1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    đêm hôm khuya khắt, sáng sớm tinh mơ mà sao mấy đứa này hành mình khổ sở thế này.

    Trong lúc mình đang ôm sư tử ngủ, đã bị vu khống cho mình "chăn" kiến.

    Thật là không dám tưởng tượng đến hết đêm nay
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chắc là giống như mang thai Thượng đế, thiên thần và quỉ sứ ây mà:-??
  2. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ha ha :)) bác không coi nhà mà lại ôm sư tử ngủ thì nhà riêng sắp thành cung cư cao tầng rồi =))!

    p/s: Sư tử ôm bác ngủ chứ nhỉ? Chả nhẽ bác bự thế,ôm gọn cả sư tử cơ ah ;))!
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nó vô tâm hay những người bạn xung quanh nó .. vô tâm.

    Chắc là cả hai.

    Con bé nhõng nhẽo đòi nó phải đi cùng để chọn vay cưới. Hơn ai hết, mình hiểu cái từ " quan trọng" ở đây. Chỉ đơn giản là chồng tương lai của con bé đó bận nên nó mới ới mình đi cùng. Cái gì là tin tưởng chứ? Chỉ là lợi dụng nhau thôi. Khi nó buồn, nó hoảng loạn, nó gọi mình. Chỉ như 1 phản xạ tự nhiên của cái gọi là lòng tốt, tình chị em. Nhưng rút cuộc cho đi để nhận lại gì? Đời này mấy ai tốt như Phật mà cho đi ko đòi hỏi. Chí ít cũng phải 1 câu cảm ơn. Con bé bô lô ba la với gã chồng rằng chị ấy tốt thế nọ, tốt thế kia, để rồi khi gã chồng có việc cần nhờ vả, buông cho mình 1 câu: cô cứ giúp anh đi, những vấn đề khác không phải lo, anh sẽ chuyển tiền cho cô. Ờ hay, cái tôi muốn nhận lại không phải là cái này.

    Ngày cuối tuần ảm đạm. Ngồi trượt điện thoại lên xuống tìm cho mình 1 số đt để có thể có lý do ra khỏi nhà. Cười. Hay thế, ngoài công việc ra đâu còn ai như mình. Có chồng, có bầu, có con, có bạn gái, có vô vàn kế hoạch khác nữa, .... ko có tên mình. Cái gọi là thân thiết, thực sự là ảo quá. Cái khoảng cách cứ kéo dài, sự hờ hững, lạnh nhạt cứ tăng lên.

    Nhìn đi nhìn lại .......... mọi thứ thật lố bịch

    Làm ơn hãy dừng gọi tên tôi trong mỗi lần mấy người nói dối.
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ới chị nhặt ơi ơi..
  5. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bác,bạn thân cùng lắm chỉ là một mà thôi,chứ cái kiểu giống như bạn thân thì nhiều lắm.Đầy người đến lúc bị lừa mới ngớ ra là mình quá tin người !
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thân aii nấy giữ ;)) ;))
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ới chị nhặt ơi ơi..
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Bởi có những con đường không thể giao nhau
    Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
    Nhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
    Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu…
    Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu
    Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố
    Đâu là con đường lá đổ?
    Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?
    Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…
    Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
    Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ
    Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu…
    Bởi có nhữngcon đường càng bước lại càng đau
    Ký ức mênh mông bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố
    Nhấp lại một ly nâu bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ
    Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau
    Bởi có những con đường không thể giao nhau…

    Đi nhặt được bài này, chả hiểu thơ hay văn xuôi .... mà cũng ngô nghê lạ.

    Hay nhỉ?

    Còn có cả những con đường ngỡ là đã giao nhau ........
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thế nó giao nhau xog làm sao nữa, đang hay lại ko thèm viết tiếp, ghét bây giờ :">
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chú học đâu ra cái trò đe doạ đáng iu thế hử?>:)

Chia sẻ trang này