Nhậu đê bà con ơi!!!! Nhậu đê bà con ơi !!!! Tớ rất thích nói câu đấy.Hì hì hì , bởi vì cuộc sống đôi khi căng thẳng quá đấy mà cho nên phải hô hào một chút cho nó có khí thế! Tớ là e đạp Vi Ha ( cái xe đạp của tớ hồi xưa ấy mà) Tên thật là:Nguyễn Thị Ánh Hồng SN:30/08/1983 Tớ sắp học xong Đại Học và tương lai có lẽ về Việt Trì làm việc. Tớ thích uống cà phê và tớ rất thích Biển. Theo tớ thi Hạnh Phúc là Tự Do Tớ cũng rất muốn xây dựng TP Việt Trì nói riêng và Tỉnh Phú Thọ nói chung trở nên Văn Minh, đẹp và giàu Xin được chỉ giáo từ mọi người
oạch, vậy mà vừa rồi box PT ọp nai và nhậu nhẹt thì em k đi. Nhưng k sao, conmualanh vẫn còn một vụ cafe với box, có gì hôm đó gặp gỡ anh chị em trong box là ổn roài
trùi ui tiếc qua , khi nào box Phú Thọ đi nhậu thì kêu em một tiếng nha . Sống ở Việt Trì mấy năm rồi mà em đâu có biết đường,biết phố, mà anh Why cũng là người Phú Thọ hả?anh bao nhiêu lớn rùi?anh có thích nhậu không? Anh suốt ngày ở trên mạng hả? Em mới tham gia vào trang web này thôi, chưa biết đường ăn nếp ở của mọi người ra sao ,xin chỉ giáo nhiều nhiều !!!! Nhậu đê bà con ơi!!!!!!!
ừh, quê ngoại anh ở Tam Nông, anh đã gần đến băm roài, hic. Box dạo này hơi vắng vẻ, có thể mọi người đều bận, em tham gia một thời gian sẽ quen hết mọi người thôi. Nhớ vào mục đăng kí thành viên nhé!
Hêlô chị , chị cũng ở VT ạh ? Hì , em cũng thế.... . Nhà chị ở chỗ nào thía , chị có thích ăn ốc k ? Hôm nào về cùng nhau em mời chị đi ...hihi...lâu lắm rồi em k ăn ốc ở quán phi lao...hic ...nếu chị k thích ốc thì ra quán bánh bao chị Hải cũng được . Mà nhà chị ở chỗ nào của VT thía ạh ? Bi giờ chị học trường nèo vậy ? Chị hành tung....bí hiểm quá , làm em hơi tò mò...hì.hì....rất vui vì chị đã vào box PT
Ôi ,em ơi chị rất khoái ngủ ,cái nick của em chị nghe mà thèm...Ngủ quá . Chi học HVNgân Hàng ở Chùa Bộc đó,em đi học Đại Học chưa?Chị nói thiệt,sống ở VT lâu nhưng chị đâu có biết quán ốc nào,thiệt đó.Chị thỉnh thoảng đi uống cà phê thôi em ạ .chị thích đi nhậu rượu ốc chứ ăn ốc không thôi thì chán lắm Nhà chị ở trong khu Chợ Dầu đó , em biết không?chi đang ở VT , vì đang thực tập ở đây mà.Chừng nào rảnh,kêu chị một tiếng,chị đi ăn ốc với em liền , nghe . Mấy ngày qua chị ngu suốt, sướng thật đấy.hihí hí Chúc em những giấc ngủ ngon,mặt trời bé con ạ! bibi! Nhậu đê bà con ơi!!!!!!!!!!!!!!