1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 16/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    UI, thế em cũng có tầm ảnh hưởng với chị cố hương sao? hế hê.
    Phải em không hay là ai khác?
    Khéo chị lại nhầm
    Em nghĩ mình làm sao đủ khả năng ý
    Chị chạy đi đâu cũng được ạ, miễn là cứ nhằm thẳng quân thù mà tiến thôi chị. Người tính không bằng trời tính, Chị tính mãi nó chả ra đâu ý
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tính về thời khắc thì bác đang ảnh hưởng tới em ít nhiều [:D], em là em nhận thấy vầng trán rông của bác cũng như các cm làm em nghĩ mình lại cần phải học thêm một người, tuy là em có già hơn nhưng vưỡn học ạh >:). Bác cứ yên tâm, khả năng thẩm thấu học hành của em khá là cao [:D] e mà đã thic là thic đến đầu đến đũa ;))m không bỏ sót cm đâu ạh. ;)), em thì em chả tính j, em chỉ muốn biết hướng em đi là phương lào để rồi tự phấn đấu như bác đới [:D]
    p/s: lại [r24)] [r24)] [r24)] [r24)]
    p/s 2 : bác @hieu04 ới em tìm ra rồi ạh
  3. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    úi, chị đề cao em quá. cái trán của em là trán bướng, nhưng lại hay bị người ta nhầm thành trán rộng.
    Nếu là level cao như chị nói thì chắc là em cũng không đến mức chỏng chơ thế này. Thì có lẽ do bác cố nhầm ngay từ đâu nên mới có cái thắc mắc ấy. Cơ mà đời, cái gì nó cũng là đúng nguyên nhận hệ quả cả. Em chỉ phải cái tội nhạy cảm tí thôi. :)
    bác cứ tìm hướng thì hướng nó chả ra đâu. bác xem kìa, em thấy là bác cứ cảm nhận bằng tim, mà mắt bác lại mở ra, thậm chí là mở to ra để nhìn, thế nên tim với đầu nó chả khớp nhau, Thêm tội nghĩ nhiều nên dẫn đến gần như là tẩu hỏa. Bác toàn tự mang dây trói mình ý. Em đoán thế. Chứ hướng nào thì cũng phải có người đi mới thành đường được mà.
    p/s Cực kỳ yêu chị, vì chị giống em [:P]
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chả biết một con người mơ mộng nhưng ép mình vào môn logis học thì nó ntn [:D]
    Em thì em nhầm bởi vì em ko có cái nhạy cảm như bác nói, hay hiểu theo cách khác là em khô hơn ngói [:D]. .
    và em chả loằng ngoằng dư bác đâu, >:) >:) em đã ý kiến rồi, bác cứ chỉ em hướng lào thì em phi theo hướng đấy, lao ra hay lao vào đây ạh \:D/, lấy đà từ nãy giờ mà bác ko bấm giờ để em bị mỏi....
    Mí lị, bác có biết em tò nhâm cái chi đâu ạh [:D], hum qua bác ko chém, làm cơ số người ngẩn ngơ ấy ợ [:D] bác @hieu04 nhỉ [:D]

    p/s: hợp í rồi hỉ
  5. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    UI, bác lại đem con cho hổ dữ rồi.
    Em với bác cùng hành trình. Có hơn gì bác đâu mà dám chỉ, chỉ 1 hồi chết cả 2 đứa thì đi tong. Em chết 1 mình không sao. bác chết nữa thì em không đủ khả năng chịu trách nhiệm ạ :D
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em sống dai lăm ạh, j chứ tuỏi trâu nên dc cái khoản lỳ >:)
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà ngày thứ 3.
    Lót dép ngồi hóng ạ :">
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    iem xin hóng :D
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Đka đỡ nhiều chưa ạ?
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em ổn :x hị hị hị. em khỏe lắm ạh. thanks bác Hiếu nhạt nhẽo nhớ :))

Chia sẻ trang này