1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhậu nhẹt,vui mà buồn wá!!!!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hì hì nghe đã thấy bốc phét rùi
    tui sắp chết hichic
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    đúng quá còn gì :P, có vẻ như SC còn say đến tận hôm nay
    A place where there're only you & me ...
  3. tinhdoncoi26384

    tinhdoncoi26384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    chán quá lần sau chẳng có ai tài chợ để mình còn đứng lên xin tiền đấu giá nhỉ , kể ra hôm đó cũng vui, mà vui thật đấy , nhưng tiếc rằng se ko đc trêu hiếu phun nữa rồi
    chán thật đấy , lần sau nếu có nhậu nhẹt thì cho phép em đc tài chợ phần ruợu nhé , nhà em vừa mua 1 can mà chưa ai uống mấy cả
  4. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-
  5. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic thôi can bố(cho em xin)hichic lại vài bố giống như msh say hôm trước thì chúng em cũng chết luôn
    tui sắp chết hichic
  6. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    em xin tai` tro mot chai ruou tay gau' , mot cai tay gau to wa' , hêhh , duoc ngam ruou vao`
    vo oi , yeu vo nhieu` lam'
  7. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cái qué gì thế này, suýt chết vẫn nhăn nhở động 1 chút là lôi mình ra răn đe là thế nào nhỉ. Có cần lấy nick của tôi ra đặt cho các loại rượu không! ớ, tôi đã làm gì bà chưa. Uống rượu, hơi đau đầu 1 chút, ngã xe 1phát nhưng chẳng sao cả. Còn hơn cái bà "nhăn lắm nên suýt chết" chẳng rượu bia gì mà cũng đâm được vào cái ô tô to bự chảng giữa đường . May là lúc đèo mình trời còn thường không để cái ô tô nào đỗ ở đường. A-men phát cho ngoan dạo nào !!!!
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh

Chia sẻ trang này