1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhậu nhẹt,vui mà buồn wá!!!!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    khiếp đâu có cần ông công khai thế đâu hả???có chuyện riêng tư người khác thì đang ra sức giữ bí mật còn ông thì cứ bô bô ra thế hả,ngượng chết đi được
    tui sắp chết hichic
  2. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    hi` , thi` vo chong` nha` em yeu nhau that mu` , co gi` dau ma` phai giau' , hehhehe , day' la` khoe em co ng` yeu thui mu`
    tai sao ? nhung nguoi ma` toi yeu thuong nhat lai roi ` xa toi
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Trời ui.Hôm nọ ông này vừa bảo cô đơn xong.đòi kết thuỷ vũ ma.bây giờ đã lại nịnh vợ rùi.sao tin được lời ông này
  4. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-
  5. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    này này hỏi sắp chết là sao hả,trả hỉu,hichic đã thế lại còn bảo hỏi msh nữa chứ,ông đó uống tới nỗi say cả chấy có bít cái qué giề đâu,lúc sau tui đưa cho cốc nước lọc uống ừng ực mà mồm vẫn kêu bằng nước muối đấy bằng nước muối đấy,trả hỉu ông ấy có bị gì ko???(lúc về bị ngã còn ngồi nguyên tại hiện trường ngẫm nghĩ xem mình đã ở dâu(sao lúc đó lại ko có cái xe nào của nhà thương đi qua cho ông ấy đi ké nhỉ lạ ghê)
    tui sắp chết hichic
  6. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    cái xe ý mà có đích đến là bênh viện tâm thần thì tốt quá hé ! bác Msh này có vẻ là một tên rất lãng mạn bà con ạ !
    nhật giang
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    tui sắp chết hichic
  8. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà say với sưa cơ chứ ! Bà đã thấy người say bao giờ chưa, để tôi kể cho mà nghe " ăn nói linh tinh, không điều khiển được hành động" hoặc là nôn thốc nôn tháo rồi lăn ra ngủ li bì ( không tin cứ hỏi RCE ý, chú đấy là chuyên gia chứng kiến cảnh say rượu!). Còn tôi, ăn nói bình thường, hành dộng tử tế, ít ra là vẫn còn nhớ được những gì xảy ra , hề hề. Hôm đấy cũng định uống say để nhờ bạn nữ nào đèo về tận nhà, nhưng mà cứ có " cuời lắm nên đáng chết" cản , thấy mình giống trí phèo về khoản uống rượu quá : " hắn càng uống càng tỉnh ...". Lúc về còn phải qua nhà đứa bản sửa hộ cái máy tính thì ở đấy đã có 2 đứa khác rồi. Mà 2 thằng khỉ kia chẳng làm ăn được gì dồn hết việc cho mình , tức quá nộ khí xung thiên + đau đầu nên lúc về mới bị ngã xe. Mà lúc ngã xe mấy ông ở quán nước còn bảo " cháu bị làm sao thế , lạnh hả, vào làm vài chén cho ấm rồi về " Chẹp, về nhà nằm li bì 3 tiếng , dậy mới biết mình bị trúng gió , hic hic, nhưng mà chẳng thấy có ai mang cho mình bát cháo hành. Tức quá , xuống nhà lấy dầu gió bôi , làm thêm 1 ngụm Henessy cho nóng người rồi chùm chăn đi ngủ ! Sáng ra là lại như bình thương ( tuy công lực uống rượu có bị giảm 1 chút )Chẹp ....
    Mà trai nước muối " sắp chết vẫn nhăn nhở " đưa mặn quá nên uống cái gì cũng tưởng pha muối, sáng nay ăn cơm nguội không vẫn thấy mặn.
    Còn chú nào muốn biết trai rượu là gì thì cứ gọi cho tôi, đảm bảo sẽ được sự chỉ dẫn tốt nhất!!! he he
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    kinh nhể??? Chán ghê! Bác MLE đi rồi thì chúng ta hết nhà tài trợ.... Lần sau đến lượt ai bao đây để em đi. :) Mà các bác về mồm nồng nặc mùi rượu ko sợ chít à??? Lần trước em phải nhai 2 phong kẹo tẩy mùi mới dám về nhà (cái lần gần nhất em đi nhậu nhẹt ấy mà)
    Welcome to Anime Comics Club Homepage
    http://accvn.2ya.com
  10. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, về nhà nằm li bì, mẹ gọi xuông ăn cơm, không trả lời ,bố bảo " thằng này chắc lại uống nhiều rượu quá, thôi kệ, để cho nó nằm cho tỉnh ", hê hê
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh

Chia sẻ trang này