1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Mình thích giải đố của trẻ con lắm. He he! Xin phép chủ nhà vào lanh chanh giải đố nhé: đuôi con chó không quay về hướng nào, vì đuôi nó bị cụp. Thương thế! :( [(r32)]
    Chúc bạn Crazy buổi tối vui và ngủ ngon nha!
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em thích những câu đố tục giảng thanh, không biết các bác nhà có thích ko ạ, hay những câu đố dân gian nữa ạ..
    bác mộc, :x bác thật tinh tế, e đang đợi chị nhặt viết lại rồi em mới trả lời, để xây thêm cho nhà chị nhặt viên gạch ý mà :">
  3. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hix, nếu mà tinh tế thì em phải để bác thực hiện ý định chứ ạ. :(
    Nhưng mà chả mấy khi có câu đố dễ thế này, em phải tranh thủ ngay, bác thì còn nhường chứ sợ để lâu người khác vào giải mất (vì mấy câu này dễ ợt), mình mất cơ hội thể hiện ạ. X_X
    Hi hi, em thích thử thách IQ :D bằng mấy cái trò đố vui này lắm! Nhưng phải dễ cơ! [:P]
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    :-?? con chó cụp đuôi thì đuôi của nó phải hướng xuống đất thôi mà ^^ ( bị cụp và cụp là khác nhau nhé :)>-)

    Tôi thích bán muộn phiền cho những kẻ thừa vui.

    Ai mua không?

    Tôi muộn phiền nhiều lắm.
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    mua, nhất định sẽ mua, bán bao nhiêu mua hết.. mua về cho nó tăng thêm phiền muộn luôn.. đằng nào cũng thế rồi..
    thanh toán qua hình thức nào đây bác nhặt?
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ra phường kí séc chứ bác em :-??

    Em nghĩ biện pháp í là an toàn nhất [:D]
  7. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Bán được rồi có vui không bác? Cái gì trao đổi sòng phẳng thì chẳng có tình. Mà bán muộn phiền lấy gì cho sòng phẳng đây nhỉ?
    Bố thí có khi hay hơn! :D
    Em sẽ rao thế này: "Hỡi những kẻ thừa vui! Có ai muốn ít muộn phiền tôi bố thí!". ;))
    Hay bác gọi hồn niềm vui đi! Niềm vui ơi, lên đồng nói chuyện với MsCrazy nào!
    Vào nói nhăng nói cuội, chỉ mong lấy trộm chút muộn phiền của bác về chia cho mấy đứa thiếu cả vui lẫn buồn thôi ạ!
    Chúc MsCrazy bớt muộn phiền! [r32)]
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    eo ôi, vừa ký hợp đồng mua bán xong, em thề em nhận được 1 núi buồn phiền của bác nhặt luôn =)) thôi âu cũng là cái số, bác có bao nhiêu bán em mua hết, đợt này em quyết rồi, em sẽ nhắm mắt cho nó xuôi,
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Có một vài người lấy giấc mơ người khác mà sống, 1 vài người khác sống không có ước mơ .......
  10. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ủa bài thơ hay hay sao bác lại xóa đi :-??

Chia sẻ trang này