1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 26/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bác dumuc ngủ sớm thế? Loanh quanh chợ buôn một tí xem có gì hay đã chứ, em thấy có mấy vườn nho sắp chín rồi đấy [:D]
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác dumuc đã ngủ đây, xin cốc caffe đen cho tỉnh còn gì? chắc mấy nay tâm trạng không được tốt lắm, thảo nào sáng gặp ở trong buôn thất mặt mũi thất thểu hết rồi, thôi chuyện nó đến đâu nó đến nhớ phải giữ gìn sức khỏe không ốm ra đấy thì lấy sức đâu mà yêu tiếp??
    bola bác, kaka tối cũng lượn lờ xem nho cơ à :P nhất bác rồi đấy, em tối chẳng có gì.. :((
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bác đã chơi cái trò gì trồng cây trên FB ngày trước chưa í nhỉ? công mình chăm bón đến lúc hái quả mà ngủ quên hoặc hú hí với mèo ko kịp thu hoạch thì chỉ có móm thôi bác [:D]

    Em vừa đi quanh buôn thấy có mấy ả mèo đang dập dòm đấy, bác xem thế nào >:)
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ahh, ở fb em chơi mỗi cái pet thôi, còn chơi farm thì em chơi của papaya nhưng giờ cũng chán rồi, đang học nấu ăn ở restaurant story nhiều hôm đến buồn cười, đang ngủ mà có kẻng dậy thu thức ăn cũng mắt nhắm mắt mở thu dọn, nấu nướng xong mới ngủ tiếp =)) chẳng còn trò gì khác thành ra chơi mấy trò trẻ con..
    dạo này mèo nhiều vậy sao, sao em đi khắp buôn không có thấy nhi? hay tại em chưa đủ lv để nhìn nhận??
  5. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    @hieu04 và @zbolobola em nghe cả 2 bài Còn mãi yêu anh và Đã có một thời rồi ạ.
    Lời quả thực là hay! Làm em lại nhớ... :) Giá như em có thể gửi 2 bài hát này cho phi công của em...
  6. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    dạo này em toàn thấy nho xanh, chả thấy mèo ở đâu. Các bác lượn cẩn thận không gặp Gấu thì chít.
    em đang định đú đen đá không đường cho nó mấu, nhưng mà trình yếu, bác ơi em xin ít sữa, nâu đá vậy.
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác mộc, thật ra những lúc mình có nhiều tâm sự, nghe những bản nhạc đó thì cảm giác đi vào lòng người lắm, em có cái là cứ lúc nào buồn là lại nghe nhạc buồn, không hiểu tại sao lại thế?
    bài còn mãi yêu anh phải của mỹ dung hát ý bác, hihi :x đợi em tìm cho bác mộc nghe vài bài nhé: Phía sau ánh mắt buồn - Nguyễn Kiên Cường

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    bác nhìn ra xanh thì lv bác còn cao hơn cả em rồi :) em còn không nhìn thấy gì cơ.. đây sữa của bác, bác dùng bao nhiêu thì dùng nhé:
    [​IMG]

  8. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chị nên sửa thành gửi tới phi hành đoàn của bác, >=2 là số nhiều rồi. vâng em xin phép gọi thao_moc là chị để thể hiện tấm lòng kính nể.
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa, bỏ cái khẩu trang ra xem nào, ai đời vào quán uống trà đá cứ đeo cái khẩu trang thế kia =)) bác mộc nói phi công của bác mộc mà chứ có phải là ở đây đâu mà kêu phi hành đoàn,
    thôi xong bác dumuc, ốm quá rồi. em thấy bác đang thèm lắm một bàn tay, nó ở đây để em khênh về cho bác cầm 1 lát rồi em trả lại họ :)
  10. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn bác, em cũng bỏ khẩu trang rồi. Em sợ lây sang các bác thôi.
    vâng em cũng có ốm tạm thời, Bàn tay bảo em: không yêu thì làm bạn vậy, em chót dại buột miệng không yêu thì quýt bạn bè cái giề, thía là ăn tát luôn.
    Tạm thời nghỉ ngơi cho nó lành, hóng thôi.

Chia sẻ trang này