1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 16/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Vâng, mát mẻ để mai đi Bầu cử mà chị onmi :"> Tối nay chắc cũng khá vui, nhưng em ở nhà xem bóng đá và ngủ thôi ạ.
    Chị ăn thế sao có sức để tìm hiểu và yêu nhỉ?
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    he he! chị là chúa biếng ăn có tiếng rồi em ah!
    Người ta nói"con gái là có tâm hồn ăn uống" mà chị chả có tẹo nào cả, ai ăn nhiều thì chị mới mừng chứ chị ăn thì chịu thua
    Chị biếng nhất là ăn cơm, nhưng thích nhất cũng là nấu cơm. He đúng là con gái, :D
    Chị sợ yêu cũng như sợ ăn cơm vậy em. Đúng là thói xấu hen!
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chết, sợ yêu thế này có khi lại vào chùa như em à :"> Chị sợ ăn, sợ uống được chứ đừng sợ yêu nhé.
    Em vẫn nhớ là chị Onmi có tiệc mời em vào dự mà. Đúng không chị
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    uhm! chị nhớ chứ sao quên được hả em! Nếu có tiệc nhất định chị sẽ mời em rồi. chị kết chữ Tín nhất đó.
    đúng là sợ yêu lắm em ah! không biết tình yêu sao nó đến với con người ta thật dể dàng mà đến với chị lại khó khan thế hông biết. Nhiều lúc ko phải kén chọn gì đâu nhưng người ta bảo chị nhát trai em ah! he he:D
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Thế chị tìm gặp ông nhát gái, rồi hẹn hò xem, cực thú vị đấy.
    Em chuẩn bị heo rồi, chỉ đợi chị mời là lên đường vào dự tiệc thôi đấy. Hnay thứ 7 mọi người đi tình yêu hết nhỉ
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    he he! thời buổi này làm gì có ông nhát gái hả em? Chỉ có ông dại gái thì có, :D
    Em cũng lo tiến hành đi, để chị có dịp ra Hn ngắm cảnh phố phường, nói chung trước lúc lên chùa thì phải ghé ra Hn thăm chơi cho biết đã.
    Đúng là thứ 7 máu chảy ve tim, mọi người đi ty hết roài :D
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Em hả, em thì xác định vào chùa rồi chị Onmi ơi :) Thứ 7 vẫn ở nhà như này mà :">
    Hình như sắp mưa hay sao mà nóng toá. SG có nóng ko chị Onmi?
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thời tiết mát mẽ, thay cho những ngày mưa tầm tả mấy hôm trước.
    Có lẽ ông trời thương chị, thấy chị buồn nên không muốn làm chị buồn thêm bằng những "trận nước mắt" hic
    Em là con trai mà xác định vào chùa là không được đâu, con trai phải giữ vững cái thế của mình chứ!
    Em thấy đấy con trai mà 40-50 không vợ con thì người đời đâu chê trách gì nào, ngược lại con gái thì chẳng biết cắm đầu vào đâu nên tốt nhất là tìm vô chùa ở ấn, theo mấy ông sư đi quét lá đa nương nhờ cửa phật.
    Hic, thứ 7 buồn em nhỉ?
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em đùa mà chị. Chứ em chả tu được ạ. Chắc 1-2 năm tới tiến hành thôi, khi đó sẽ mời chị và cả nhà đi ăn tiệc miễn phí ạ :">
    Em quen rồi, cũng không thấy buồn ạ. Cứ nằm nhà xem bóng đá rồi ngủ thế là lại hết cái thứ 7 ngay thôi mà.
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    uhm! phải thế chứ! Chị cũng hay động viên bạn bè mình như thế, hễ ai mà "lên đường"' trước mình là chị mừng lắm,
    Nói đến bóng đá xưa kia chị cũng mê bóng đá ngoại hạng anh, háo hức thức khuya xem , nhưng không biết lúc nào chị quên bẽng đi mất, giờ các cầu thủ của các đội cũng thay đổi nhiều rồi, chiến thuật các chân sút cũng thay đổi. ....
    Bản tin thời sự 1 thủa găn bó cũng lãng quên, giờ chỉ biết cập nhật thông tin trên net và viết lách vài dòng văn để làm kỹ niệm,
    trời này mà đi biển thì tuyệt nhỉ? chị lại nhớ biển ở quê chị rồi, biển đẹp thật, nhớ chân gà nướng thơm phức, .............

Chia sẻ trang này