1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]


    Hnay ứ phải ngày may mắn của mình.

    Ngày mai cũng ứ phải ngày của mình


    [r23)][r23)][r23)][r23)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  2. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Sao thế? Hôm nay ăn cá bù hôm qua à :-"
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghĩ vài chuyện linh tinh. Tự zưng bật cười. Ừ, đấy là cách mình tự cân bằng cuộc sống của mình sau những ức chế và căng thẳng.

    Đầu tiên là nghĩ về cái xe hỏng. Trong khoảng gần 1 tháng nay nó dở chứng và nó làm mình rỗng túi toàn tập. Chỉ nghĩ đến thế thôi là đủ điên lắm rồi. Đằng này nó lại còn bắt mình suýt phải dắt bộ. Suýt thôi. Nhưng cũng đủ thê thảm lắm rồi. Giữa đường phố tấp nập người qua lại, chỉ có duy nhất 1 chiếc xe máy dừng lại .. hỏi thăm đường ra Quốc lộ 1A. Mình với cái xe đã bị thợ tháo tung yên, và đem bình acqui đi sạc ... Trông thật thảm hại. Mình không thể hàng chục con mắt lướt qua nhìn mình như thế được. Phải cải thiện cái sự thật ko thể thay đổi đó. Trong lúc gã thợ sửa xe bỏ mình với cái xe bên vỉa hè, mình lôi cái áo mưa vàng rực, trải ngay ra cái vỉa hè bụi bặm và ngồi khoanh chân ngắm phố phường, đọc sách. Kể có ly cafe thì thật tuyệt. :)>-

    Sau đấy là mình có dịp cafe Đinh với nàng gà. lâu lắm mới chen chân ra được cái lan can lộng gió và ko bị dòm ngó. Ngồi thích phết, mỗi tội nắng. Sau hồi buôn bán, có dịp vòng quanh hồ. Ờ, làm gần thế mà phải đến hơn 2 năm mới lại có cái hứng thú khơi gợi sự lãng mạn :-?? Cứ tưởng mình vô cảm rồi cơ. Lúc lượn qua cái ngân hàng ANZ, vẫn nhớ cậu em ở quầy thu đổi ngoại tệ xinh trai nghiêng nước nghiêng thành, già như mình rồi mà vẫn còn thích nhìn, huống hồ mấy em xì tin ^^, lại còn cả cái cậu ở phòng quan hệ khách hàng chứ, giọng ngọt thôi rồi. Nghệ thuật lấy tiền của khách hàng phải là thế chứ. Thi thoảng phải đi vài chỗ hay hay, để tận hưởng cái cảm giác làm thượng đế chứ. Nhớ ra 1 bạn sale ở cty mình rên rỉ rằng: tại sao bà lại đi ngắm cái thể loại này, tôi là zai hẳn hoi mà còn ko thèm liếc, sao bà lại thế. [-X Rùng mình quá. "Ớ, bạn này, cảm nhận cái đẹp đâu phải phân biệt giới. Bạn thì phải full HD chuẩn mới bõ mắt, còn tớ chỉ thế này là hài lòng lắm rồi.:))"

    Rồi cả chuyện đi học. Vừa đặt mông vào ghế ngồi. Đứa bàn dưới thì thầm: Chuẩn bị tinh thần thi lại nhé. Giật mình, hôm nay đâu phải cá tháng tư, mình mới nghỉ học có 3 buổi, chả nhẽ cô giáo này lại chơi khó SV??? Hốt hoảng quay xuống xì xào: Sao lại thì lại hả chị? Bà chị cười đểu " Ờ, thì ai bảo hôm nay đi học sớm và chăm chỉ quá" @-) Zời ạ, hết hồn. Ờ nhỉ, sao hnay đi sớm thế :)). Ko phải vì lỡ nghỉ 3 buổi rồi thì chắc hnay lại cúp cua ở quán em gà mất thôi.

    Ôi, .......

    Lại còn con nhỏ đó. Thứ 2 này ăn hỏi rồi, tối lại rên rỉ, chị ơi anh ấy có con rồi, hnay chị kia về tận quê khóc lóc, làm loạn .............. Haiz. Đời dek biết trước được điều gì. Kệ xừ nó thôi. Vưà khuyên, vừa mắng, vừa nói đểu nó. Nhưng mà lại nghĩ: Nếu là mình thì có bình tĩnh nổi ko? Chắc chả được đâu. Kẻ trong cuộc là kẻ mù quáng mà.

    Bỗng dưng thấy vẫn yêu cuộc đời tự này quá.

    Ai nói rằng đêm tối cô đơn
    Chỉ là đôi khi đèn đường chuyển tối
    Ai nói rằng thế giới chỉ hai màu đen trắng
    Chẳng qua là ai cũng sợ nỗi cô đơn
    .......
    ..
    .
  4. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tự do phải không nhỉ [:D]
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hnay nhặt được phải thứ khá là củ chuối. Chuối nhất là cái qui trình ISO. Cái chuyện chữ ký và đứa nào ký.

    Chả hiểu trong SGN thì các bác hành sự ra làm sao chứ từ ngày tiếp thu cái tiêu chuẩn quản lý của ISO thì HAN mình rôm rả tợn. Tự zưng mình thành sếp lớn :)). Sếp lớn của mình lại thành sếp bé, hồi đầu sếp còn khăng khăng không ký, sếp bảo ko có tên sếp ở đấy. Ủa , thế cái chữ " Department Manager" là cái gì thế? :)):)). Mấy anh chị bên OPS cũng làu bàu: Ở đâu ra chuyện lạ đời, sao lại để OCS ký chốt. =))

    Hồi sau lại đến chị GDTChính. Chị ngoài mặt tỏ vẻ sung sướng khi không phải ký, nhưng trọng bụng chị hậm hực bỏ xừ. Gớm, mình là mình hiểu rõ cái suy nghĩ của chị ấy chứ. Giả vờ đề cao, nhăn nhó, chứ bản thân mình sung sướng đến phát điên. Mỗi lần đi ký cứ như là mấy đứa ăn xin ở ngoài đường vậy. Phát nản. Bên phòng ĐH thì suốt ngày giục luôn và ngay, giờ mình có chiêu mới là " chờ duyệt" ;));)) Cảm giác củ hành những kẻ lương cao hơn mình thật là sung sướng.

    Phải nói là từ ngày đi làm ở cái công ty này, chưa bao giờ mình thấy mình oai như lúc này. >:)>:) .

    Chiều đến, tướng ông trong SG lại gọi ra rà soát: "Qui trình làm báo giá, lựa chọn nhà cung cấp của em thế nào" ....... Gõ đúng chỗ ngứa, con bé bô lô ba la .. những điều mà đến tận giờ ngồi nghĩ lại thì nó cũng chả hiểu là nó có làm 1 tí nào trong đấy không ;)).

    Quay ra lầm bầm với sếp, anh vào đấy làm ISO kiểu gì mà giờ lộn hết cả lên thế này. Chi bằng trong SGN làm thế nào thì cứ áp thẳng cho bọn em còn biết đường xoay, chứ cứ kiểu nửa tự do dân chủ, nửa chuyên chế độc quyền thế này thì anh phải tuyển cho em 2 nhân sự nữa để chạy việc .......... Sếp thở dài, xùy xùy, chối trách nhiệm.

    Cả lũ nhìn nhau cười sung sướng. "Nhạc gì phòng này chả nhảy được :)):))"

    Đi làm thật là vui. Chém gió các sếp cũng thật là vui:)>-:)>-

    @thaoriver ( dịch ra có phải là Sông Thao ko ta [:D] ) soi ác nhờ, đọc mấy ngày rùi mới dò ra lỗi >:Pb-(
  6. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Nhặt sạn là chuyện bình thường :-"
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Ờ ha. Có ný.

    Thế thì mắt nàng phải to lắm nhỉ. Có giống thế này hem?

    [​IMG]
  8. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Mắt này to quá ^:)^, lại nhớ bài hát "Con mắt còn lại" của cố NS Trịnh Công Sơn [:D], một bài hát rất hay



    ">
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    :)) uh uh, hóa ra gái cũng thích nhạc Trịnh giống tớ àh ...................... mừng quá, mừng quá. ^^ Tớ kết nàng rồi đấy :))
  10. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Khồng, chỉ là tên bài hát nó trùng với con mắt to kia thôi
    =))

Chia sẻ trang này