1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Có một mùa nghiêng nắng
    Gió trải dài mênh mang
    Đôi chân bước lang thang
    Đi tìm màu kỉ niệm ....


    [​IMG]

    Lại một mùa đông nữa tràn về. Những trận gió mùa, những xào xạc lá. Cả những cơn mưa về bất chợt.

    Gió mùa.

    Nhiều năm đã đi qua, nhiều thứ đã thay đổi, nhiều cảm giác đã mất.

    Nhưng với gió mùa và tiết trời đông lạnh cóng.... cảm xúc lại không đóng băng.

    Vẫn thói quen cũ như thể 1 sự cố chấp, bảo thủ, cứng đầu vừa được mùa đông đánh thức dậy.

    Cảm giác ấm nóng chỉ là 1 điều gì đó rât mơ hồ. Lạnh. Lạnh chạm vào cảm giác của da thịt, chạm vào hít hà qua hơi thở, chạm vào từng cái rùng mình bất chợt.

    Mùa đông.

    Chỉ có nắng nghiêng nhẹ trên vai, nắng nghiêng nghiêng cho ta dựa chút hơi ấm.

    Vẫn còn nợ .... một lời xin lỗi!
  2. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ cai pix đẹp ghê ....
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bước đi như ta vẫn bước đi trên con đường trải nhựa .... Lúc êm ái , khi gập ghềnh.

    Mình đã chạm tay vào điều mình mong muốn. Thành công. Điều đó dựa vào sự cố gắng trong suốt thời gian qua, nhưng sự cố gắng đó vẫn cần đến 1% may mắn.

    Toan tính.

    Có những cái giá phải trả cho Thành công này.

    Mình thực sự đã thỏa mãn với những gì vừa đạt được hay chỉ là khởi nguồn của những tham vọng xa hơn?

    Thế nào là đủ?

    Mỗi quyết định đều dẫn đến thành công ( theo cách này hoặc cách khác )
    Mối sai lầm sẽ cho những hệ quả khác nhau, cái giá phải trả sẽ bằng tiền mặt hoặc bằng cả cuộc đời.

    Thế nào là đúng? Thế nào là sai?

    Ở trên cuộc đời này, có gì là trọn vẹn không?

    Nhặt nhạnh những lẻ loi của đời người khác, chắp vá thành của mình ..........

    Chỉ thế thôi
    ?

    [​IMG]

    Ừ thì thời gian cũng chỉ là hư ảo
    Xoay từng vòng từng kiếp sống luân phiên
    Hôm nay sống, và ngày mai, ai biết?
    Nên yêu thương, trao đi quá nhạt nhòa
    Ừ thời gian, cũng có lúc vỡ òa
    Như con gió tràn về tan xác lá
    Như sóng vỡ giữa mênh mông biển cả
    Có gì đâu. Có gì đâu!

  4. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Em này vẫn điên như trước nhỉ :D
  5. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    :)) người ta đang "bay" vậy mà bác vào fang 1 câu xanh rờn ... nàng kia ngã thì vỡ mồm .... =))
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười.

    Ở đời này hình như người ta có thói quen đá đểu, đá xoáy, chọc ngoáy người khác thay vì chia sẻ, đồng cảm hay chí ít 1 sự im lặng.

    Có ai dám chắc mình 100% hoàn hảo?

    Có ai dám chắc mình không bao giờ phạm lỗi?

    Cười.

    Đang có những lục đục nội bộ, nhiều kịch hay để xem. Kẻ ghen tức, kẻ đố kỵ, kẻ dè dặt.

    Hài thật.

    Cùng là con người mà rõ lắm thứ .............


    [​IMG]
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làn ngày trời âm u. Ru rú ở văn phòng trong cái không khí lạnh lẽo. Hôm nay mình thử buồn một chút ..........

    Nhớ ra lâu rồi không buồn buồn, không tâm trạng ............

    Có vẻ như đầu óc mình đã cố căng ra để dây thần kinh cảm xúc không có thời gian trùng xuống. Mình loanh quanh với những dự định, nhưng lo toan và vội vàng giữa đi về 1 lối.

    Có vẻ như mình chỉ buồn vào mỗi ngày lĩnh lương, nếu lương về chậm thì mình sẽ buồn lắm. Buồn thật ý. Vì chả có tiền để làm cái gì cả.

    Nhiều lúc ngẫm mình hâm thật ý. Tiếc có 5K bạc chênh lệch để bỏ qua 1 thứ mình thích trong khi vứt mấy trăm bạc để mua một thứ mình chẳng thích. Hâm thật rồi.

    Cứ 1 đứa bé ra đời là mọi người lại đặt lên vai mình 1 cục gạch to tổ chảng. Mỗi lần đi thăm nó là lại chuẩn bị khiên, áo giáp và đeo cái chai vào mặt để toe toét cười chống đỡ đạn ......... Thật là gian nan.

    Mình hô hào năm nay phải kiếm được 1 ku người yêu để mở lớp trainning ku ý thành chồng mình. Hồi trước háo hức lắm, vì mình đạt đúng chỉ tiêu đề ra. Nhưng giờ sao thấy hoang mang tệ. Nhất là giờ zai gái 84 chúng nó rủ nhau đeo gông, ký sổ nợ đời với nhau hết rồi.

    Mình đi mấy cái đám cưới về mà lòng dạ mình cũng bồn chồn khôn tả siết. Buồn nhất là cái tuổi tác làm mình nhớ nhầm đám cưới bạn Q ......... Mất cái đt thì chả còn số của đứa nào mà liên lạc, bạn ý lại gọi điện mời mình trong cái tình trạng đang say giấc nồng.... con gà con vịt con ngan .... mình chỉ nhớ mang máng ... là bạn ý lấy chồng ... huk huk.... Ngại chết đi được....

    Dạo này nhiều người trù ẻo mình ế trầm trọng nữa chứ .......

    Mình buồn lắm ý. Người ta hay buồn vì con ốm, con đau, chồng theo gái hay chồng mê facebook bơ vợ, hoặc zai gái yêu đương giận nhau. Nỗi buồn của mình chỉ vỏn vẹn gói trong tình trạng hết tiền vào cuối tháng và cô đơn chờ xe bus mà nó bỏ bến hay là em na già của mình giở chứng ...... Có lẽ vì thế mà mình ít khi buồn chăng?

    Àh không, thi thoảng ăn cơm ở vp ko hợp khẩu vị mình cũng buồn .... và cả buổi trưa mải mê chơi phỏm mà không được ngủ thì mình cũng buồn .........

    Những nỗi buồn đó ............. hay có nhưng lại qua đi rất nhanh và mình chả gom đủ cảm xúc để vác lên blog tâm sự với bạn bè hay là share trên facebook .....

    Hôm nay dở chứng trời âm u ........... hnay tại trời như mùa đông ....... mình cũng đú đởn thiên hạ ........ cho dây cảm xúc trùng xuống .............. để nhớ 1 người.

    Đôi khi tự hỏi, liệu ngày đó, quyết định như thế có sai lầm không. Với 1 đứa không bao giờ hối hận về những việc đã quyết thì câu hỏi đó dường như thừa thãi ............ Tự hỏi như thế chỉ là vì tò mò .... tò mò muốn biết người đó giờ như thế nào? Còn yêu hay còn ghét mình? Đã yêu ai khác chưa và giờ sống như thế nào .............. Thực sự, rất muốn biết. Liệu đây có phải là tâm trạng sau khi làm việc ác không nhỉ?

    Mình đôi khi ........................

    Trước đây thường lo lắng, quan tâm xem người khác nghĩ mình ntn, lo lắng chỉnh sửa bản thân để không làm mất lòng ai đó .......... nhưng mọi thứ có vẻ như vô nghĩa khi những thứ tay gần chạm đến lại tuột mất. Cảm giác hụt hẫng, trống trải ............. để lại tàn dư là sự bất an đọng trên mỗi lời nói ...........

    Mình vẫn còn rất sợ ................ Mình dù đã thay đổi rất nhiều ......... những thực ra vẫn như ngày xưa ............................

    Nhiều khi nói lời cay nghiệt ......... chỉ là che giấu.

    Chỉ là 1 ngày âm u. Và mình đang có tâm trạng: BUỒN

    Thật TUYỆT ^^

    [​IMG]
  8. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    wow, mình ko nghĩ là mình sẽ đủ ...kiên nhẫn để đọc hết cái reply thứ 4 của bạn , but vừa đọc xong.... ko hiểu sao cảm thấy thích cái reply thứ 4 nhất ... tranh thủ comment cái :">
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Ngắp ngắn ngáp dài .... Ngao ngán chờ sang tuần ...

    Còm cọm cả tháng ... hí hửng cầm lương rồi quăng qua cửa sổ.... lại còm cọm cả tháng ^^

    Cân đo đong đếm mãi cuối cùng mình cũng làm 1 số thứ mình nên hoặc không nên làm ...

    Ôi, kiếm tiền đã khổ, tiêu tiền còn khổ ải hơn.

    Lăn lên lộn xuống, toét mắt so sánh .... Đi đi về về tìm hàng rẻ, hàng đắt ..... chốt hạ lại đi mua cái mà mình chả thèm ngó đến 1 lần.

    Việc tiêu tiền có ý nghĩa nhất với mình nhưng lại là hoang phí với người lớn đó là sắm cái alo cho mẹ ^^. Bố bảo tao ko nghĩ mày mua nhanh thế. Định gọi để bảo ko phải mua nữa, ko ****** lại làu bàu .....

    Mẹ ngoài thì tỏ vẻ cáu kỉnh, ko thích nhưng nhìn thái độ thì có vẻ cụ cũng mừng mừng, vui vui chả kém. Có lẽ phần vì ngại phải học cách sử dụng nó, phần vì nghĩ chả có việc gì dùng đến cái thứ "xa xỉ" này, phần nữa là vì tiếc tiền ....

    Bố bảo ****** chỉ thích tiền, thừa tiền ko tiêu thì đưa về cho ****** ....... Ôi, tiền thì ai chả thích, mình còn mê mẩn nữa là các cụ........ nhưng mà nếu hqua ko bớt tiền lại mua cho mẹ, chắc mình lại tậu em C5 hoặc E63 chứ cũng chả có đồng nào gọi là ko tiêu đến để mang về . Hị hị.........

    Ngồi nịnh mẹ lên xuống để mẹ chịu dùng. Gớm, cứ tưởng mua về mà dùng ngay ấy à, mẹ mình thì phải vận động hành lang, vận động nội bộ chán chê may ra mẹ mới chịu nhấc theo người ... Mẹ thích cái lò nướng, mẹ thích mấy bộ quần áo, mẹ thích cái xe đạp mới để đi làm, ... mẹ thích nhiều thứ lắm ....... ^^

    Nhưng hễ cứ đưa tiền về cho các cụ sắm là lại xót tiền, sợ tiền sang nhà người khác ko được chăm chút như ở nhà mình, nên chẳng lỡ mang đi .... Ôi, thế nên là cứ sắm mà vác về nhà, tự khắc phải dùng, ^^ bệnh tiếc của thì ko chữa được, ^^

    Trêu mẹ: Mẹ nhớ mang alo theo người, nhỡ đâu bố nổi hứng, alo , mời mẹ đi ăn trưa thì sao? Hoặc giả sử con lừa được zai nào, còn có cớ mời mẹ đi cafe ......

    Từ ngày mẹ đi làm ... cuộc sống gia đình nhiều đảo lộn, Mẹ hay dỗi hờn, nên cả nhà thường xuyên phải cố gắng làm vừa lòng mẹ.

    Nhà có 3 người, cái trống vắng lúc nào cũng len lỏi trong từng ngóc ngách. Nhất là khi trong họ có việc, đêm tối là cái gì đó rất đáng sợ . Già như mình rồi mà vẫn sợ đêm lắm. Sợ cái tĩnh mịch. Sợ con mèo nhà hàng xóm mò sang nhà mình ăn vụng, sợ lũ cá trong bể quẫy đuôi, đùa nhau làm bể kính, sợ lũ chuột, sợ mấy con côn trùng ..........

    ÔI, sợ cả mấy cái đám cưới. Sợ ngày mai, ngày kia .............

    Ôi, mình lại hết tiền rồi. Tổng chi tiêu tháng này vượt quá tổng thu nhập ...... Tại sao vẫn sống phởn thế nhỉ? ^^

    [​IMG]
  10. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Viết hay lắm bạn ạ :)

Chia sẻ trang này