1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhậu.

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Chũc mừng bác Math0 được thăng quan tiến chức nhé, mừng bác kiểu ttvn cái nhẩy
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Nhậu, nhậu nhậu, nhậu bằng âm nhạc đê bà con. math0 có 2 bài sau:
    http://gnct.freefronthost.com/X-Rock_Ruou.wma
    http://gnct.freefronthost.com/vuonyeu.mp3
    chia sẽ cho bà con thưởng thức vậy. Nhất là bài thứ 2, nghe hơi bị hay
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Nhìn mấy cái hình này lại thèm nhậu. Thèm vì không phải mình ham say xưa nhậu nhẹt, mà nhớ tới lúc những lúc vui. Cứ nhớ mấy độ nhậu, nhiều nhất vẫn là ông bạn đồng nghiệp ở công ty, rồi bác xỏ lá, bác Sười, Điệp... Có một dạo cứ khi nào ngồi làm gần cuối giờ mà nghe bác xola msg Nhậu hè - là cứ bồn chồn cả ruột gan, làm việc không yên, cứ mong mau hết việc mà đi - rứa mà lúc nào cũng đến sau cùng..... Những khi nhậu là để giải thoát tâm trạng, nhưng nhậu vào lại nảy sinh tâm trạng. Nhất là khi về nhà... trống trải, cô độc, chạnh lòng.... những khi ấy tự nhiên lại thấy mềm lòng và dễ xúc động.... lại thấy nhớ nhà, nhớ phụ huynh, nhớ từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ... cuộc sống bây giờ là gì? Khái niệm enjoy the life là gì?.... phải chăng làm việc từ 8h sáng đến 8h tối và ngủ từ 8h tối đến 8h sáng hôm sau? Không có gì vui cả nên mới nhậu. Từng tuyên bố với bạn bè nhậu là niềm vui lớn ? Là cách release stress hay nhất chăng? Sức mình không uống được nhiều, cái dạ dày hay đau cũng không cho phép mình được uống rượu. Thế mà cứ nhậu....cứ uống, từ khi trời còn tối mờ cho đến khi tận đêm.... Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu. Kỷ lai chinh chiến khứ nhân hồi Trong điện thoại vẫn còn lưu tin nhắn của thằng bạn thân ở nhà cho tau nhau voi, o DH co ruou ngon nhung thieu ban hien Mình xoá biết bao tin nhắn, kể cả những lời yêu thương của những dòng sông nhỏ nhưng vẫn để tin ấy lại. Lâu lâu lại lôi ra đọc, bần thần... những lúc đấy lại mơ đên ruou ngon, uống với ban hien,que huong. Cái sự xa xỉ ấy, ai lại không thích chứ .....
    Chiều nay, phố nóng quá. Lại nhớ về một ly bia thật lạnh, thât ''ngọt'', thật thơm. Rượu ngon uống với bạn hiền, chén thù chén tạc kết người thành ngoan (good wine, good company) ...

Chia sẻ trang này