1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 16/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Hì, chị cũng thích bóng đá à? Em thì không đam mê, vì chẳng biết làm gì thành ra thường xuyên xem, cuối tuần thì nhiều trận bóng hay nhất là giải Ngoại hạng. Thời tiết này đi biển rõ là hấp dẫn, còn món chân gà nướng thì.. hihi :">
    Cũng lâu rồi em chưa đi ăn chân gà, không biết dạo này như nào. Chắc vẫn ngon như xưa.
    Bạn bè chị Onmi chắc cũng như bạn em, họ có con hết rồi. Qua chơi toàn được chào bằng Bác rồi :">
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    uhm! hồi xưa thì thích, nhớ lại hồi trước đi học, có thằng bạn cùng lớp nó cũng thích bóng đá, giao kèo với nó nếu mà nó ngủ dậy lúc nào thì phải điện thoại cho chị dậy để xem bóng kẻo chị ngủ quên,. hi nhớ đến mùa world cup, thức xem hết trận này đến trận khác, mà cũng lạ chỉ thích xem ngoại hạng anh còn bóng đá vn thì chúa ghét.
    Giờ thì 1 thời đã xa,
    nói đến chân gà nướng, đi nhiều rồi nhưng chị thấy ở ngoài quê chị vẫn ngon nhất, ko biết có phải gần biển nên cảm giác sóng biển rì rào, gió thổi mát rượi nên ăn rất ngon, nếu có dịp nhất định chị sẽ mời em đi ăn chân gà nướng ở biển Nhật Lệ quê chị.
    Giờ chị cũng như em bạn bè con bồng con bế, mình thấy chúng nó tất bật bận rộn cũng ngán nhưng âu cũng là cái nghĩa vụ, là cái phận thì phải chịu thôi em, con trai thì có gánh nặng của con trai, con gái có gánh nặng của con gái.
    Nam nữ bình đẵng mà:D
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, vâng thế là em có 2 dịp nhỉ? 1 dịp được ăn chân gà nướng bờ biển Nhật Lệ và dịp nữa là ăn tiệc cưới chị Onmi. Chỉ sợ lúc đấy bận chả nhớ em với mọi người.
    Thật ra Ngoại hạng, ưng ý từ những góc độ quay chứ chưa nói gì đến lối đá ạ. Chứ bóng đá VN may ra 1-2 năm có vài trận đáng để ngồi lại rồi ra đường thôi chứ em cũng có xem bao giờ đâu ạ. Sắp tới có CK đấy, chị xem không trận này khá hay.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chào các cụ ạh
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    uhm! nhất định thế, làm sao mà quên được,
    hôm qua bạn đt quảng bá là bữa này biển đẹp và mát lắm, nghe nói chị lại muốn về nhà, nhưng chắc là chưa về được,
    nói chung ở gần biển có cái thú vị của nó, chiều chiều ra biển chơi, tối đến đi dạo, có mấy quán cafe gần biển thật thú vị,
    ẩm thực cũng phong phú.
    Chị chắc là ko xem đc rồi, bữa này chị thấy làm biếng quá, ti vi gần như ko xem tới,
    thế em ăn cơm chưa?
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ;)) e cũng thic Đảo ;))
    p/s: bác Onmi thế bác là chuột hay Trâu ạh ;))
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chào đka cohuong xinh đẹp ạ.
    Chị Onmi, em ăn xong rồi. Giờ đang nằm chơi ạ :) Vâng nhưng mà tận cuối tháng mới có trận đấy, 28 mà. Nhà gần biển cũng thích nhỉ, buồn buồn chạy ra biển đi dạo cũng khá hấp dẫn.
    Năm nay có lẽ em đi biển ít nhất. Năm sau sẽ đi bù năm nay :">
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dạ, em cảm ơn bác hieu đẹp trai hào hoa, phong nhã ạh.
    Em kính chúc bác đi biển vui vẻ ạh, mong sao gió biển khién bác " say sưa "
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Mai em đi Bầu cử thôi, chứ biển đâu mà biển. Đừng nói cho ai biết nhé
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    bác làm em thất vọng quá chừng. hổm bữa nói với bác em cầm tin con cọp rùi mà. ko trâu cũng chẳng chuột.
    Em là em nhớ bác giới thiệu cho em bác con trâu đó. Sao bác chống quên thế? MÀ chắc tại bác bận nên quên cũng là chuyện thường tình.:D
    Chị mấy năm nay đi biển cũng ít lắm,từ ngày vào đây dường như có đi mổi Vũng Tàu chứ chưa được đi đâu nữa.
    Tết năm vừa rồi về nhà lạnh quá xá nên chả đi ra biển được, đúng là miền Trung, nóng lạnh thất thường, mùa này gió Lào thổi ghê lắm :D

Chia sẻ trang này