1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬU NHẸT HOÀNH TRÁNG PHÁT ĐÊ...! - Ảnh trang 8

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi iwill, 01/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    sao lại Iwill muôn năm
    hik
    Bác sweet up ảnh lên cho mọi người xem đi nào
    Ku nâu sửa được xe chưa
    Bác cu đao có sao không??
    Chúc mừng sinh nhật Iwill, chúc bạn luôn vui vẻ
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Sao tối thứ bảy không thấy ai nói gì, Từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối hôm qua ở dưới Hải Phòng, mệt gần chết thì vào mạng làm sao được, sáng nay ra mới đọc được thì muộn quá rồi.
    Nghe mọi người kể mà tức quá, lần sau nhất định phục thù
  3. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    huhu, đến bi h mình cũng vẫn còn đang lơ tơ mơ, đến cty vẫn còn nồng nặc, híc, đi kiếm chỗ ngu thôi..............................
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Thôi ! đừng có kể nữa, không tớ ...thèm !!!!
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản. Vì iwill là cái nick đầu tiên viết bài ở topic này. Ok?
    Biết em mấy tuổi rồi nhá. Giấu chị mãi :D
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là bản tin tường thuật vụ đại hoành tráng ngày hôm qua. Quả thật là từ khi vào 80f tớ chưa bao giờ dự một buổi offline đông như tối hôm qua. Mặc dù trằn trọc cả đêm do cứ 1 lúc phải dậy ò..ọ..oẹ.. vào cái chậu dưới đất, và đến giờ gõ bàn phím tay vẫn run nhưng vì tinh thần hoành tráng bất diệt, vẫn phải cố mang đến cho mọi người thông tin mới nhất, nóng hổi nhất.
    Ngày 5-12-2004. Đúng 18h, sau một loạt tin nhắn " đâu rồi", tớ lững thững đến điểm hẹn số 1 Nguyễn Biểu. Mọi người đã có mặt ở đó. Gồm cafemotminh, iwill, 1209, duoiuoi,butchi. Sau màn chào hỏi, sweetbabyman tớ là người thứ 6.
    Sau 1 ,2 chén mở đầu, mọi người than : "vắng nhờ" thì 1 nhân vật nữa xuất hiện: anhdungvn. Tên này chưa bỏ sót 1 vụ offline nào, xứng danh là thanhv viên nhệt tình nhất. Từ thời điểm đó mọi người lần lượt kéo đến.
    Nino và snow, hai tên này đã cai rượu nên rất tốn mồi, mọi người bối trí ngồi riêng ra một góc để tránh mất tinh thần những người còn lại.
    Tiếp theo là Cò đao, Vanthanhmai + bạn( xinh nhờ), antilove+bạn, amitieuthu + em trai( may mà là em trai chứ ko phải anh súng lục lựu đạn ami nhờ).
    Hai thành viên nhiệt tình của " Làm quen" cũng đã có mặt giúp cho buổi hoành tráng thành công tốt đẹp, đó là cundc và Lysgarden.
    Không dừng lại ở đó các thanh viên ở xa cũng đã hết sức cố gắng thám dự với tinh thần nhiệt tình chưa từng thấy. xitrum4mat lặn lội từ HP lên. Hoangtutrau cũng có xuất hiện chớp nhoáng vài lần , chỉ kịp uống chén rượu rồi biến mất.
    Ngoài ra còn phải kể đến 1 số thành viên cảm tình 80f là bạn iwill và 2 thằng em dại của iwill.
    Như vậy là, đến thời điểm này có tất cả .....để tớ đếm lại đã:
    cafemotminh, iwill,duoiuoi,1209,butchi,anhdungvn, cooldown, nino, snow, VanthanhMai, bạn VanthanhMai, antilove, bạn Antilove, Amitieuthu, em Amitieuthu, xitrum4mat, cundc, Lysgarden, Hoangtutrau, bạn iwill, em iwill, bạn em iwill và tớ Theo trí nhớ của tớ là có thế, 23 người. Ai ko thấy có tên nhắc tớ 1 câu nhé.
    Tiếp theo là các tiết mục hoành tráng thường lệ. Chúc tụng, nâng ly, cạn ly, nâng ly tiếp. Tinh thần hoành tráng được đẩy lên cao độ khi các u bán hàng phải chạy đi chạy lại liên tục mà không đáp ứng xuể nhu cầu uống của hội 80f.
    Tớ ở xa nên không thể tường thuật hết tất cả các vụ chúc tụng, những lời hay ý đẹp của mọi người dành cho nhau. Chỉ có mổi vụ là cái sự lăn tăn giữa các em xinh tươi gọt But chì với tớ là còn nhớ được. Sau cái cụng ly này mấy anh em ta coi như chưa có gì xảy ra nhể.
    Đến 9h, mọi người tam dừng để chuyển sang chương trình 2. Đã có 1 số thành viên gục ngã và cần được đưa đến địa điểm 2. Không gọi được taxi do các lái xe sợ làm bẩn xe. Nhưng nói thật là lúc ấy chẳng còn gì để li vơ phun nữa rồi. Cuối cùng bằng lòng dũng cảm hơn người, anhdungvn phải đứng ra giữa đường chặn đầu 1 xe taxi để xe dừng lại ( không biết khi tỉnh cậu ta có làm được thế ko? ). Các lực sỹ được thể hiện khi bế các bạn vào xe. Tớ phục cậu thật đấy ixx ạ.
    Chương trình 2 được bắt đầu. Tuy nhiên có một vài sự cố nho nhỏ do mọi người chui lên taxi hết để lại nhiều xe máy ở lại cho nên làm tớ và Butchi cứ phải đi đi lại lại đư xe đến điểm hẹn. Xe snow không nổ được máy. Cho nên đến thời điểm này chương trình 2 được chia làm 2 phần nhỏ. 1 ở 36 ngõ Huyện ( lúc này có thêm thành viên Pian0seven, bạn PS thứ lỗi nhé, tớ ko qua đấy được) 1 vẫn trụ lại Nguyễn Biểu hoành tráng tiếp. Tớ ở NB nên chỉ nói được ở NB bạn nào bên Ngõ Huyện bổ xung tình hình cái nhờ. Tại NB lúc này có : Cò đao, snow, sweetbabyman. Rockid lúc sau đến. Lờ hát vê gần tàn cuộc cũng xuất hiện. Nói thật là lúc ấy tớ chả nhớ gì nữa, ko biết có phải bạn NHV ko, có gì đính chính lại cho tớ nhé.
    Cuối cùng chả nhớ mọi người về lúc nào và về như thế nào. Tớ thì láng máng là còn quay ra được Ngõ Huyện ham hố tiếp. Mọi thứ cứ chìm dần chìm dần. Mọi hành động lúc này hoàn toàn theo bản năng, kể cả lái xe. Tất cả đều do rượu làm. Tớ ko thể nhớ nổi là đã đưa anhdungvn về bằng cách nào và tớ đã về bằng cách nào. Mọi sự thành công tốt đẹp ngoài dự kiến, tuy nhiên vẫn có 1 lăn tăn nhỏ. Cái này sẽ làm việc riêng với ixx và iwill.
    Tớ chỉ nhớ được đến thế thôi. Cuộc vui đêm nay phải kể đến công lớn nhất của iwill và Butchì. Chúng ta hoan hô hai bạn nào.

  7. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    ơ không có ảnh à>???
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Vui thế, không có mặt mà cảm nhận được không thiếu tí không khí nào. Vậy là bạn nhv20 không làm tròn được nhiệm vụ cao cả rồi. Đến muộn thế còn hoành tráng nỗi gì. May còn có sò đao. Mấy thằng kia chắc ngồi thèm cay rỏ rãi .. kinh, hi hi hi. Nhưng mà mình mà ở nhà thì cũng không uống nhiều thế. Chúc mừng các bạn, nhưng chả hiểu sao thằng bút chì lại có vụ gì với bạn iwill nhỉ? Sao lại chúc mừng nhỉ? Cu butchi còn say không? Còn thì dãi bày cho anh em mừng cho chú tí tẹo nào ...??? Có vẻ như hoành tráng hơn hồi xưa rồi, vì ngoài tí béo hồi xưa chủ tịch hội nhậu ra thì đã lâu lắm rồi không có nữ liệt sỹ nào nữa cả. Lần này có vẻ nhiều nữ danh tướng rồi đây. Hoan hô cái nào ...
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    ặ sao 8h tỏằ> lặỏằÊn ra 'ỏƠy có thỏƠy hỏằTi nào 'Âu, tỏằ> lỏĂi phỏÊi ra QuỏƠt ngỏằ"i, 'Ănh quỏÊ lỏằ
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới iwill lời chúc mừng sinh nhật lại vì hôm qua say chẳ biết đã chúc chưa nữa .
    Thành thật xin lỗi mọi người vì mình đến mà chưa kịp hỏi ai vào ai đã out vội vàng . Mong mọi người thông cảm cho lần đầu và cũng là lần duy nhất như vậy . Mình bước vào đang trong lúc nửa tỉnh nửa say thì đập vào mắt mình chai rượu . Sợ quá chỉ kịp uống 1 chén rồi rút nhanh gon . Đáng ra đến nhu thế thì ko nên đến nhưng mà mình đã hứa với 1 người là sẽ đến rồi cho nên dù có hơi choáng nhưng vẫn giữ lời .
    Công nhận box mình mọi người nhìn phong độ và ngon lành thế , nhất là mấy girl đó . Dễ thương cực kì . Hình như hôm qua định hôn iwill hay MaiThanhVan gì đó nhưng mà ko đủ tỉnh táo để nhìn rõ cho nên lại thui . Để lần sau có gì thì sẽ xin 1 nụ hôn dẫu cho có thể bị nhận 1 cái tát . Hôm qua sao ko thấy bạn nhixinh đi ofline nhỉ mọi người ơi ?
    ước gì ko say để vui cùng mọi người ! <==

Chia sẻ trang này