1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 09/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em ngưỡng mộ bác mộc mà, vì tất cả em thấy :)
  2. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    À mà bác Hiếu cũng dùng sữa tắm ạ? Chăm hơn em rồi! =))
    Em khác với đa số mọi người, không thích dùng sữa tắm, cái gì cũng thích nhẹ, dịu, chỉ dùng xà phòng nhiều dưỡng và hương dịu thôi. :))
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :"> bác mộc tư vấn cho em cái xà bông gì nhiều dưỡng và hương dịu với ạ?
  4. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái loại này chưa chắc bác và mọi người đã thích đâu ạ. Vì nó không tẩy sạch mạnh (hình như tính kiềm ít - em dốt cái khoản này :(, chỉ biết tiếng Anh thì nó thường đề chữ "Mild") và cũng không khử mùi nhiều. :P Mà em thấy hương bạc hà thích đấy chứ bác, dễ chịu mà. Còn dịu hay không là do mức độ mình dùng và lúc dội nước có sạch không. [:P]
    Chứ nhiều người là em thấy tắm xong mà tưởng như cả 1 rừng hoa - dầu - gội - đầu đang dạo chơi! =))
    Sếp cũ ở cơ quan em (giờ 60 tuổi rồi) hay dùng nước hoa (loại cũng cao cấp lắm), nhưng mà khi nào sếp đến thì cả cơ quan biết vì mùi nước hoa bay từ đầu đến cuối hành lang, em chỉ muốn ngất thôi ạ! :-ssGiờ thỉnh thoảng sếp về cơ quan có việc là cả cơ quan biết liền! Mùi hương sành điệu cứ gọi là... =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác lại động viên em rồi![r32)]
    Hix, bác cứ nói thế này làm em thấy mình cũng đáng ngưỡng mộ thật (vì lý do gì thì em không biết :)) )! :">
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :) hihi bác mộc, cũng tùy thuộc vào mùa mà tắm sữa, hay xà bông gì đúng không ạ? ví dụ như mùa hè, mùa khô ta dùng loại sữa giữ độ ẩm cho da đỡ bị khô.. con trai mấy cái này không có biết nhiều..
    ah, còn nước hoa thì thanh niên dùng loại nào nhẹ thôi, bác mộc chưa gặp phải mùi ấm ấm của con trai dùng nhỉ, :) dùng nước hoa cũng thành thói quen, nhất là đến những buổi dạ tiệc, hay hội thảo..
    nhạt em thì thích dùng loại nào thật nhẹ, phải gần gần mới ngửi thấy mùi ý :) và mùi cũng ko phổ biến nhiều, ít người dùng thôi..
  6. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hic, em hóng không kịp, được mỗi đoạn bác hiếu dùng tinh dầu sữa tắm gì gì đó.... em đi nhiều lại bít dùng mỗi H2O với lại clear. có loại nào bớt đen da các bác chỉ em với.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    oạch, lại còn nước hoa nữa.
    EM HÓNG VỚI
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    anh gió nhờ bác mai ngọc, với bác mộc ý hoặc đka cố hương nữa, cái khoản nảy nhạt em chịu ạ ạ ^^
    em cũng đang hóng cách sử dụng đây mà,
    anh gió vừa đưa mèo đi KFC về đấy à?
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nhạt thật! :P
  9. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    chả thấy ai đưa mình đi KFC :-<
  10. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    thích cái chữ ký
    cuối tuần hạnh phúc nha cả nhà
    em lại phải lượn cả ngày rùi, hy vọng hôm nay trời đẹp
    cho em xin chén trà đặc, tiện thể cả bác thỏ nữa cho bác ý đỡ nhạt (cứ ghi sổ cho em nhé bác hiếu)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em xin phép ngâm bài thơ buổi sáng tặng các bác trước khi đi:


    Bàn chân đi
    Đường xa vạn dặm
    Rừng núi gập gềnh
    Biển sâu thăm thẳm
    Bàn chân
    Đã
    Chai sạn
    Khô ráp
    Không sợ
    Những con đường

    Sỏi đá
    Không sợ
    Lửa đốt
    Không sợ bùn lầy
    Bàn chân
    Đã đi qua thời gian
    Đã trưởng thành
    Nhưng hôm nay mới biết
    Có bàn chân
    Để giẫm lên chân
    Rất đau
    Không thể nói ra
    Phải chịu đựng
    Nhưng luôn tự nhủ trong lòng
    Không bao giờ
    Được
    Giẫm lên chân người khác

Chia sẻ trang này