1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhậu nhẹt cuối năm box Du lịch 25-12-2003. Tường thuật ở đây luôn nhé mọi người.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Kenzo-girl, 21/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nhậu nhẹt cuối năm box Du lịch 25-12-2003. Tường thuật ở đây luôn nhé mọi người.

    Thân mời tất cả bà con trong và ngoài Box Du lịch phịch, các thành viên lâu năm cũng như vừa chân ướt chân ráo, trẻ già giai gái, chanh cốm cũng như sồn sồn, tới dự cuộc gặp mặt cuối năm và hồi hộp chào đón năm mới của toàn Box, cụ tỉ như sau:
    Hồi 19.00 ngày 25/12/2003 tại Trúc Lâm quán, số 19 Phan Bội Châu.
    Khi đi nhớ mang theo quà để tặng nhau và xiền để đóng góp sau khi kết thúc bữa nhậu.
    Đề nghị mọi người đăng ký sớm còn đặt chỗ trước.

    Ms. Toét

    Em xin phép chị Toét copy sang đây phát. Để chỗ kia ko bác nào để ý cả.
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người hội họp đông đủ; mong bà con mang nhiều nhiều quà, quần áo, sách vở để tặng dân bản vùng cao; mong gặp mặt các bạn mới tham gia lần đầu, mong nhiều thứ lắm....
  3. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hic hic chị Toét ơi ăn chơi sớm thế làm sao em ra kịp hả chị?

    Soundless
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Trúc lâm quán lạ lạ, ông chủ thì mến khách và phong cách cũng khá là nghệ sỹ. Có mấy em phục vụ xinh đến xinh xinh là... món ăn cũng được. Ông chủ quán nếu thấy vui thì có thể sẽ "mon men" đến tham gia cùng, sẽ giới thiệu cùng khách những món ăn của quán ( trong đó có cái món đập trứng vịt lộn vào... nồi lẩu. Ăn cũng lạ lạ, hi hi...)
    Nhưng mà... nếu các bác đông người thì không khéo cái quán nhỏ ấy sẽ vỡ tung ra mất....
     
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  5. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Định ăn chơi cùng các bác, các cô cho vui, nhân tiện ra mắt new member cái. Ai ngờ tối nay là có việc đột xuất. Chán ơi là chán!
    I liebe dich!
  6. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    ặ, bà kon vỏôn nhỏưu nhỏạt 'ỏƠy a, sao chặa thỏƠy ai post bài tặỏằng thuỏưt thỏ này?
    Nhỏằ> nhà chÂm 'iỏu thuỏằ'c
    Khói huyỏằn bay lên cÂy
     
  7. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hic.
    Các pác tây tây hết rồi nên chắc về là lăn quay ra ngủ. Quán này hay, mỗi tội hôm nay quân mình đổ bộ hoành tráng quá nên hơi chật. Có nhiều pác mới nhưng em ngắm pác Thanhhai mà suýt ngất. Quá hùng vĩ so với sự tưởng tượng non nớt của em. Nghiêng mình bái phục
    Trách nhiệm tường thuật thuộc về đại ca butiboy nhà em và một pác tên loáng thoáng là Vi Thị Đông chuyên nghiệp về viết lách. Hình ảnh phụ trách bởi Caoson và quan to ATC.
    Kính các pác đi Yên Bái về mạnh giỏi để lại làm quả nữa khoe hàng họ thu thập được và tiễn năm cũ cho chu đáo.
    Em đau gần vỡ bu nó đầu. Mà chả uống tí nào đấy nhé.
    Đi ngủ thôi.
    Kenzo kí tên ạ.
  8. MoschinoBoy

    MoschinoBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bảo đi nhớ rủ đi mới thế mà lại quên à, tui căm thù you
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Vâng xin tường thuật qua cái đoạn cuối:
    1h hơn còn lại 5 người trên chiếu nhậu, cảm thấy tù túng 10 cái đầu gối nên tất cả kéo nhau ra bàn cao ngồi. Tán và uống một lúc thì quyết định lên đường đi ra Đồ Sơn ngủ rồi về đi làm sáng mai. Anh em quyết định bỏ hết cả xe máy lại để lên đường. LittleKid do vướng mắc các cuộc điện thoại dưới 10s nên đành ngậm ngùi chia tay sớm. Vậy là còn 4 người!
    Hỡi ôi, trên đường đi do mải nghĩ gì gì đó, Saint đã cho anh em lượn qua chợ đêm Long Biên trước khi lên cầu Chương Dương.Được dịp để máy cái máy cùng loé sáng. Sau khi đã ổn định vị trí trên xe, Chương Dương và sau đó là đường 5 thẳng tiến.
    Chạy được đến km15, sương mù xuống làm tầm nhìn xa đột ngột giảm chưa đầy 2m. Xe bò với tốc độ rùa và tất cả trong xe giật mình thon thót vì như đang chơi bịt mắt bắt dê trên đường. Sau gần chục cây số rùa bò vẫn không thấy tương lai sáng sủa hơn, nhẩm tính với tốc độ này chắc thời gian xuống Hải phòng khoảng 4 tiếng. Anh em thống nhất quay về đi ngủ.
    1h48 xe quay lại 19c Phan Bội Châu để giải toả nhóm người đã tỉnh hết hơi men sau hơn chục cây số bão táp. Đành hẹn khi khác. Chú Đông ngủ lại quán và 3 người trở về nhà. Buổi offline của box Du lịch đã có phần kết kết thúc như vậy. Chờ đợi và để lần kế tiếp vậy!
    ATC
  10. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em về muộn quá nên ngủ ngoài đường, cay quá.

Chia sẻ trang này