1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 23/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Lại quay lại vấn đề Tình Ảo à :( Bà Xã he he Nghe dễ thương mà.... Xì tin giống mấy đứa nhỏ :D
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Sao chị Tonny Hến mặt lại thế kia, Chị Onmi chia sẻ cho Hến Tonny cái vấn đề kia, chắc vẫn thắc mắc gì đó.
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Ko thử được đâu em, "chị ko phải vàng thật nên sợ lửa". Thử mà chết cháy hả em, :D
    Em biết không món khoái khẩu của chị là món đậu hủ đó, thịt cá, hải sản chẳng thèm, đùi gà chẳng đoái thế mà mấy lát đậu hủ lại mê mẫn mâm cơm đến lạ lùng.
    Em cũng phải thử đi mới biết mình có ế hay ko chứ? Em cứ ngồi ở nhà hoài thế là chữ "ế" càng ngày càng to đó hiếu,
    Mình tự đi tìm cơm và tự xúc cơm ăn vẫn ngon hơn là có người bưng lại cho tận miệng cho ăn, chẳng có ý nghĩa gì hết.
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bác Nhạt, em chạy được rồi ah:), bác Nhạt vui nhé :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị O và bác Nhạt hợp nhau quá :). bác Nhạt nấu ăn ngon lắm đấy chị O ah :).
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Chà sao lại biết hợp nhau thế mệnh?
    Mệnh thử tay nghề của Hiếu roài sao biết?
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Câu cuối ý nghĩa nhỉ. Thôi đi làm về mệt, về nhà chơi cũng vui mà chị Onmi. Chứ cứ lang thang 1 mình ngoài đường e không ổn lắm. Lang thang nhiều quá sẽ có ngày đi nhặt lá rơi ngoài đường thì chết.
    Em ăn lẩu chay ngon.
  7. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Hihi :)
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Uhm! Nói đến lá rơi chị lại thích lá phong ở cái xứ lạnh canada, nhưng mùa này chưa có, ở xứ đó lang thang thì tha hồ nhặt lá nhỉ?
    Uhm! Lẩu chay, chua chua ngọt ngọt, cay cay.... hương vị đậm đà,.........
    chị cũng thích ở nhà và làm biếng đi chơi lắm,
    mà nghe mệnh giới thiệu tay nghề nấu ăn của em khá lắm hả hiêu?
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :"> Em biết nấu cho vợ con 1 bữa ăn thôi chị Onmi. Hoặc lúc vợ vắng nhà tự nấu cho mình ăn được ạ.
    Em dạo trước cũng vài lần ăn lẩu chay, nhưng cái hàng đấy giờ đóng cửa rồi. Lâu rồi cũng không đi ăn.
    Bác Mệnh :"> Nói chuyện vui mà, sao lại hợp ạ. Tối nay bác Mệnh có đi uống Trà Hoa ko?
    Chi Tonny Hến, cười gì thế chi? :">
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Dạ em thấy cách bác ấy nói là em biết chị O ah:), em có chưa có dịp được thưởng thức ah :) Hôm nào chị có dịp ra HN bác ý trổ tài cho chị, em mình thưởng thức nhỉ :)

Chia sẻ trang này