1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em sợ [:D]
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    sao chị nhặt lại bảo hỏi em, nhưng hôm nay và mai em đều ở nhà thì làm sao mặt em như thế được ạ??
    chị nhặt nhầm em với anh nào rồi sao?

    chị nhặt đừng làm em xúc động thế chứ :">
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    .
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký mồng 7/3

    - Hoa: Ngày bình thường không kiếm ra được 1 bó hoa đẹp dọc đường đến công ty. Ngày này, khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp xóm cùng đường ... nhan nhản những hoa là hoa.
    Ngày bình thường 20-30 K là được 1 bó hoa đẹp cắm được 4-5 ngày. Ngày này, từng đấy tiền chỉ đủ mua 1 bông hoa hồng, cắm đến ngày mai là nó tàn.
    Ngày bình thường cô hàng hoa còn đon đả chào mình, còn tặng mình thêm vài bông để trang trí, ngày này, cô đuổi mình rõ nhanh, muốn mua hoa rẻ thì 3 hnữa quay lại đây.

    - Hẹn hò: Thời buổi tăng giá, cái gì cũng tăng. Duy chỉ có lương và giá người là bình ổn. Nhất là hàng ế như mình thì càng ổn định. Ấy thế mà sao đến cả cái ngày này... vẫn ế như thế. Ngày bình thường còn có tới 3-4 cái lịch hẹn từ tối tới cuối tuần. Cơ mà ngày này đến cả 1 tin nhắn cũng chả thấy ma nào gửi cho mình. Rõ đểu.

    Theo đúng tinh thần hôm trước quán triệt các zai ở văn phòng thì rõ ràng là ngày mai sẽ không có 1 bông hoa nào để vác về nhà. Ôi zời ơi. Định mua hoa về cắm nhưng lại tiếc tiền. Lương vừa lĩnh đã đặt tên không còn 1 khoản nào. Mọi kế hoạch chi tiêu dừng ở mức 0. Thế mà sao thầy bói bảo mình tháng này giàu lắm.

    Mình rất mong cái ngày mai đi qua nhanh.

    Lương ơi, ở lại đừng đi nhé. Em nhớ lương lắm àh ..............

    [​IMG]
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ha ha, he he.. :))
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Chú tính mua hoa tặng chị hay sao mà cười điêu thế;))
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    hoa thì nó đơn giản quá, cái gì nó phức tạp hơn tý đê, cơ mà bỏ hoa trắng xuống,

    nhìn hoa trắng ko thích rồi, nhiều hoa màu đẹp thế lại để hoa trắng lên kia là thế nào nhặt chị?
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    HAPPY WOMEN'S DAY

    nhạt em gửi lời chúc đến chị nhặt có một ngày Quốc tế Phụ nữ luôn ấm áp, ngập tràn hạnh phúc và đong đầy yêu thương. Ngày càng xinh đẹp, thành công trong cuộc sống và đáng yêu hơn nữa,

    [​IMG]
  9. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    8/3 em ra sau vườn, vặt một @};- xinh tươi tặng các em, nào bông nào đẹp, nào bông nào xinh.. :-"
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chị nhặt đâu rồi, về báo cáo tình hình ngày hôm nay xem như thế nào..
    vui xuân mới không quên nhiệm vụ chứ,

    ới chị nhặt ơi ới ời :">

Chia sẻ trang này