1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    sao hay thế ko để em đọc laị với, bác chủ nhà đã hết ưu phiền chưa? còn tý nào ko em mua hết luôn này..
  2. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Đố gì em cũng thích. Bác có câu nào thì mang qua nhà bác đố đi, cho em tham gia với! :D[r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hix, dễ thế mà vẫn thua ạ? :( Cú quá! :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị/ Bạn/ Bác Crazy ơi, pót đi cho cả nhà cùng được chia sẻ với!
    Chúc MsCrazy một buổi tối nhiều yêu thương nhé! [r32)]
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Ôi chả biết làm sao nữa mọi người ạ. Hình như là bị dở hơi hay là bị làm sao ý.

    Thấy mình chả là mình mà cũng chả ra ai đó nữa.

    Kiểu như ba ngơ, ko định hình được mình đang muốn cái gì ấy. Phải chăng đây là biểu hiện của trạng thái tiền mãn teen nhỉ?

    Chả biết nữa.

    Bỗng dưng ước mình là ai đó .................

    Chắc tại hội chứng của hai bộ phim hoạt hình hôi sáng mới xem là Tóc rối và Megamind. Chắc là thế.

    "Khi chạm tay vào giấc mơ rồi, tiếp theo sẽ là gì? Mơ một giấc mơ khác chăng?"

    Mình đã chạm tay vào 1 giấc mơ, mình đã hoàn thành giấc mơ đó. Nhưng lại hẫng hụt vì chưa biết theo sẽ là gì?

    Chả biết nữa. Lại cứ thế mà lao đi. Tìm những giấc mơ khác để tiếp tục sống nốt những ngày còn lại nhỉ?

    Đời dài quá. Đôi khi lại thấy mơ hồ.

    "Người ta chỉ nhận ra sự quan trọng của 1 ai đó khi họ không còn tồn tại ..........."

    Mình sẽ trở nên quan trọng với những ai?
  4. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà thật khó hiểu :-?
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    và cả nham hiểm nữa em ạ :)>-;))
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thế thì thôi, ở vậy đến già.. :(
  7. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    "Lòng dạ đàn bà như con rắn độc" so với nham hiểm thì cái nào hơn hả bác :-??
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    sợ thế à bác bola, bác nhặt ơi, bác nhặt à..
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nham hiểm hơn chứ. Rắn độc cắn, trúng độc là chết.

    Còn nham hiểm ở là chỗ khác , nó để cho em chết từ từ, chết mà ko biết vì sao mình chết.

    @hiếu đố em =))
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    đố em cái gì thế?

Chia sẻ trang này