1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhậu ở sài gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi VeK, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VeK

    VeK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  2. cuongdona

    cuongdona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhậu ở SG mấy lần rồi .... nhiều chỗ bán mồi mắt quá. nhất là mất chỗ có mấy chị phục vụ Bia.
  3. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chưa 1 lần nhậu ở Sg.
  4. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đi nhậu cũng cần có phong cách à, vụ này không hợp với đất SG đâu. Có nước ra bờ kè, bờ cống gì đó mà chơi.
  5. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    NGhe bác tả em nhớ HN wá trời, những đêm buồn nhớ sg lang thang ra hàng ốc cửa sau ký túc xá ĐHQG HN ( k biết gọi là hàng có đúng k, vì chỉ có mỗi một cái bàn, 1 lọai ốc , 1 lọai rượu ) kêu 1 tô ốc ( HN : gọi 1 bát ốc ) 2 lít rượu, 2 thằng ngồi cưa đến gần 12 giờ đêm, trời thì lạnh, lòng thì buồn, rượu thì nóng.........mịe càng nhậu vào nó càng buồn. Đứng dậy tính tiền có 12.000đ.
    Hôm nào có xiền thì qua lẩu trâu Cao bằng hay Bắc Cạn gì đó ở đầu Nguyễn PHong Sắc đi vào cái chung cư gần nhà thi đấu Cầu giấy , hai thằng nhớ nhà chơi hai chai vodka, về vẫn buồn.........Phải công nhận HN trời lạnh nhậu đã thật, ai mà buồn nhậu càng buồn.
    Về sg không còn cái lạnh Hn và người sg cũng khác Hn, Sg nhậu ồn ào, tưng bừng nhộn nhịp, muốn tìm chổ nào nhậu yên tĩnh cũng khó.
    Được cái sg đang buồn mà đi nhậu là hết buồn ngay, sừng sừng khoản 6 chai thấy bàn bên cạnh sung quá mình cũng vui lây quên mẹ nó buồn.
    SG muốn nhậu yên tĩnh thì tới mấy quán có phng VIP nhưng nó k có chất........nào là k gian thì ngột ngạt, tiếp viên đứng kè kè, quan trọng là mắc bỏ mẹ.
    mới phát hiện một quán lẩu trong hẽm cũng hơi yên tĩnh, được cái là rẻ, cực ngon, ông chủ rất nhiệt tình.....................rượu uốn g thuộc lọai 6 điểm ( cái phần rượu trắng hay thuốc Sg hơi ớn)
  6. VeK

    VeK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  7. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    có chứ, cần một phong cách, biết là không hợp nên đành chịu thôi, hôm nào bạn có dịp ra Hà Nội, bạn cứ bảo bạn bè dẫn đi nhậu 1 lần lần là biết liền
    [/quote]
    Nhậu mà gò bó hay thế này thế kia chán lắm bạn à, thà ở nhà mua bia hay rượu uống một mình. Trừ khi làm ăn, uống xã giao 1-2 chai bia như kiểu cà phê, cà pháo thì thôi chứ nhậu thì đất SG là ai sao tui vậy, có gì chơi nấy, không khách sáo Ken thì tốt mà bia hơi cũng chơi tuốt. Đi nhậu mà thế này thế kia ở đất SG coi là không chân tình đó bạn.
  8. VeK

    VeK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  9. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hai bác đều đúng cả, Sg và Hn đều có những phong cách nhậu rất đặc trưng, người HN nhẹ nhàng, người sg thì phóng khoáng cho nên việc nhậu , quán nhậu, cách nhậu cũng khác xa, nhưng hãy thử tìm hiểu thì cá nhân tôi thấy mỗi phong cách đều có cái hay. Như tôi đã nói ở trên sg buồn cứ đi nhậu là vui giải toả hết tâm sự, ăn tục nói phét, chửi thề, cá hát um sùm, một tăng không đã, thì hai ba tăng, khi nào bò về mới thôi. Hn thì đi nhậu nhẹ nhàng, từ tốn, uống một ly rượu lắng đọng một chút tâm tư, chia sẻ lo lắng, công việc, hết giờ làm việc làm vài ly bia man mát đến 6, 7 giờ thì về với gia đình..... cho nên mấy quán nhậu gần Nguyễn phong sắc + Nghĩa tân nơi có nhiều Học Viện cấp nhà nước cứ tối khoảng 9-10 giờ đêm thấy ai còn ngồi nhậu thì em bảo đảm bác vào hỏi khoảng 80 % là dân miền nam.
    Hôm nay ngồi gỏ những dòng này bổng nhớ thịt chó Sơn Hải wá, chỉ bực mỗi tội nó cứ bắt mình cởi giầy rồi ôm theo..........
  10. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nơi một phong cách !

Chia sẻ trang này