1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 26/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em dự là kô bác ạh.
    Kể ra có một ng rửa một ng tráng cũng lãng mạn nhờ, sau này nhất định xây cái chỗ rửa bát toa toa ra tí, làm j lmà 2 ng cho xôm ;)) ;))
  2. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Hình như người ta còn gọi là tình chàng ý thiếp gì nữa ấy thì phải :-"

    Muốn cái chỗ rửa bát to to thì đơn giản, nhưng mà bác phải bắt được thằng nào dễ bảo, dễ sai vặt í, chứ vớ phải ông tướng nó lại sút cho hỏng người. =))=))=))=))
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ớ, cái bác này.
    Em là em chỉ kiếm em nào em nói dạ bảo vâng, khoanh tay nghe em hót thôi. Cãi em bem bẻm em tát cho lệch hàm ;)) ;)) .
    Kô ai sút được em đâu.
    Em có võ cổ truyền 30 đời, em là đời được xem là cao thủ hiếm có ;)) ;)) ;))
  4. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0

    Cái đồ bác kiếm í là đồ xưa nay hiếm đấy:-??

    Cao thủ đầu có mủ ;)), món võ cổ truyền 30 đời của bác vứt đi đi, không ăn thua gì đâu. Em biết có món võ từ thủa mông muội sơ khai cơ đã truyền bao nhiêu năm =))=))=))=))=))
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    " Không thử bất thành biết."
    ;))

    ;))

    ;))

    Bác đọc 36 kế thượng sách của Tôn Tử chưa?
    Ngày em còn là hót gơn từ thời chín trăm hồi đó, em đã thấm nhuần tư tưởng, kế cuối là kế ta phải học, phải biết, phải giỏi, phải thông thạo.....
    Và đó được mệnh danh là Hót kế
    Tên húy: Tẩu kế

    Tẩu kế" nghĩa là chạy, lùi, thoát thân.
    Tại sao kế sau chót cổ nhân lại đặt là "kế chạy"?
    Lại có câu: "Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách". (Ba mươi sáu chước, chạy là hơn hết!)
    Bởi vậy kế này liên quan nhiều đến sự thành bại của một công việc lớn. Bất luận là đánh nhau bằng văn hay bằng võ, không ai là có thể thắng hoài. Trong quá trình chiến đấu bao gồm nhiều kiểu thắng, nhiều kiểu bại, lúc ẩn lúc hiện, trong chớp mắt dồn dập cả trăm ngàn biến chuyển. Nếu không ứng phó mau lẹ để tránh những cảnh bất lợi, để nắm mau lợi thế mà tiến tới thắng lợi, thì không phải là nhân tài.
    Chạy có nhiều phương thức. Bỏ giáp, bỏ vũ khí mà chạy, bỏ đường nhỏ mà chạy tới đường lớn, bỏ đường bộ mà chạy sang đường thủy... Các phương thức tuy không giống nhau nhưng cùng hướng chung đến mục đích là tránh tai họa để bảo đảm an toàn, để bảo toàn lực lượng.
    "Tẩu kế" không phải là chạy dài. Chạy chỉ là một giải pháp để mà sẽ quay lại. Tinh hoa của kế chạy là giành thời gian, bảo tồn sức khỏe, lực lượng.
    Rút chạy đến một vị trí mới, cho tư thế vững mạnh hơn, tập trung nỗ lực và củng cố tinh thần, chọn một cơ hội thuận tiện để quật lại, ấy mới thực là "Tẩu kế".
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0

    Kinh #:-s

    Em e là bác vẫn phải bỏ môn 30 năm cổ truyền và chuyển sang học điền kinh cho nhanh ;))

    Nhưng mà cổ nhân có câu dạy thế này này "mọi con đường đều dẫn đến cái...giường" cho nên bác có chạy vào mắt, chạy đường nào nó mà chả túm được.:-??
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Giường của ai ở đâu? để làm j? thế với quan trọng he he...
    Mà nhân thể buổi tối trăng (ko thấy) thanh, gió mát (lạnh teo nao) em đột nhiên muốn biết cái bí quyết của bác vừa nhắc là j hả bác. chẳng nhẽ cái VoZbolobola nổi tiếng thế em lại ko biết.
    Thú thật, hơi bị thất vọng với bản thân . :(( :(( :((
    Thêm nữa, vào quán mà chẳng ai mời trà đá chấm mắm tôm j cả..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Múôn đi hát karao..
  8. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Anh chủ quán rửa bát uyên ương lâu thế nhỉ :-??
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chào anh chị em trong buôn làng nhé, chúc cả buôn có buổi tối thứ 6 đầy thơ mộng =)) há há
  10. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bác có gì thơ mộng rồi mà cười vui thế? :) kể cho bà con cùng nghe đi nào :P

Chia sẻ trang này