1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 09/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    này nhá, cứ dùng từ địa phương là sao, hức.. phải viết chuẩn vào để đệ đọc cho dễ,
    aw, thì đệ cũng nói rồi mà sống là làm việc phương trời tây đều ok hết, môi trường làm việc cũng thế.. nhưng có sự khác nhau về văn hóa, việc xây dựng gia đình sẽ có nhiều mâu thuẫn, tốt nhất cứ ta về ta tắm ao ta thôi ạ :">
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác hỏi em, em hỏi ai. sao bác không hỏi thẳng đka cohuong ý, theo em dự là dzai đấy :-??
  2. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    cóa
    đói nữa :((:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :))
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ô vậy ạh. bác khác em thật, em thì em thix những người bộc bạch tình cảm cho nên tây ta j cũng tốt mỗi tội xem hợp với cái mình đang có hay ko thôi. Với lại người VN mình suy nghĩ quá nhiều cho cái khoản tình cảm. em ghét kiểu đó lắm, làm cho ngkhac phải so đo theo. khổ. cứ như lan truyền theo sóng thân bên Nhật ấy. Vấn đề tình cảm của người VN. nhiều lúc là rắc rối :)
    Em ko biết đôi đó sau này ntn nhưng họ sắp cưới,và rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc... nghe tụi nó nói chuyện mà thèm :)
    @ bác: em đọc dc một từ là chông chênh làm em nghĩ tới Lê Cát trọng lý có bài chênh vênh :)
    Thương em anh trèo non cao - Mua mưa thâu mây tan mệnh bạc - Thương anh em lội sông sâu - Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc. -
    Còn chần chờ chi hỡi anh - Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh - Ừ tình là điên khát say - Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh. -
    Thương em thương tình đa mang -
    Yêu trăng 30, quên mình - Thương tôi thương phận long đong - Yêu tan mong manh, tan nhật nguyệt
    Thương tâm.


    :D

    Vàtrong tình yêu. không phải chọn mà được
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ôi chương chương thế, ăn gì để nhạt em nấu nào,
    hnay nhạt em vào bếp nhá nhá nhá :"> :">
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Á. Vụ nhật bản có tin là rò rỉ phóng xa rồi
  6. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    nhanh nhá :x
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Dạ, quê em bẩu em là c h i m ạ [:D]
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chưa biết em mới bảo đka thử mà, thử rồi khắc biết ntn thôi..
    đổi không khí yêu tây cũng ok lắm đấy :"> thì đúng rồi người phương đông nặng về tình cảm mà đka, đệ biết có trường hợp gái việt lấy chồng tây, mới hồi đầu yêu nhau hạnh phúc, lấy nhau về thời gian đầu hạnh phúc.. nhưng rồi có con sau 1-2 năm chồng sinh sự, ly thân, sang ở với con tây khác.. ngược lại có những người chồng/vợ tây rất tốt, nhưng đệ vẫn giữ quan điểm đệ lấy vợ việt ạ ^^
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    để em đi nói với con bạn em heh
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    vâầầầngg, đợi nhạt em pha cho cốc nước cam uống rồi ngồi hóng,
    xong cơm thì vào ăn nhá nhá nhá :"> :">

Chia sẻ trang này