1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 26/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    không bác ạ, em có lượn đây, đi làm đầy tớ về rồi về nhà vẫn phải làm tiếp :( số nó vất vả thế đấy :((
  2. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang lục bát nhé \:D/ !

    HÃY UỐNG

    Thơ buồn viết để trôi đi
    Rượu đắng uống hết những gì đã qua
    Người sầu ngồi ở ngã ba
    Giữa dòng đời khổ như là đắng cay

    Sang hè gió vẫn heo may
    Trong men ta thấy lòng này tái tê
    Thơ ai viết tặng mang về
    Ta mơ người nhớ lời thế đâu đây

    Đọc thơ hồn ở trên mây
    Vui như sóng biển tràn đầy nhớ nhung
    Buồn khuya vẳng tiếng côn trùng
    Rót đi em rót anh cùng nâng ly​
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    lo quá bác bola ơi, bác thấy anh gió về chưa? chiều nay tự nhiên đùng đùng cứ đòi đi gặp tư vấn tâm lý, không biết có sự cố gì ko nữa, trước khi đi em dặn rồi, qua bên đấy, đừng nghe ai trình bày, giải thích và thanh minh, không biết cái tính thương người của bác gió có phát huy hôm nay không? không khéo giờ vẫn đang hì hục bên sài đồng rồi :((

    ôi lo cho bác gió quá, nghĩ cũng thương.. :((
  4. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là câu chúc của bác Hiếu trước! :D
    Bác cũng rửa bát ạ? Em phục bác quá cơ! 8->
    Em xin cốc trà nóng bác nhé! :-*
  5. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Phận dân đen chúng mình, hết làm cu li ở ngoài về nhà lại phải làm đầy tớ :((

    Pê/ét: Hôm nay quán mở hội thi thơ à :-??
  6. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác Ovalove!^:)^
    Em không ngờ đấy ạ! [r32)]
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu, hôm nay em thuê mấy bác tiến sĩ thơ cũng là chuyên viên tâm lý cho anh gió, cơ mà anh gió chưa có nhà, các bác ý đang demo, thử âm thanh, ánh sáng ý mà :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác mộc xinh gái, hôm nay buổi tối có gì vui vẻ không ạ ạ ạ ^^
  8. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0

    Bác ạ, em thấy anh gió em về từ chiều cơ, cứ ngồi mãi cạnh gốc cây thị ở đầu buôn í, thở vắn than dài miệng lại lảm nhảm "khóc cho nhớ thương vơi đầy, khóc cho nỗi sầu nhẹ như không":-".
    Em có chạy ra hỏi nhưng anh í chả nói gì, chỉ lắc đầu và lắc :-O.

    p/s bác moc: 2 bác cùng rửa bát ạ :-/
    nhanh nhỉ [:D]
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    khổ thế cơ chứ, tối hôm qua anh gió ngồi cạnh chị sói, không hiểu sao sáng nay, chân tay vẫn run bần bật, kêu sợ bị ăn thịt, không biết chị sói đã nói gì với anh gió? bác bola đoán xem chị sói nói gì?
    chắc giờ em nghĩ anh gió có tính chịu khó, thương người.. vẫn đang ở bên sài đồng hộ mấy anh em trong đó múc nước từ bể ra xô và múc tiếp từ xô đổ vào bể, không biết bao giờ mới về đến buôn, ôi sao ma lo cho anh gió của buôn làng quá :(
    vâng, em với bác mộc cùng rửa bát mà :))
  10. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ối bác bolo đừng có bola ạ! :D Em suýt sặc nước!

Chia sẻ trang này