1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 26/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    hic, anh đợi em đi hỏi mượn assmin quyển từ điển để tra mấy cái ** của anh cái [-(

    P/s: Có một bàn tay :-"
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bác nghĩ đó là j thì nó là cái đó..
    P/s: ... rất lạnh, đang cố với vào bạn .. .. .
  3. trungduca8vn

    trungduca8vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em không uống được rượu thì uống nước tăng lực nó có đỡ nhạt không nhỉ?

    Ngồi giữa đời lòng không bối rối
    Ngắm là vàng lòng mãi lặng câm
    Buồn buồn mãi dạ trầm ngâm
    Ngơ ngơ ngác ngác lòng thầm phôi pha.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5

    HÃY UỐNG

    thơ buồn viết để nỗi nhớ trôi đi
    rượu đắng uống mong tan đi chuyện cũ
    người sầu khổ ngồi ở ngã tư sở
    giữa dòng đời khốn khổ vẫn nhiều thay

    đã sang hè sao gió vẫn heo may
    trong men say ta thấy lòng tê tái
    thơ ai viết mực còn thơm trên vải
    đọc thơ người buồn mình vẫn non tay

    đọc thơ người hồn như ở trên mây
    vui như sóng đùa tung bọt trắng
    buồn như khuya đêm dâng tĩnh lặng
    ôi...rót đi...rót nữa đi cho ấm lại tâm hồn.
    (nguồn: trên mạng tiếp)
    uống tăng lực cũng say đấy em ạh,.he he​
  5. trungduca8vn

    trungduca8vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Uống một giọt mặt không biến sắc
    Cạn hai giọt mặt đỏ triền miên
    Thêm một giọt tràn thêm sắc tía
    Nốt một giọt trống vắng bâng khuâng.

    Chán một lần lòng thêm trống vắng
    Nản một lần thêm bóng bâng khuâng
    Buồn một lần người như quên cả
    Bã một đời vô vị buồn tênh.
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    phù, vừa rửa bát xong, mệt phờ râu, chào các anh chị em trong buôn chúng ta, chúc ace có một buổi tối đầy yêu thương =))
    làm 1 tuần trà đá mời cả nhà nhớ :x
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    sao trong này đông thế?
  8. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Một cơ thể đang nóng hừng hực, chờ bạn với tới :x

    p/s: Có cần dây thừng hay cây sào dài để với cho nhanh ko?:-??
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    aaa, bác nhặt hàng xóm :x :x mời bác cốc trà đá uống cho mát..
    mấy hôm nay kinh doanh sắt vụn bên bác làm ăn được không?
  10. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    em lại tưởng bác lượn vài vòng bờ hồ chứ :-??

Chia sẻ trang này