1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 26/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cũng đang định đặt vé ol. :D Mai em sẽ rủ 1 cô em kết nghĩa trên mạng đi. :x
    "Anh" phi công ạ? Cũng ko bất ngờ lắm, tối qua bọn em có nói chuyện. Phi công có vẻ đã mềm mỏng hơn, dù vẫn hơi dỗi. :) Em nói với phi công là nếu quả thực không còn gì thì làm bạn, còn nếu khó chịu, không làm được bạn thì thôi luôn cũng được. Phi công thì chắc không muốn như vậy rồi, chỉ có điều là chắc bị tổn thương vì em cứ hiểu nhầm (thiếu niềm tin ở phi công:-<) và thỉnh thoảng lại tìm cách chia tay. :P Thôi cứ kệ thôi bác ạ. Em giờ thanh thản lắm! Trường hợp xấu nhất thì mình cũng đã chấp nhận rồi mà. :)
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
  3. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ dùng từ "dễ thương" và "trong sáng" thì hợp với em ấy hơn ạ. Em quý em ấy lắm, cảm giác thân thiết hơn cả với em gái em ạ, dù bọn em cũng ít gặp nhau. Em cũng ko hiểu sao em ấy lại thần tượng em, có lẽ vì trên mạng khác ngoài đời mà em ấy không biết thế. :P
    Còn em cũng ngưỡng mộ em ấy ở nhiều điểm lắm, vì nghề nghiệp em ấy chọn (dù vẫn đang là sinh viên), công việc em ấy thường xuyên làm (từ thiện) và cả sự trong sáng, hồn nhiên của em ấy nữa. Chơi với em ấy, em thấy cuộc đời đẹp hơn lên bác ạ.
    Còn vụ chia tay rồi làm bạn, bình thường em chả thế đâu. Phi công không phải mối tình đầu của em. Mấy mối tình kia, chia tay rồi, em nhất quyết không là bạn, :D dù bây giờ thì có thể nói chuyện bình thường rồi. Chẳng qua vì với phi công, trước đây chúng em vẫn làm bạn, ngay cả lúc yêu cũng làm bạn (theo 1 cách nào đó), và bây giờ, em cảm thấy có thể làm bạn được thì quyết định vậy thôi. Có lẽ vì khi làm bạn, thì phi công "tốt" hơn với em nên em thích thế! ;))
    Còn giống thì em chưa nghĩ ra. Bác giống phi công ở điểm gì được nhỉ??? Em thì không nghĩ bác hay dỗi đâu! :(
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    điểm nổi bật của cô bé kia là làm từ thiện, em cũng rất thích vấn đề này, bác rảnh cũng đi vài lần cảm giác khá thú vị cho mỗi chuyến đi từ thiện đấy.
    òa, bác mộc cũng nhiều mối tình thế? nhưng sau các cuộc chia tay bác có rút ra thêm được kinh nghiệm nào cho bản thân không? em chắc ít hơn bác, bạn bè thường nói em sao phải thế, cứ thoải mái đi, nhưng có lẽ tính nó thế rồi muốn thay đổi cũng không được.. vì em sống thiên về tình cảm. he he, ha ha em giống phi công của bác ở cái dỗi đấy, nhưng cơ mà em hay dỗi yêu thôi :)) bác đoán quá chuẩn, :x đây là tính xấu nhất của em :))
  5. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cũng ba nhắm bảy nhót rồi ấy mà vẫn chưa đi được. :D
    Do hoàn cảnh đưa đẩy thôi bác à.:"> Em cũng chỉ ước được yêu 1 người trọn đời trọn kiếp thôi!
    Em thì đúng là nhiều cũng không nhiều, nhưng chắc cũng nhiều hơn 1 số người. Yêu thật sự thì chỉ có 2 người: 1 người yêu lâu lắm, chắc từ kiếp trước, :) giờ đã có gia đình và 1 người là phi công nhà em bây giờ (giờ đã thành bạn ;)) ). Sau các cuộc chia tay, em rút kinh nghiệm ra là không yêu là tốt nhất, yêu càng ít thì càng ít đau khổ! :)) Ví dụ như với "anh" mà em nhắc đến, thực sự là đến với nhau vì sự đồng điệu, hòa hợp và cảm phục lẫn nhau thôi, chứ còn rung động kiểu "không hiểu sao mình yêu" thì chắc không phải, hay ít ra với em là như thế, nên khi chia tay, em thấy nhẹ nhàng lắm (nhưng tất nhiên em không cho anh kia biết, kẻo anh ấy đem em ra bắn :-ss).
    Nói đùa về các bài học kinh nghiệm vậy thôi, tình yêu thì chẳng nói trước được. Có nhiều cái mình cho là mẫu mực trong ứng xử khi yêu đương có khi lại hoàn toàn không phù hợp với tình huống mình đang ở trong đó. :) Chủ yếu là do hòa hợp hay không, biết lắng nghe nhau hay không thôi bác à.
    Bác thì thế nào ạ? Bác là con trai mà nghĩ được như vậy thì thật quý, nhưng mà người nặng tình thì chắc phải mất nhiều thời gian để tìm được sự bình an trong tâm hồn lắm!
    Con trai khi yêu mà giận dỗi thì cũng đáng yêu lắm, vì chắc là yêu quá nên mới thế :), chỉ có giận dỗi như phi công nhà em mới đáng ghét thôi (vì toàn là trách móc, rồi làm đau lòng người khác chứ không "dỗi yêu" như bác ạ :) ).
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có MU đấy, bác có xem không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hê hê bác mộc, nói như thế nào nhỉ? nặng tình cũng không phải, chưa biết dùng từ nào hợp, bác để em nghĩ rồi báo cáo với bác sau cái từ khó nghĩ này.
    cơ mà có khi em vác sách theo bác học hành môn tình yêu học này nhỉ? biết đâu khi học xong khóa học, em lại tốt nghiệp loại ưu :P
    còn cái dỗi là tính mà, chứ không hẳn yêu quá mà dỗi đâu ạ :))
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chẳng có kinh ngiệm j lại còn ẩu tả thế mà họ để em quản lý một đống một cồn, giò tùm lum tè le huuuuuuuuu em chết mất các bác ơi
    HUUUUUUUUUUUU
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thế cứu đka bây giờ theo cách nào?
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác có phần mềm quản lý nhan vien k bác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    huuu.. huu sap toi bao cao tài chính. ròi congty cung can báo cao nội bộ huu. em lên e khóc tí
  10. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác không cần tìm từ cũng được ạ, mình hiểu là được mà. :)
    Về chuyện vác sách thì bác đùa em rồi. :) Tình yêu thì chỉ nói đến "hợp duyên" thôi, càng sách vở càng bi đát ấy chứ. Em thì trong tình yêu lúc nào cũng thấy mình thật vụng dại và ngốc nghếch, nhưng em không hối tiếc, vì em luôn hết lòng và chân thành với tình cảm của mình. Trong chuyện tình cảm của mình, em không biết bài vở gì đâu bác ạ, chỉ theo hành động theo cảm xúc của mình thôi :) (dù khi tư vấn cho người khác thì có vẻ kinh lắm, he he).
    Vậy là bác cũng có tính dỗi ạ? :D Chà, vậy chắc ai yêu bác thì cũng có nhiều cơ hội để dỗ và mắng yêu bác rồi. :D

Chia sẻ trang này