh. Mà tớ cũng thèm yêu lắm chứ có phải không đâu 1 hôm 1 em thích mình đến nhà chơi. Em cứ sán vào tớ lại nhích ra. Mải nhích qua rơi miẹ nó xuống nền nhà, bị em cười. Bực mình vào lấy chai rượu rắn của papa, làm 2 tợp, đè em ra luôn. Từ đấy đến h, chả biết dát gái là gì :D
  10. marrine

    marrine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điêu

Chia sẻ trang này