1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tự hỏi, liệu mình có còn biết buồn không?

    Chắc là có: Buồn vì thiếu tiền, vì không được đi xí xớn, vì phải ở nhà cuối tuần, vì mua phải cái đồ nào đó đắt đỏ ....

    Có nỗi buồn nào dành cho 1 ai đó?

    Chắc là có: Buồn vì sếp suốt ngày ăn cây chốt của mình, vì bạn L bận rộn con cái làm mình mất cạ buôn dưa lê, .....etc người để buồn.

    Vui cũng thế.

    Vẫn có đầy đủ các cung bậc cảm xúc thể hiện trên mặt khiến người khác nhiều khi lầm tưởng. Sếp bảo " Nhìn vào mắt mày tao biết mày đang yêu. Tao chắc chắn điều đó " Àh há... vậy sao. Nếu có các cược chắc mình ôm trọn mánh này ^^.

    Nhiều lúc không hiểu mình vì điều gì mà tiếp tục cố gắng, nhiều lúc buông xuôi, điên vô cớ, phởn bất kỳ.

    Sợ quá những ngày tháng tự do này.\:D/\:D/
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đèn đỏ, dừng xe. Bỗng đâu vèo 1 cái. Xoẹt xoẹt. Rầm. Mình lăn kềnh ra đường, thằng ku kia cũng ngã chổng kềnh, bánh xe jupiter của nó xoay tít mù. Đang tức thì chớ, thằng ku còn rẩu mồm lên chửi mình " Đi ngu"

    " Cậu thì đi khôn quá. Đèn đỏ rồi mà vẫn còn cố phóng"

    "Tôi việc đ' gì phải cố. Đang đi tự zưng dừng lại tạt vào người ta còn già mồm" Nó vừa lồm cồm dắt xe, vừa cố tỏ thái độ"

    "Cái loại thanh niên va quệt vào người khác mà không biết đường đỡ người ta dậy. Lại còn già mồm mắng người khác như đàn bà mà cũng đòi lên mặt dậy người khác cách đi à? Tôi không muốn nói nhiều với cậu, ra công an giải quyết." Lệnh khệnh nâng cái xe cùng với sự giúp đỡ của 1 anh đi đường, mình cay cú

    Thằng thanh niên vù đi khi đèn bật tín hiệu xanh

    "Loại mất dậy"

    Về đến công ty mới biết chân mình bị xây xát, càng cay cú tợn. Cái xe này, cái số này đúng làm hãm. Từ ngày đi nó, không biết tốn bao nhiêu tiền sửa chữa, ko lý do này cũng lý do nọ. Mệt mỏi khi không thể thay nó.

    Haizzzzz
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc mà gọi được tên thì ko còn là hạnh phúc.

    Dạo này chợt mắc bệnh hay cay cú. Chả phải vì vấn đề to tát, mà vẫn chỉ vì chữ Ế nó vận vào người. Lộn ruột

    1 vấn đề nói 1 lần, 2 lần thậm chí 10 lần cũng chả vấn đề gì với 1 đứa úi xùi như mình, nhưng nói đến cỡ vài chục lần và mật độ dày dần thì quả thực đấy là 1 sự tra tấn. 1 điều bảo sao ế, 2 điều ế mới thế. Miệng cười cười nhưng quả thực là rất khó chịu với cái kiểu đùa vớ vẩn đấy.

    Tôi thành trò đùa cho mấy người sao?

    Ế là cái tội à?

    Giữa 1 rừng những thằng đàn ông trong thế giới giả dối này, tôi dek muốn bị đứa nào lừa, thì có sao ko ?

    Tôi thích đi chơi, thích shopping, thích lượn lờ cafe chém gió trong khi các vị bận con cái, mẹ chồng gia đình ........ etc. Vậy phải chăng các vị đang ghen tị với tôi?

    Tiền tôi kiếm được tôi tiêu như thế nào mặc xác tôi, mắc mớ chi tới mấy người?

    Nói vui còn được, nhưng đừng có suốt ngày viện cái cớ đấy ra để mà tôi bị tôi đốp chát lại thì bảo tôi đanh đá ghê gớm.

    Ghê hay không chính bản thân mấy người rõ hơn tôi.

    Đừng khiến mình trở nên buồn cười, vớ vẩn trong mắt tôi.

    Tôi vẫn yêu đời đấy. Tôi vẫn tự do đấy. Đi về không phải báo cáo ai. Hứng chí và siêu lòng trước vài cái đẹp đấy. Có sao ko?

    Tôi chưa thích ràng buộc đấy, có sao không?

    Đây là cuộc đời của tôi.

    Tôi ế mặc xác tôi.

    Nhá!
  4. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    I like it [:D]
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Thấy hình ảnh mình trong ấy :)
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đi và đi.

    Dừng lại là sẽ thấy mệt mỏi. Có khi là sẽ chao đảo. Có khi là đổ.

    Gọi điện cho ông bạn cũ hỏi han công việc. Lại chém gió. Nếu không vướng việc cuối năm và tiếc nuối ông sếp hiện tại cùng bè lũ độc thân ở công ty, có lẽ mình cũng phóng vù sang đó làm cho vui vẻ, thoải mái.

    Cứ buông để mọi thứ cứ trôi qua đi trong tầm tay. Điều mình thực sự muốn là gì? Sự thành đạt trong công việc hay 1 sự ổn định.

    Quả thực, phải có sự đấu tranh thì mới phát triển được, ở lâu trong cái gọi là hòa bình người ta mụ đầu óc đi.

    Có nhiều cái đích đặt ra, có nhiều mục tiêu cần hướng tới. Sức mình có làm nắm hết được ko nhỉ?

    Ôi dào. Còn gian nan lắm.

    Tháng 4 đi Yên Tử
    Tháng 5 đi Thung Nai
    Tháng 6 Quan Lạn
    Tháng 7
    Tháng 8
    Tháng 9
    Tháng 10
    Tháng 11: không còn ở đây nữa rồi.
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Cái quái quỉ này là gì nhỉ?

    Hay phết.

    Dạo phố Cổ à? Thật ra thì ngày nào mình chả dạo, dạo đến phát chán nhưng đấy là có đôi có cặp với em atila của mình cơ. Hôm nay thì cặp với em chân vòng kiềng của mình:)>-. Cả những lúc tửng nhất mình cũng sẽ ko dám nghĩ rằng mình sẽ cuốc bộ vòng vèo các phố với đôi giầy cao gót dã chiến như thế này. Và cũng chả nghĩ là sẽ leo lên cái xe ô tô điện ấy làm gì.

    Ôi, đời chả ai học thuộc được chữ ngờ nhỉ?

    Nghe bạn L bắn tiếng anh như gió với 2 bác Tây mà ngưỡng mộ trình chém của bạn ấy quá. Có cậy miệng mình ra chưa chắc mình nói câu nào nếu ko hợp gu ;)). Bảo sao mấy đứa nhà Tửng bảo mình sống ảo, bảo mình tự kỷ. Uh, tự kỷ thật ấy nhỉ, con người thật và con người ảo khác nhau quá mà :-?? Biết sao được, tự zưng nó thế mà.!:))

    Ảo hơn nữa là cái cây ATM, đời thưở nhà ai lượn khắp 3 cái cây ở vùng xa xôi hẻo lánh nó báo hết tiền, ko giao dịch, mấy cây trên phố lớn thì lỗi giao dịch. Các bác ngân hàng nhà mình ác thật. Mấy ngày lễ mà cứ bắt mình tiết kiệm tiền thế này thì sao mà sống nổi, tiền đè hỏng thẻ ATM mất. Ôi ôi.............

    Mai mình đi Thung Nai, mẹ thì mắng toàn lang thang vớ vẩn, bố thì bảo thôi, để cho cô ý thoải mái ko sau này lại trách. Giá mà 2 cụ nghĩ được như thế này 2 năm về trước thì có phải tốt ko:-w.

    Người lớn thật khó lắm bắt. Thi thoảng họ cũng tưng tửng như mình :-bd

    Mai sẽ tập viết ký sự ^^
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cái này có được gọi là trẻ ko chơi già đổ đốn, gái nhề
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đúng đấy gái ạ. Trẻ ko ham hố nên già sống cố :)>-=)).
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Mình cũng muốn đi nhiều như thế bạn :)"Trẻ không xông pha già hối hận":). Chúc chuyến đi của bạn thành công:)

Chia sẻ trang này