1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 28/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chào chị nhặt nhá! [:D]
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Ô hay. Tôi lại có tên mới àh?
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thì 2 thằng em gọi vu vơ, hóa ra là chị thật à :">
  4. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhặt hỏi thêm câu nữa là có thêm tên nữa đấy [r32)]
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    sang nhà chào bác nhặt cái..
  6. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Được dạy rằng : Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất
    Cuộc sống đưa đẩy: Nhặt được của rơi tạm thời đút túi

    Không ai biết chắc chắn rằng mình sẽ hành động đúng khi chưa đối mặt với thực tế !
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy bạn ạ!

    Nhặt. Có những nguyên tắc riêng của nó. Sự thực hiện những nguyên tắc đấy dựa trên bản tính, lòng tham và cái tâm của mỗi một người.

    Hôm nay Tôi thấy vui lắm. Không phải vì Tôi trúng xổ xố, tôi bắt được tiền hay tôi được ai đó tỉnh tò, mà chỉ đơn giản là sáng nay đến văn phòng làm việc, tôi thấy mọi người ai cũng thật xinh đẹp . Hoặc chỉ là vì một câu chuyện cười vừa được kể ra:

    1 con chó con cụp đuôi đẹp ơi là đẹp. Nó quay sang bến trái 2 vòng, quay sang bên phải 3 vòng. Rồi lại quay sang bên trái 4 vòng, quay sang bên phải 6 vòng nữa. Hỏi: Đuôi nó quay về hướng nào.

    ^^ Vậy đấy, niềm vui thật nhỏ bé. Mỗi ngày Nhặt 1 ít nụ cười, 1 ít hắt hơi sổ mũi, 1 ít nước mắt, 1 ít giận hờn .......... Có phạm tội gì đâu?

    Ah, trong giờ học marketing quốc tế, vô tình tôi phát hiện ra điểm yếu của mình. Điều buồn cười là điểm yếu này chính là điểm mạnh, điểm nổi bật của tôi trước đây. Thời gian đúng là thay đổi quá nhiều thứ. Cái thời tuổi trẻ bất cần, bất sợ ......... qua xừ nó từ thưở nào rồi.

    "Có 1 vài người lấy giấc mơ người khác mà sống ..........."

    Hình như là Tôi, đang đi NHẶT lại những giấc mơ của người khác vì những giấc mơ cũ của tôi .... đã chết mất rồi. :-??
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    đọc cả đoạn trên của chị nhặt mỗi dòng em trích lại có cảm xúc :x,

    em sang chào chị nhặt buổi tối nhé :)
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    :)). Thế em ko trả lời câu đố chị mất công gõ lại àh?
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thì em đang đợi chị gõ lại mà :">

Chia sẻ trang này