1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 14/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    êu ơi, thế này thì nhạt càng ko dám yêu nữa,
    đag ở th sao lại là hà nội? :-??đang mưa sao lại ngồi giữa đất và trời thế kia? giải thích rõ ràng đệ xem nào :)
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    vậy em than tí. . .
    Tự dưng ở giữa đất hà nội này, một thân một mình, chạy đi chạy lại giữa một nơi mà mình chẳng b ai là ai, đi đâu cũng hỏi đường.. lạc lõng vô cùng các bác. Tự dưng em muốn có chồng thế ko biết, thấy ngta có con em lại thèm, em chẳng m đi làm nữa, giờ chắc em lấy chồng qúch cho xong. chẳng cần làm lụng j,có con tính sau các bác nhỉ. gạgt hết mấy thứ loằng xà ngoằng đi để sống cho vui
    :( em là em mu6ón than lắm rồi.

    giờ nghĩ ngiêm chỉnh thì chẳng còn ai ma yêu với đương. sao em thấy em khổ lắm các bác ạh
    lận đà lận đận.
    Học rồi làm cho đã trong sg, giờ về đây.. buồn thê thảm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    vậy em than tí. . .
    Tự dưng ở giữa đất hà nội này, một thân một mình, chạy đi chạy lại giữa một nơi mà mình chẳng b ai là ai, đi đâu cũng hỏi đường.. lạc lõng vô cùng các bác. Tự dưng em muốn có chồng thế ko biết, thấy ngta có con em lại thèm, em chẳng m đi làm nữa, giờ chắc em lấy chồng qúch cho xong. chẳng cần làm lụng j,có con tính sau các bác nhỉ. gạgt hết mấy thứ loằng xà ngoằng đi để sống cho vui
    :( em là em mu6ón than lắm rồi.

    giờ nghĩ ngiêm chỉnh thì chẳng còn ai ma yêu với đương. sao em thấy em khổ lắm các bác ạh
    lận đà lận đận.
    Học rồi làm cho đã trong sg, giờ về đây.. buồn thê thảm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em đã bảo em ra hà nội làm việc một hai ba ngày. lúc nào xong thì em về mà bác
    Công nhận ngoài này em... muốn khóc rồi
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :-??vẫn chưa đi đúng trọng tâm, đề nghị đi thẳng vào vấn đề nào, miên man quá đi
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    trọng tâm j? em đang than mà :(

    Tới Hà nội đúng lúc gió mùa về, đương như bị nhúng nước, bẩn thỉu,... làm chưa xong nhưg hết giờ, đừong thì tắc, trời thì mưa, lạnh buốt, bắt mãi mới dc cái taxi,, đã ko biết rõ đường còn bị ông taxi nói này nói nọ.. huuu.. sao ko có chồng để em không mệt thế này

    Chồng ơi là chồng, em ngại bon chen xã hội đen, em ngại cố gắng, ngại phải đấu tranh tư tương phải làm j cho mình vừa đủ.. em muốn thì muốn nhiều nhưng em già rồi :(( chồng ơi là chồng.. huu
  5. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    mưa
    lại đi đám cưới
    đóng đá rùi
    em xin ca trà nóng bác ơi
  6. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    em có phũ với bác đâu mà bác lo ;))
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ra hà nội âm thầm lặng thế tóa, cơ mà thôi cố gắng ngoan đi sắp có chồng rồi :)
    mà gọi như thế không linh, phải thắp tý hương nữa cho nó linh chứ :-??
    mưa sẽ còn kéo dài 2-3 ngày tới vì thế đka cứ chuẩn bị tinh thần nhá, ăn uống gì chưa đấy?
    dạo này anh đi từ thiện suốt thế hả? mèo anh như thế nào rồi, mấy nay mưa gió vẫn chưa về nhà à? mời anh gió và cả nhà tuần trá nóng buổi tối,

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :x nhưng vấn lo sao ấy :-??
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em ko biết nữa Trời thì lạnh gió, mưa, em chẳng h sao cứ đam đầu ra đây làm cái j nữa :(( em ăn bánh mì rồi, giờ muon khóc hu hu hu..

    Sau sáu tháng ở đây, em phát hiện ra em không thể thix nghi với cuoc song ngoài bắc dù em là gái bác sinh ra ngoài này huuu......
    Em chỉ muốn bay thôi. giờ già rồi... không biết phải ntn nữa. . . .


    Chỉ m lấy chôồg. chồng đi đâu, vợ theo đó
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hi hi bac khéo thế :D
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    đã nhắc là gọi chồng về thì thắp nén hương cho nó linh, chứ kêu hoài thế ko ăn thua đâu, ko có hương thì đốt điếu thuốc thấy khói là được rồi :-??
    aw, đệ vào sg làm việc 1 tuần, ko thích nghi với cs trong đó, đệ vẫn thích ở ngoài bắc hơn, chắc có lẽ tgian đệ ở sg chưa đủ cảm nhận dễ sống hơn bắc chăng? cơ mà thôi, ở đâu cũng được miễn là gần vợ là dễ sống nhất, dù ở dưới biển hay trên núi nhỉ :))
    bác mai ngọc khéo lắm ý chứ, đka giờ biết hơi muộn rồi nhá :-??
  10. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    :">:">:">

Chia sẻ trang này