1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 26/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    vâng, em đang xem mèo này có hay chuột không? =))
  2. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Éo mịa, mèo nhà người ta toàn đi vincom xem phim và ăn KFC mà các bác cho đi bắt chuột là (*). Có bắt chuột thì cũng bắt chuột nhà em rồi mới đến lượt chuột nhà các bác nhé [r23)]




    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  3. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    À há, ta bắt đầu đổi khẩu vị chân quê sang thổ dân rồi nhá.
    @ Tiến xĩ : Quen là quen thế lào? Hai ba năm nữa mới đà là quen, nhá.
    Chàng nhá, ăn nho lắm lại đau bụng đấy, hững hờ nó vừa thôi.
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    vâng, em có nói gì đâu mà bác trách em, em sẽ cho đi xem phim trên vincom và cho đi ăn KFC miễn là bắt chuột khéo và ngoan mà :))
    em hứa, em thề và em đảm bảo sẽ không cho ăn cá. cái này hứa chắc chắn :x
  5. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Đểu nhở. Mèo nay chỉ thíc pì za thôi.
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em nhìn thấy bác quen lắm, có phải bác là anh thằng Pa Leng ở cuối buôn không ạ?
    lác đác có người nói bác bola hững hờ =))
  7. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ cái thân ta có tiếng mà ko có miếng, mấy vườn nho canh mãi mà chả chín[-(

    hững hờ, hững hờ, cái bài "nụ hồng hờ hững" hát zư nào ấy nhỉ?

    "Một nụ hồng khắc mãi tên em" à :-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nàng lại muốn làm mèo à ;;)

    @quán chủ: cho em lại cái link hôm nọ đi, mất toi rồi :|
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Bác gió ngày hôm nay ngồi ngoài suối hát mãi bài này rồi, lời đây ah:

    Em yêu, khi em ra đi,
    và mang theo những ngày tháng yêu thương,
    những kỷ niệm tuyệt vời của hai chúng mình,
    để lai những giọt nước mắt còn đọng trên vai anh.
    Giờ đây một mình anh trên bờ cát trắng,
    với bao nỗi cô đơn, nhớ em thật nhiều

    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh
    Mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh
    Một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    Trái đất cô đơn mưa giông
    Mình anh ngồi ôm nhớ mong.

    Nụ hồng thứ mấy, dưới bước chân em đi qua ?
    Cuộc tình thứ mấy, đến lúc em trao cho ta
    Làm người khách cuối, tễn bước em trên sân ga
    Để dấu yêu kia phôi pha
    Đành thôi từ đây cách xa

    Xin chào em trong cơn mê này
    Bao niềm đau trên môi em cười
    Như vầng trăng soi chung bao người
    Từng tiễn đưa, từng chiếc hôn
    hờ hững qua đây.
    Xin chào nhau trong yêu thương này
    Em còn đi trong cơn mê đời
    Xin tình yêu đưa em quay về
    Đừng dối gian, để trái tim được phút yên vui

    Lời tự tình:
    Anh vẫn mong chờ nụ hôn ngọt ngào,
    Một vòng tay êm ái, một ánh mắt dịu dàng.
    Sao em lại khóc khi em là người đã quay lưng
    với tình yêu của chúng ta?
    Anh vẫn mãi yêu em, và mong tình yêu
    hãy mang em về với anh

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đây bác ơi, http://www.myp2p.eu/broadcast.php?matchid=107182&part=sports

    ơ anh gió mới kia là mèo là sao?? sao khó hiểu thế????
  9. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    "Gió ơi mang em về đây" :-"
  10. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    À, ''Xin chào em trong cơn mê này.
    Bao niềm đau trên môi em cười, như vầng trăng soi chung bao ngườ
    i
    ''

    Nhớ có phim gì của Tung của mà có bài '' tay anh cầm 1 cành hồng đến tặng em, nhưng ngại ngùng không dám nói'' cái điệp khúc của nó hay lắm, mà ko nhớ tên phim, cũng ko biết tên bài hát.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ớ, mẻo bao giờ thế? khách sộp mà dám bảo là mẻo à? Ta đang nói mèo bây giờ đấy chứ.
    Gió à, có ngay
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nu-Hon-Cua-Gio-A-Tuan/ZWZAB9DC.html
    Ngày xưa ấy có một cơn gió kia hồn nhiên
    Bởi còn vô tư cơn gió chưa biết yêu bao giờ
    Và cơn gió vẫn hồn nhiên gió đến bên anh mỗi ngày
    Cơn gió ấy, vẫn chờ một tình yêu
    Rồi một ngày kia cớ vì sao gió thôi hồn nhiên
    Là ngày em đến cho con tim anh biết mong chờ
    Một tình yêu như bài thờ anh viết riêng cho một người
    Và hạnh phúc với những nỗi nhớ riêng anh người ơi
    Nhờ cơn gió gửi đến em ngàn nụ hôn ấm đôi môi mềm
    Hãy nói rằng ở nơi đây một người đang thương nhớ đến em
    Nhờ cơn gió gửi đến em tình yêu anh thiết tha người hỡi
    Để đôi ta dẫu xa nhau vẫn luôn thật gần

Chia sẻ trang này