1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 23/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Đặc sản sài gòn thì nhiều thứ lắm em ah!
    Như bánh cuốn, bánh xèo, món ốc, bún gỏi, hủ tếu, gỏi thốt nốt..........
    Hôm chị đi Đà Lạt trời lạnh lắm, chị mang theo cái áo măng tô dài ngoằng mà vẫn còn lạnh, nhưng đi về thấy đầu óc nhẽ hẵn,
    Úhm nếu em đi thì chị khuyên đi 2 mình chứ đưng đi 1 mình chán lắm :D
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Bánh cuốn thì ở đâu ngon, khi nào em có dịp đi SG tiếp thì chị Onmi ghi cho em 1 danh sách nhé. Ăn cho khỏi về luôn.
    Chị Onmi lạnh là đúng rồi vì đi 1 mình mà.
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Uhm! Khi nào có dịp vào SG thì đi chơi cho nó đã, SG đủ món, đi chơi cũng nhiều chổ, mỏi hết cả chân
    Nhưng chị vẫn thích đi biển em ah! Quê chị có biển đẹp lắm :D
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chị Onmi ở quận mấy? Và điểm vui chơi chị hay đến nhất là ở đâu? Em cũng đi nhưng chắc chưa đủ vì nhiều cái thú vị mọi người nhắc đến em còn chưa biết. Úi zời, nãy giờ chị Onmi ngủ được 1 giấc rồi đúng không?
    Biển quê chị Onmi là ở đâu? Biển thì đẹp, nhiều người thích biển, em cũng thế. Cũng thích biển và thích đi dạo biển buổi đêm.. :">
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Chị ở quận 3, gần công viên Lê Thị Riêng đó,
    Chị hay đi Đầm Sen, công viên tao đàn, Suối tiên, Sông sài gòn, Mấy chổ tham quan đi gần hết roài
    Úhm! Biển Nhật Lệ đó em. Em biết chứ? Biển quê chị yên bình lắm, nói chị lại nhớ chị hay ra biển gặm cánh gà nướng mỗi khi chiều về, ăn bánh bột lọc M Xuân, ăn xoài bóp mực chua ngọt, ngồi ở bờ biển nhìn ra biển cả bao la.....
    Buồn quá! Biết lúc nào về đây? Ko biết hè về đc hông nữa :D
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Hì, chị Onmi tả thế em cũng thấy thèm. Biển Nhật Lệ ở Quảng Bình đúng không ạ, em chưa đến Nhật Lệ lần nào ạ
    Những địa chỉ trên chị đưa ra, em cũng đi rồi ạ. Em vẫn nhớ nhất là món lẩu cua SG ngon hơn ở HN. Nhắc tới lại thèm..
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    uhm! Vậy là em đi cũng nhiểu roài đó Hiếu!
    Chị ko thích đồ hải sản lắm, hôm qua đi nhậu có gọi món Tôm con to đùng nhưng chả ăn con nào hết
    Chị đi ăn tiệc ai ngồi bên cạnh chị là có lợi, đc chị nhường cho nào tôm cua, rùa cá.
    Nhưng công nhận đồ Hải sản dể nhậu
    biển Nhât Lệ chưa đi thế đi Động Phong Nha chưa?
    Chổ đó đẹp lắm Hiếu ah!
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Thì em vào SG, rồi bạn đưa đi chơi thôi ạ. Có lần trưa nắng em xuống Bình Dương chơi nữa, đi Đại Nam ý, rộng đi mỏi cả chân.
    Sau này đi ăn em sẽ xin chân ngồi cạnh chị Onmi, thế là được ăn nhiều thứ, Hê hê..
    Phong Nha Kẻ Bàng em đi rồi, đi cũng lâu rồi ạ. Giờ đi ra Vịnh Hạ Long cũng đẹp và yên bình lắm.
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    uhm! chị chưa đi Hạ Long bay lần nào hết, nói chung từ miền Trung đi vào miên nam chị đi gần hết, còn mỗi miền bắc và miền tây là chưa đi. ko biết mai mốt lấy chồng liêu có thực hiện đc ước nguyện là đi 64 tỉnh thành trong cả nước ko biết. Hic
    Em đi Miền Tây chưa?
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Có dịp đi Hạ Long, hoặc Sapa mỗi điểm có 1 nét đẹp riêng. Em thì thích lang thang trên thuyền khi ở Vịnh. Cảm giác yên bình.
    Có lẽ ngoài Bắc ít nơi đến hơn thì phải.

Chia sẻ trang này