1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 11/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không?
    Cái gì mà trai nghịch được gái lại không nghịch được nhỉ?:-??
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Điện. Nguy hiểm lắm. Thôi ngồi hát cho em nghe đi :"> Hay đi pha cho em cốc nước cam đi, đồng chí Love đáng iu :)
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thương Tolly Hến quá, đồng cảm nên khóc theo lun. Hic
    Nói vậy chứ sáng nay chị mới đi cà phê về, làm 1 ly sinh tố bơ, 1 ly sữa nóng cùng 1 ổ bánh mỳ no muốn chết :D
    Mà em coi bộ kinh nghiệm nghe Hiếu, hình như chiêu lấy khăn mặt đắp vào mắt cho đở húp em đã chỉ dẫn cho ai đó roài thì phải? hic
  4. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Papa em cũng làm về điện, hồi bé em nghịch nhiều rồi bác ạ, điện giật là chuyện bình thường mà.
    Bác cho em nghịch cùng với. Híc, bảo em làm gì chứ hát thì em chịu thôi ạ.
    Nước cam, ok. Mời bác H yêu quý uống nước cam cho đỡ mệt!
    P/s:Bác cố hưởng thụ đi, hôm nay em sẽ rất tử tế với bác
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào, thế đợi lát em hỏi Tonny Hến xem mắt có húp như chị không nhớ. Mà sáng sớm đã đi cafe rồi hén. À cũng đúng vì những đợt ở SG em cũng dậy sớm, đi bộ 1 chút ra quán cafe vỉa hè, ngồi ngắm đường :"> Vụ đắp khăn là em học đấy, chứ em không biết gì đâu.
    Ơ thế mọi hôm không tử tế sao? Èo thôi, vậy sợ lắm.. Tự nhiên tử tế nghi ngờ lắm nhá. Bình thường như mọi ngày đi ạ
    Mà không hát được thì ngồi đọc thơ, hay múa cũng OK. Miễn là không được nghịch điện cùng.
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    cảm ơn bác Nhạt. Bác Love hem thấy hỏi gì em nhể, cứ xoắn bên bác Nhạt là chả nhớ em gì cả. Buồn
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Hì bác Mệnh, đồng chí Love đáng yêu mà :x
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Tolly giờ này đang còn ngái ngủ, mắt sưng vù ko thấy đường dậy nữa roài em ah!
    Chị đang ngủ mớ ngon ơi là ngon, tự nhiên đêm qua chuông đt quên để chế độ imlang, có bạn gọi đi cà phê thế là mất hết giấc ngủ ngon, phóng dậy đánh răng rửa mặt là leo lên xe thẳng tiến liền,
    Thế sáng nay em ăn uống gì chưa? Đêm qua ngồi trúc trực chị Tolly khuya thế còn gì? Hic
    cách lấy khăn đắp vào mắt chứng tỏ em có tinh thần học hỏi đó Hiếu ah!
  9. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bác qua đây luôn cho vui, mạng em chậm lắm, chạy ra chạy vào phải đợi một lúc mới vào được đó ạ, nên em ngại lượn lờ.
    Hì, chiều tối nay chúng mình gặp nhau bác nhỉ? Tò mò quá đó!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @hieu04 em sẽ không nghịch điện đâu ạ.
    Em sẽ ngôi im một góc, ngắm bác nghịch điện
    Em sẽ đợi, đợi khi nào bác bị điện giật em sẽ nhảy vào hô hấp nhân tạo kịp thời. ha, ha cứu 1 mạng người bằng xây 7 biệt thự tại HN mà
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Tonny Hến đang tủm tỉm cười khi đọc cm của chị đấy Onmi. Em thì hiếm khi để đt chế độ chuông lắm, toàn rung và im lặng :"> Vì thế nhiều khi cũng không biết có điện thoại ạ. Sáng em uống nhiều rồi. Ah, hôm qua em thức đến 11h30 là em đi ngủ luôn, còn chị Tonny Hến làm gì sau đó em chịu ạ =) Chắc bế cún ngồi khóc 1m đấy.
    Hê hê, em học được thì nãy mới nhắc chị làm như thế mà.

Chia sẻ trang này